Cô dâu tát chú rể, lập tức hủy hôn vì trao nhầm hoa cho bạn thân
Chứng kiến cảnh chú rể trao nhầm hoa sang cho bạn thân, cô dâu tức giận tát chú rể và lập tức hủy bỏ đám cưới.
Một lễ cưới ở Bareilly, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã trở nên tồi tệ sau khi chú rể xuất hiện trong tình trạng say xỉn và trao vòng hoa cho bạn thân của cô dâu. Điều này khiến Radha Devi, một cô dâu 21 tuổi, tát chú rể, hủy bỏ đám cưới và rời đi. Sự việc xảy ra vào ngày 22/2.
Mọi chuyện bắt đầu khi chú rể, Ravindra Kumar, 26 tuổi, và đoàn rước dâu đến muộn tại địa điểm tổ chức. Theo FIR, phía chú rể đã yêu cầu thêm của hồi môn. Cha cô dâu tuyên bố đã đưa 2,5 lakh Rupee (73 triệu đồng) trong buổi lễ trước đám cưới và thêm 2 lakh Rupee (58 triệu đồng) nữa vào ngày 22/2 nhưng số tiền này có vẻ không đủ.
Chú rể Ravindra Kumar.
Chú rể được cho là muốn cưới một cô gái do anh ta lựa chọn. Anh ta đã say rượu và cư xử không đúng mực với các thành viên trong gia đình.
Trong cơn say, chú rể vô tình trao vòng hoa cho bạn thân của cô dâu, người đang đứng cạnh cô. Tức giận vì điều này, Devi tát chú rể và bỏ đi, từ chối kết hôn với Kumar.
Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai gia đình khi cả hai ném ghế vào nhau, khiến cảnh sát phải can thiệp và xử lý tình hình. Gia đình chú rể sau đó phải trở về mà không tổ chức lễ cưới.
Theo như đưa tin, bạn bè của chú rể đã mua rượu lậu và đưa cho Kumar. Cảnh sát đã bắt giữ một người trong vụ án.
Cảnh sát đã bắt giữ chú rể và bạn bè và lập biên bản về hành vi cố ý xúc phạm gia đình cô dâu và gây mất an ninh trật tự.
Một vụ kiện cũng đã được đệ trình chống lại chú rể vì đòi của hồi môn.
Hải Vân(T/h)