Clip toàn cảnh gần 4 phút sinh tử của em bé được điều dưỡng cấp cứu trên xe taxi

'Cố lên con ơi, cô xin, xe chạy thật nhanh đi, khoa hồi sức, nhanh lên', tiếng điều dưỡng Thảo lẫn vào tiếng còi xe liên tục bấm xin đường. Vài phút từ nhà tới viện, không thừa động tác nào, chị Thảo đã bản lĩnh níu giữ được sinh mạng của cháu bé.

Thông tin nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, công tác tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đã cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở được chia sẻ khiến rất nhiều người cảm kích.

Phóng viên VietNamNet đã tiếp cận được người có clip để xin trích xuất toàn bộ hành trình nghẹt thở dài gần 4 phút trên chiếc xe định mệnh chở chị Thảo, cháu bé sơ sinh và người mẹ, từ nhà tới Bệnh viện huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Toàn bộ quá trình cấp cứu hết sức khẩn trương của điều dưỡng Thảo đã được camnera của xe taxi chở em bé đi cấp cứu ghi lại.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo tới thăm khám cho cháu bé tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh: BVCC

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo tới thăm khám cho cháu bé tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh: BVCC

Nội dung clip dài gần 4 phút cho thấy nữ điều dưỡng Thảo tập trung cao độ xử lý cấp cứu cho bé. Chị liên tục ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng và không quên động viên người mẹ trẻ đang vô cùng tuyệt vọng trước tình cảnh của đứa con vừa chào đời.

Điều dưỡng Thảo cũng không quên thúc giục tài xế bấm còi xin đường, lựa chọn cung đường gần nhất và quyết định vào Bệnh viện Thủy Nguyên thay vì đưa bé ra bệnh viện ở trung tâm TP Hải Phòng.

"Cố lên con ơi. Cố lên nào, cô xin con", chị Thảo vừa gọi vừa dùng miệng mình hút sữa ra khỏi đường hô hấp cho bé và liên tục ép tim để níu giữ từng cơ hội giúp đứa trẻ trở lại với cuộc đời.

Sau khi chiếc xe taxi đến Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, nữ điều dưỡng Thảo còn chủ động mở cửa, sẵn sàng đưa cháu vào cấp cứu.

"Khi các đồng nghiệp ở Bệnh viện Thủy Nguyên chuẩn bị thiết bị để cấp cứu cho bé, tôi vẫn tiếp tục ép tim, hà hơi và lay gọi con. Trong lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ phải đưa bé trở lại với cuộc đời, phải lấy lại bằng được nhịp tim cho con. Khi cơ thể con hồng hào trở lại, sờ thấy mạch ở bẹn cũng là lúc tôi ngã quỵ. Ngước mắt nhìn đồng nghiệp ở tuyến huyện đang tiếp tục cứu con, khi mình đã kiệt sức, tôi thầm cảm ơn họ", chị Thảo chia sẻ với VietNamNet trong rưng rưng xúc động.

Ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cũng cho biết lãnh đạo TP Hải Phòng đã gọi điện khen ngợi hành động hết mình với bệnh nhân của điều dưỡng Thảo. Đồng thời, đơn vị đang làm đề xuất để khen thưởng, tuyên dương tấm lòng y đức của chị.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/clip-toan-canh-gan-4-phut-sinh-tu-cua-em-be-duoc-dieu-duong-cap-cuu-tren-xe-taxi-2301452.html
Zalo