Chuyện ở 'lò rèn' tân binh

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được Bộ Công an giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 17.187 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó 13.176 chiến sĩ thuộc Công an các địa phương và 4.011 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ. Đây là khóa huấn luyện tân binh thứ 61, được giao cho một đơn vị có bề dày truyền thống 35 năm kinh nghiệm quản lý, rèn luyện chiến sĩ mới.

Cán bộ vừa là người thầy, người chú, người anh thân thiết

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ cho biết, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác phối hợp tuyển chọn và trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh CSCĐ năm sau tốt hơn năm trước; việc quản lý, bố trí sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ ngày càng đi vào nền nếp góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cán bộ Ban Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hướng dẫn chiến sĩ mới kỹ thuật sử dụng dùi cui, lá chắn trong tấn công, phòng ngự.

Cán bộ Ban Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hướng dẫn chiến sĩ mới kỹ thuật sử dụng dùi cui, lá chắn trong tấn công, phòng ngự.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp tuyển chọn và trực tiếp tổ chức huấn luyện cho gần 60.000 chiến sĩ mới. Năm 2025, trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện được giao, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao 2 Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp (HL,BDNV&GDNN) và 10 Trung đoàn CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên cả nước.

"Chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện. Bởi họ vừa là người thầy, người chỉ huy nhưng cũng là người chú, người anh thân thiết trong cuộc sống. Tận tình, kiên trì hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo để chiến sĩ mới bắt nhịp, làm quen với môi trường kỷ cương, kỷ luật của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung thuộc lực lượng CAND, để mỗi chiến sĩ cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, coi CBCS là người thân trong gia đình, đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình", Tư lệnh Nguyễn Ngọc Vân chia sẻ.

Tại thao trường huấn luyện tân binh của Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 ở Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội, chúng tôi càng cảm nhận được điều này. Dưới sự điều hành của Thượng úy Nguyễn Đăng Hấn, cán bộ Ban Huấn luyện, các chiến sĩ mới hăng say luyện rèn đội hình kỹ thuật sử dụng dùi cui, lá chắn trong tấn công, phòng ngự. Thời tiết Thủ đô Hà Nội tháng 4 đã oi nóng, lại mặc quân phục CSCĐ và đội mũ có kính, đeo ghệt kín mít, thêm lá chắn nặng trịch, mồ hôi đầm đìa khắp người, song mỗi chiến sĩ đều nỗ lực tập luyện theo tiếng còi hiệu lệnh và sự hướng dẫn của chỉ huy.

Trung úy Phạm Việt Anh, cán bộ quản lý học viên của Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho biết, điều đặc biệt của số tân binh năm nay là tham gia nghĩa vụ CAND đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND 19/8/2025 và 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. "Sẽ có khoảng mấy trăm chiến sĩ được lãnh đạo các cấp lựa chọn tham gia đội hình diễu binh - Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với các chiến sĩ khi lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cao cả của Đảng, Nhà nước giao cho, nên trong quá trình huấn luyện đều hăng hái rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị tư tưởng, thể chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để phấn đấu ghi tên mình vào danh sách được chọn", anh nói.

Tân binh luyện tập những động tác kỹ chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Tân binh luyện tập những động tác kỹ chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Từng 4 năm tham gia công tác quản lý tại Trung tâm, trong đó khóa thứ hai tham gia quản lý tân binh, Trung úy Phạm Việt Anh cho biết, trước khi tham gia huấn luyện tân binh, các anh đã được lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện mở các lớp tập huấn liên quan kỹ năng công tác quản lý huấn luyện, nắm bắt tâm lý của chiến sĩ để vận dụng hiệu quả vào công tác... nên dù số lượng tân binh năm nay khá đông - 1.365 đồng chí thì vẫn không "làm khó" cán bộ.

Chiến sĩ mới đến từ rất nhiều vùng miền, một số chiến sĩ đã xây dựng gia đình, có con nhỏ... nên trong môi trường ăn ở tập trung bị ảnh hưởng, chi phối bởi góc độ công việc ở nhà. Tuy nhiên, các cán bộ quản lý đã thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo điều kiện cho các đồng chí có khoảng thời gian nhất định liên hệ về nhà trao đổi, giải quyết công việc, từ đó vợ con ở nhà yên tâm hơn, mà chính các chiến sĩ cũng an tâm tư tưởng trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị.

"Học mới, ôn cũ", huấn luyện về mọi mặt

Thăm, kiểm tra công tác huấn luyện tân binh tại đây, Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL,BDNV&GDNN số 1 cho biết, nhận nhiệm vụ Bộ Tư lệnh CSCĐ giao, đơn vị đã lựa chọn, tập huấn bồi dưỡng và phân công những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tham gia quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hệ thống giáo án, bài giảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kết hợp với cải tiến mô hình học cụ và xây dựng giáo án điện tử, giúp trực quan, sinh động nội dung huấn luyện.

Sau 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; được tìm hiểu quy định của một số văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật CSCĐ..., chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND, kiến thức nghiệp vụ về lực lượng CSCĐ, bảo vệ mục tiêu, hỗ trợ tư pháp..., cũng như được huấn luyện những kỹ năng, kỹ chiến thuật chiến đấu.

