Cô dâu Vĩnh Long chụp ảnh bên ngôi mộ, phía sau là chuyện thắt lòng
Trong lúc chờ nhà trai sang đón dâu, cô dâu Vĩnh Long đã ra mộ cha chụp ảnh. Cô muốn ngày trọng đại của đời mình được cha chứng kiến.
Ngày cưới của Nguyễn Thị Thùy Diễm (25 tuổi, quê Vĩnh Long) có một tình huống đặc biệt. Đó là khi cô cùng mẹ đẻ và thợ chụp ảnh cưới ra khu mộ, chụp ảnh bên mộ người cha đã khuất.
Hình ảnh cô dâu mặc áo dài cưới, đầu đội khăn voan rưng rưng bên mộ cha khiến người xem thắt lòng. Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.


Hình ảnh cô dâu và mẹ ruột chụp ảnh bên mộ cha gây xúc động
Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động như: “Thương cô dâu, ngày trọng đại không có cha bên cạnh, dắt tay vào lễ đường”, “Dù đã khuất núi nhưng cha vẫn đồng hành cùng con, bất kể trong hoàn cảnh nào”,...
Thúy Diễm chia sẻ với PV VietNamNet, đám cưới của cô được tổ chức ngày 15-16/5 vừa qua. Sáng 16/5, trong lúc chờ nhà trai sang đón dâu, Thúy Diễm cùng mẹ ruột và thợ ảnh ra mộ cha chụp ảnh kỷ niệm.
“Mộ cha ngay sát nhà tôi. Ngày cưới, tôi muốn chụp ảnh bên mộ cha một phần để lưu giữ kỷ niệm, một phần muốn có cha đồng hành dù trong hoàn cảnh nào”, cô kể.

Trong đám hỏi, Diễm cũng ra mộ cha chụp ảnh
Trước đó, trong đám hỏi, Diễm cũng ra mộ cha chụp ảnh. Hình ảnh cô dâu mặc áo dài đỏ cười tươi tắn bên mộ cha khiến người xem rưng rưng.
Diễm kể, cha cô mất đột ngột vào năm 2022. Diễm là con một trong gia đình, nhà vốn chỉ có 3 người quây quần sớm tối, cha cô ra đi để lại khoảng trống rất lớn trong lòng những người ở lại.
Trước đây, gia đình Diễm ít khi chụp ảnh chung. Khi cha qua đời, điều này trở thành nỗi tiếc nuối lớn với cô. Đó cũng là một phần lý do trong ngày trọng đại, cô muốn ra chụp ảnh kỷ niệm bên mộ cha.

Bó hoa cưới gắn bức ảnh gia đình Diễm
Ngày vui không có cha đồng hành, Diễm có lúc thấy tủi thân, chạnh lòng. Trong lễ thành hôn ở nhà trai, nghi thức cô dâu được cha dắt tay vào lễ đường, trao cho chú rể cũng bất đắc dĩ phải lược bỏ.
“Bù lại, tôi đã chuẩn bị một bó hoa cưới đặc biệt, trên đó có gắn tấm ảnh gia đình. Tôi mong bó hoa cưới phần nào khiến ngày cưới của mình thêm ý nghĩa”, Diễm nói.


Cô dâu hạnh phúc trong ngày trọng đại
Trước đây, cha mẹ Diễm làm nghề nông, vất vả nuôi con gái khôn lớn, trưởng thành. Ký ức của Diễm về cha mẹ là những khi cha mẹ làm ruộng, chăn lợn, chăn bò kiếm tiền cho cô ăn học.
Khi Diễm học đại học, gia đình càng thêm khó khăn. Vào ngày mùa, cha mẹ cô phải làm rơm đến nửa đêm mới được đi nghỉ. Giờ đây, bươn chải giữa cuộc đời, Diễm càng thêm thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ.
“Bởi vậy, tôi càng thương cha mẹ nhiều hơn”, cô dâu Vĩnh Long bày tỏ.