Chuyện về những gương điển hình tiên tiến của Cục Cảnh sát hình sự
Nhiều ngày không về nhà, bất kể lúc nào có thông tin của đối tượng truy nã là CBCS lại lên đường, có lúc không dám ăn, uống tránh đi vệ sinh không để đối tượng phát hiện… Vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả với niềm đam mê với nghề, có thời điểm họ đã cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng truy nã quốc tế và trong nước.
Đây là 2 trong các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2025 của Cục Cảnh sát hình sự vừa được vinh danh trong thời gian qua.
1. Chúng tôi gặp Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên, công tác tại Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự khi chị vừa có chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Dáng người khá gầy, khuôn mặt cương nghị, là phụ nữ lại đam mê nghề trinh sát, ít ai biết chị đã gắn bó công việc này hơn 10 năm với nhiều chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã, có tiền án, tiền sự, lệnh truy nã quốc tế…

Cục Cảnh sát hình sự biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2020 - 2025.
Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên nhớ lại, sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, lãnh đạo Phòng chỉ đạo, chị cùng tổ công tác tham mưu, đề xuất xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Ngọc Tuấn (SN 1992), quê ở tỉnh Long An về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng này từng công tác trong lực lượng vũ trang nên rất hiểu biết về nghiệp vụ của ngành, thay đổi nhận dạng, số điện thoại liên tục, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và bạn bè, rất khó để truy bắt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, có manh mối đối tượng đang làm quản lý cho một quán cà phê ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, chị cùng tổ công tác đã theo dõi đối tượng suốt 1 tuần lễ. "Khu vực quán cà phê ven sông, rất đông khách và muỗi rất nhiều, tôi đã bị muỗi cắn ngứa khắp người cũng không dám kêu để xác định nhận dạng đối tượng" - Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên kể lại.
Sau nhiều ngày thường xuyên lui tới quán, chị trở thành khách ruột và đã chạm mặt trực tiếp làm quen với đối tượng, biết được lịch làm việc của đối tượng tại quán cà phê này. Sau khi xác định được đặc điểm nhận dạng của đối tượng, Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên đã báo cáo Ban chuyên án để triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng.
Do địa hình sông nước, đối tượng bơi rất giỏi và từng được huấn luyện nghiệp vụ nên việc triển khai bắt giữ phải tính toán thật cẩn thận. Sau khi họp bàn, thống nhất phương án bắt giữ đối tượng, chị đã hẹn đối tượng ra ngoài bãi xe của quán, nhờ đối tượng mang đồ vào giúp. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, không để ý xung quanh, tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Ngọc Tuấn.
Nhận lệnh của lãnh đạo Cục, chị và đồng đội lên phương án, kế hoạch để xác minh đối tượng Joshep AnThony (SN 1965), quốc tịch Hoa Kỳ. Đối tượng có lệnh truy nã của Hoa Kỳ và lệnh truy nã quốc tế về hành vi "Lạm dụng tình dục trẻ em", có khả năng đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam du lịch và có thông tin đối tượng đang ở quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ rất quan tâm.
Nhanh chóng, Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên lên đường tiến hành xác minh tại địa chỉ này, tuy nhiên không có thông tin về đối tượng. Với tinh thần không khuất phục, chị đã tỉ mỉ nghiên cứu về hồ sơ của đối tượng, tìm hiểu những mối quan hệ của đối tượng tại Việt Nam. Chị xác định, vì mục tiêu của đối tượng là các bé gái dưới 10 tuổi, nếu không nhanh chóng bắt giữ, sẽ có những đứa trẻ trở thành nạn nhân khi đối tượng đã nhập cảnh vào Việt Nam.
Đến ngày 4/8/2022, bằng biện pháp nghiệp vụ, chị xác định đối tượng có khả năng đang lẩn trốn ở nhà người yêu tại một căn hộ chung cư, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Sau khi báo cáo lãnh đạo, chị cùng đồng đội triển khai giám sát tại khu vực này. Quá trình giám sát rất vất vả, căn hộ luôn trong tình trạng khóa trong, các cửa sổ đều bịt kín, không thể xác định được chính xác đối tượng có bên trong hay không.
Sau khi thống nhất phương án tối ưu, tổ công tác của chị tiếp cận được căn hộ chung cư, sau khi gõ cửa, phải rất lâu mới có cô gái ra mở cửa nhưng không mở hết, cố tình khép hờ cửa khi tiếp tổ công tác. Thấy việc bắt đối tượng truy nã quốc tế Joshep AnThony sẽ bại lộ nếu kéo dài thời gian, chị cùng các trinh sát đẩy cửa xông vào nhà, kiểm tra các ngóc ngách trong nhà. Lúc đó, phát hiện nhà vệ sinh khóa trái, các trinh sát tiếp tục đạp tung cửa nhà vệ sinh thì phát hiện đối tượng đang lẩn trốn nên nhanh chóng khống chế, bắt giữ.
Ngay sau đó, phía Hoa Kỳ đã có Thư cảm ơn gửi đến Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Joshep AnThony bàn giao cho Cảnh sát Hoa Kỳ.