Huấn luyện võ thuật cho tân binh.

Huấn luyện võ thuật cho tân binh.

Tại khu vực huấn luyện võ thuật CAND, Đại úy Nguyễn Bá Quang, cán bộ Ban Huấn luyện của Trung tâm đang tỉ mỉ chỉnh từng động tác cho các chiến sĩ mới. Anh về Trung tâm từ năm 2016, từng tham gia huấn luyện nhiều khóa tân binh, sinh viên, học viên trung cấp, đào tạo văn bằng hai, huấn luyện nâng cao cho các đơn vị, địa phương... "Khóa tân binh này nhiều đồng chí đã học xong đại học, đã đi làm, nhiều đồng chí đã có gia đình, lớn tuổi nên trong quá trình vận động không bằng các chiến sĩ trẻ. Bằng kinh nghiệm, chúng tôi rèn từng bước để các chiến sĩ nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Với những đồng chí có gia đình, tâm lý hay lo lắng, nhớ nhung, cán bộ huấn luyện thường xuyên động viên để các em an tâm, tránh tư tưởng ngại khó, ngại khổ ảnh hưởng chất lượng huấn luyện", Đại úy Quang kể.

Theo anh, trong tổng thời gian huấn luyện 3 tháng, tân binh chỉ có 18 ngày học võ thuật. Trước tình hình đó, Ban Huấn luyện đã giao Tổ võ lên giáo án, giáo trình tỉ mỉ, theo phương châm "học mới, ôn cũ", ngày nào cũng có học mới kết hợp ôn cũ, để vừa đảm bảo chất lượng, tiến độ, vừa tránh nhàm chán. Đến nay sau 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã hoàn thành kỹ thuật vận động, nội dung bơi ếch, bắn súng, điều lệnh CAND, võ thuật. Riêng võ thuật đã học xong kỹ thuật võ thuật CAND và đang chuyển sang nội dung chiến thuật võ thuật CAND...

Tân binh Triệu Hoàng Dương (SN 2002), quê Bắc Kạn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương và là giáo viên bộ môn âm nhạc của Trường THCS Mỹ Đình 2. Dù có công việc ổn định, lương 7-8 triệu đồng/tháng song em đã chấp nhận nghỉ việc để đăng ký nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. "Đây là môi trường giúp rèn luyện bản thân mình về mọi mặt, thể lực và kỷ cương, kỷ luật. Mới đầu vào huấn luyện khá khắc nghiệt, cảm giác như quá sức, đến giờ sau 2 tháng mọi chế độ sinh hoạt, tập luyện đã quen, có thể hoàn thành tốt nội dung cán bộ đưa ra. Khó nhất là võ thuật vì yêu cầu tính chính xác cao, nhất là phải ép chân, xoạc, với những người chưa tập luyện những môn cần sự dẻo dai thì rất khó", nam chiến sĩ Đại đội 2 tâm sự.

Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL, BDNV&GDNN số 1 (thứ hai từ phải sang) trao đổi phương án học tập, huấn luyện với CBCS.

Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm HL, BDNV&GDNN số 1 (thứ hai từ phải sang) trao đổi phương án học tập, huấn luyện với CBCS.

Dương khắc phục bằng cách, mỗi ngày cố gắng dành chút thời gian ép căng dây chằng, tăng dần cường độ, phục vụ bộ môn võ. Với bộ môn bơi, ban đầu chiến sĩ này chưa biết bơi, thời gian mới vào thời tiết lạnh, rất khó khăn, nhưng dưới sự chỉ dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy thì qua một khóa học đã bơi thành thạo, hoàn thành nội dung. "Thầy cô khá nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc là cần thiết để các tân binh rèn luyện, giúp các chiến sĩ vượt qua giới hạn của bản thân", tân binh Triệu Hoàng Dương chia sẻ thêm. Qua 2 tháng huấn luyện, em đã giảm 7kg, cơ thể rắn rỏi, tác phong chững chạc hơn nhiều.

Cạnh đó, tân binh Bùi Đức Minh (2002), quê Bắc Giang, từng học Đại học mỏ địa chất và đã đi làm ở một công ty về giáo dục, lương 8,5 triệu đồng/tháng nhận xét, cán bộ quản lý ở Trung tâm rất tâm lý, thấu hiểu những khó khăn và nỗi lòng chiến sĩ trong đại đội; các thầy trong Ban Giám đốc luôn sát sao, thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên chiến sĩ mới.

"Khi ra thao trường, giáo viên huấn luyện nghiêm khắc để các bạn nắm được kỹ năng, yếu lĩnh cần thiết, đặc biệt là các nguyên tắc đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu môn học. Còn trong sinh hoạt hằng ngày lại rất chia sẻ, tình cảm. Chế độ tập luyện thì rất bài bản, khoa học, những bạn thừa cân sẽ giảm cân, ngược lại những bạn gầy sẽ tăng cân, mà quan trọng là khỏe mạnh hơn", Minh tâm sự. Đây là một trong những tân binh được chọn vào khối diễu binh, cảm thấy rất vinh dự, tự hào được góp sức mình làm nên thành công của sự kiện lịch sử đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đúng vào dịp 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND...

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chuyen-o-lo-ren-tan-binh-i766281/
Zalo