CLB Trái tim người lính phương Nam - Nhịp cầu gắn kết quá khứ và hiện tại
Sáng 29-4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Trái tim Người lính phương Nam long trọng tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn Cựu chiến binh (CCB) phía Bắc tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975. Một buổi sáng đặc biệt, khi từng ánh mắt, nụ cười và cái bắt tay đều thấm đẫm nghĩa tình, tất cả cùng hội tụ để kỷ niệm 50 năm Ngày hòa bình, thống nhất đất nước - nửa thế kỷ tròn đầy kể từ mùa Xuân lịch sử ấy.

CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim người lính phương Nam (thứ hai từ trái qua) chào mừng Đoàn CCB phía Bắc tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975
Không khí của buổi lễ tràn ngập sự trang trọng, tự hào và xúc động. Mỗi người có mặt hôm nay đều thấm thía giá trị của độc lập, tự do - những điều đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh đi trước. Đây không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trọng trách gìn giữ và phát huy những thành quả lịch sử ấy trong công cuộc dựng xây một Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Buổi lễ vinh dự đón tiếp sự hiện diện của nhiều đại biểu cấp cao và những nhân chứng sống của lịch sử. Trong đó có Tiến sĩ Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Minh Quang - nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Lê Thái Bê - Anh hùng LLVT, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam, cùng các thành viên trong Hội đồng Điều hành CLB.
Đặc biệt, buổi lễ còn có sự hiện diện xúc động của đông đảo các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, CCB, cựu Công an nhân dân, cựu Thanh niên xung phong và rất nhiều doanh nhân, bạn trẻ - những người chưa từng mặc áo lính nhưng trong tim luôn thắp sáng "trái tim người lính".
Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sâu lắng, dâng trào cảm xúc. Những ca khúc bất hủ ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi người lính đã vang lên, như những lời tri ân chân thành gửi đến những người con ưu tú của dân tộc - những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời cho nền độc lập hôm nay. Mỗi ca từ, mỗi giai điệu như thấm sâu vào lòng người, khơi dậy những ký ức hào hùng của một thời oanh liệt.
Tiếp nối phần văn nghệ là nghi thức trang nghiêm: lễ chào cờ và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong phút mặc niệm lặng lẽ, cả khán phòng lắng lại, hướng lòng mình về những người đã ngã xuống cho đất nước trường tồn. Hàng triệu sinh mạng đã nằm xuống, để từng tấc đất quê hương hôm nay nở hoa độc lập, kết trái hòa bình. Không thể quên những bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người phụ nữ phi thường đã cống hiến chồng con và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Sau phần tưởng niệm đầy xúc động, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam - CCB Nguyễn Công Trung, thay mặt Ban Tổ chức nhận hoa chúc mừng từ các tập thể, cá nhân và phát biểu khai mạc. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh: "Ngày 30/4/1975 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại đánh dấu sự hòa bình, thống nhất đất nước, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, phồn vinh và hội nhập cho dân tộc Việt Nam". Ông cũng khẳng định, Câu lạc bộ Trái tim Người lính với hơn 150.000 thành viên sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, sưu tầm và lan tỏa những tư liệu lịch sử quý báu, góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội trong các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu khách mời và thành viên CLB Trái tim người lính phương Nam
Tại buổi lễ, những con số biết nói cũng được nhắc lại: tính đến tháng 8/2024, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho gần 140.000 mẹ trên toàn quốc, trong đó chỉ còn gần 5.000 mẹ còn sống. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, 5.481 mẹ đã được vinh danh, với 69 mẹ còn đang được các tổ chức và gia đình chăm sóc, phụng dưỡng. Những con số ấy là minh chứng sống động về sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của những người mẹ Việt Nam.
Trong phần tri ân, nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM đã trao tặng toàn bộ bản thảo dự án "Khoảnh lặng nước mắt" - tập sách viết về 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp ba miền đất nước. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa được trao nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Một hoạt động đầy ý nghĩa khác là phần phục dựng di ảnh những người lính đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Những bức di ảnh màu sắc in trên gỗ lụa nhám, bền vững với thời gian như giữ mãi hình bóng của những người lính: cố Trung tướng Nguyễn Thới Bưng - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cố Đại tá Huỳnh Trọng Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, CCB Phạm Ngọc Hùng trong thời trai trẻ. Mỗi khung ảnh là một câu chuyện sống động về lòng yêu nước, về bản lĩnh thép và tinh thần quật cường.
Không dừng lại ở đó, họa sĩ Như Ngọc cũng đã dành tặng những bức tranh chân dung do chính tay anh vẽ các tướng lĩnh: Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trần Đơn, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, và CCB Nguyễn Công Trung - như những món quà tri ân những con người đã góp phần làm rạng danh dân tộc.
Trong phần giao lưu, những câu chuyện từ chính các nhân chứng lịch sử được kể lại, thấm đẫm nước mắt và niềm tự hào. Trung tá Lã Viết Thao - Trung đoàn phó Trung đoàn 88 Anh hùng, Đại tá Trần Trường Huấn - thương binh Trung đoàn 1 U Minh, cựu CAND Hoàng Minh Duyệt - người bảo vệ 16 tấn vàng ngay sau ngày giải phóng Sài Gòn, Thiếu tướng Trần Vinh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cựu TNXP Lê Khắc Trung - Trưởng Ban Liên lạc Cựu TNXP Liên đội Dũng Chí... mỗi người một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một tấm gương sáng ngời về phẩm chất cách mạng, về đức hy sinh, tinh thần kiên cường.
Không khí buổi lễ càng lúc càng thêm ấm áp, thắm đượm nghĩa tình. Những cái nắm tay siết chặt, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt, những lời hẹn tái ngộ như kéo ngắn khoảng cách giữa các thế hệ. Hội đồng Điều hành CLB Trái tim Người lính phương Nam đã tổ chức giao lưu, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các quý vị khách mời trong niềm hân hoan, tự hào và xúc động khôn nguôi.
Buổi lễ kết thúc nhưng dư âm còn mãi trong lòng mỗi người. Tinh thần chiến dịch Hồ Chí Minh, tinh thần của "trái tim người lính" sẽ tiếp tục lan tỏa, tiếp sức cho các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.