2.Đại úy Nguyễn Nhựt Minh, công tác tại Phòng 1, Cục Cảnh sát hình sự (bộ phận tại TP Hồ Chí Minh), là cán bộ xung phong nhận nhiệm vụ thực hiện Đề án 314 của Bộ Công an về việc điều động CBCS các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tăng cường hỗ trợ các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT trong thời hạn 24 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2023).
Tại tỉnh An Giang, Đại úy Nguyễn Nhựt Minh được Giám đốc Công an tỉnh điều động nhận nhiệm vụ tại Công an xã An Nông, huyện Tịnh Biên (An Giang). Đây là một trong những xã, thị trấn biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (hiện nay là thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thời điểm đó.
Đại úy Nguyễn Nhựt Minh trực tiếp phụ trách địa bàn ấp An Biên, xã An Nông. Trong thời gian này, anh đã trực tiếp và phối hợp đấu tranh triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền; tham gia đấu tranh triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc và bắt, xử lý 1 vụ mua bán lô đề; tham gia bảo vệ an toàn hiện trường, nắm thông tin ban đầu phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ án "Giết người", bắt giữ đối tượng.
Ngoài ra, trong cao điểm, anh còn tham gia thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra kiểm soát với lực lượng quân sự xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và các Ban ấp nhằm bảo vệ ANTT tuyến biên giới và nội địa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; phối hợp hàng chục lượt tuần tra tuyến biên giới đảm bảo ANTT khu vực này. Những năm sống tại địa bàn, gần với đồng bào Khơ Me, làn da bánh mật của Đại úy Nguyễn Nhựt Minh nhìn rất giống với bà con đồng bào nơi đây, nhiều người yêu quý, tưởng anh là một người con của Phum Sóc người Khơ Me.
Bên cạnh đó, Đại úy Nguyễn Nhựt Minh còn cùng đồng đội tham gia truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã quốc tế và trong nước. Trong đó, quá trình xác minh truy bắt đối tượng truy nã Lee Jejik (SN 1977), quốc tịch Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo lệnh truy nã quốc tế của Ban Tổng thư ký Interpol.
Đối tượng phạm tội "Lừa đảo; Mua bán và vận chuyển chất hướng thần" là những tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật Hàn Quốc; bị nhiều cơ quan chức năng tại Hàn Quốc ra lệnh truy nã trong thời gian dài nhưng vẫn chưa bắt giữ được.
Qua trao đổi thông tin với Cảnh sát Hàn Quốc, các anh được biết, trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, đối tượng này thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hàn Quốc nên đã được huấn luyện võ thuật và sử dụng các loại vũ khí rất thành thạo. Trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, đối tượng di chuyển và thay đổi nơi ở liên tục khắp các tỉnh, thành phố phía Nam như Khánh Hòa, Bình Dương, Kiên Giang và TP Hồ Chí Minh.
Trước những thông tin này, Đại úy Nguyễn Nhựt Minh và tổ công tác đã phải xây dựng nhiều phương án bắt giữ phù hợp với từng tình huống, địa bàn cụ thể nơi nghi vấn đối tượng đang lẩn trốn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCS làm nhiệm vụ và nhân dân. Nhiều ngày, các anh phải di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác để theo dõi đối tượng, chờ thời cơ để bắt giữ đối tượng do anh ta luôn có vũ khí mang theo.
Ngày 8/5/2024, khi phát hiện đối tượng truy nã Lee Jejik đang lẩn trốn tại địa bàn quận 1, TP Hồ Chí Minh, anh cùng đồng đội đã tiến hành bắt giữ, sau đó bàn giao cho phía Cảnh sát Hàn Quốc đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định.
Ngoài đối tượng trên, thì quá trình truy bắt đối tượng Kwal Moonpil (SN 1980), quốc tịch Hàn Quốc theo lệnh truy nã quốc tế của Ban Tổng thư ký Interpol với tội danh "Lừa đảo" cũng để lại nhiều ấn tượng với Đại úy Nguyễn Nhựt Minh. Nếu đối tượng Lee Jejik là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vì đã trải qua huấn luyện quân sự, võ thuật, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí thì đối tượng Kwal Moonpil là đối tượng thường xuyên di chuyển, lối sống biệt lập, ít các mối quan hệ tại Việt Nam nên quá trình xác minh, truy bắt cũng gặp nhiều khó khăn.
Ngày 18/7/2024, nhận được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác của anh lập tức lên đường triển khai việc bắt giữ đối tượng theo kế hoạch nhưng khi đến nơi thì được biết đối tượng đã di chuyển đến TP Đà Nẵng. Ngay trong đêm, anh cùng đồng đội tiếp tục lên đường đến TP Đà Nẵng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt Kwal Moonpil tại địa bàn phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.
Thiếu tá Võ Thị Bích Duyên hay Đại úy Nguyễn Nhựt Minh và 32 điển hình tiên tiến trong 5 năm 2020 - 2025 của Cục Cảnh sát hình sự đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Cục Cảnh sát hình sự, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng CAND nói chung.