Chuyện những cặp song sinh cùng lên đường nhập ngũ
Trong mùa giao quân năm 2025, Đồng Nai có 6 cặp song sinh và 1 gia đình có 2 anh em tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Đây là những cặp song sinh điển hình về lòng yêu nước, khát vọng sẵn sàng cống hiến, tinh thần không ngại khó khăn gian khổ của tuổi trẻ Đồng Nai.
Cùng nhau nhập ngũ
Căn nhà nhỏ của gia đình anh em song sinh Trần Quốc Bảo và Trần Thế Bảo ở ấp Tân Bình, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) từ trước Tết Nguyên đán 2025 đến nay luôn có người ra vào động viên, chúc mừng 2 anh em chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Người anh Trần Quốc Bảo phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi là anh em sinh đôi nên từ trước đến giờ thường có thói quen làm việc gì cũng phải có nhau mới vui. Niềm vui bình thường ấy nay được nhân lên gấp bội lần khi được cùng nhau xách ba lô lên đường nhập ngũ”.
Đồng Nai có 3.591 công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ
Theo Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh có 3.591 công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ; trong đó có 3.098 công dân thực hiện NVQS và 493 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số này, có 10 công dân nữ thực hiện NVQS ở các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, 65 công dân nhập ngũ là đảng viên, 590 công dân đang là công chức, viên chức và 12 công dân là con em cán bộ.
Nhiều người dân ở ấp Tân Bình tỏ ra bất ngờ khi trong ấp lần đầu có một cặp song sinh cùng lên đường nhập ngũ. Không chỉ có cán bộ và các đoàn thể ở huyện, xã, ấp đến thăm hỏi, động viên chúc mừng, mà có rất nhiều gia đình khác cũng đến chia vui, động viên gia đình 2 anh em Trần Quốc Bảo và Trần Thế Bảo.
Khi được hỏi tại sao một trong 2 anh em không xin hoãn nhập ngũ để ở nhà phụ giúp cha mẹ, anh Trần Quốc Bảo chia sẻ: “Cả hai anh em đều có ý định sẽ cùng nhau lên đường nhập ngũ và được gia đình rất ủng hộ. Cha mẹ cũng động viên chúng tôi khi xác định nhập ngũ thì phải làm tròn bổn phận với đất nước, việc nhà đã có cha mẹ lo, rồi còn có bà con họ hàng, khu xóm nữa. Anh em tôi đều muốn có cơ hội rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Chúng tôi tin rằng, những năm tháng trong quân đội sẽ vô cùng ý nghĩa với bản thân”.
Ở huyện miền núi Xuân Lộc còn có cặp sinh đôi khác trong gia đình Công giáo là Nguyễn Lê Duy Toàn và Nguyễn Lê Duy Thắng (ngụ xã Bảo Hòa) viết đơn lên đường nhập ngũ. Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Bảo Hòa cho hay, khi nhận thấy có 2 anh em trong cùng một gia đình đủ điều kiện phát lệnh gọi nhập ngũ, xã đã cân nhắc để một trong 2 anh em tạm hoãn, ở lại phụ giúp gia đình. Bởi theo quy định thì một trong 2 anh có thể được hoãn gọi thực hiện nghĩa vụ, nhưng 2 anh em vẫn quyết tâm tình nguyện nhập ngũ. Hơn nữa, quyết tâm nhập ngũ của 2 công dân trẻ này còn được gia đình rất ủng hộ nên xã tạo điều kiện “giải quyết”.
Người em Nguyễn Lê Duy Thắng phấn khởi cho hay: “Khi có vinh dự trở thành người lính, anh em tôi sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để không chỉ hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, mà đây còn là cơ hội để cùng rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành”.
Đi để trưởng thành
Trong mùa tuyển quân năm 2025, huyện Thống Nhất có cặp song sinh ở xã Gia Tân 2 là Trần Thiên Phúc và Trần Thiên Đức cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cả 2 anh em trong gia đình Công giáo này vừa bước qua tuổi 18 và đã có thể đi làm để mang thu nhập về phụ giúp gia đình, trong khi 2 người em gái vẫn đang tuổi học sinh.
Ông Trần Chí Nhơn, cha của cặp song sinh Trần Thiên Phúc và Trần Thiên Đức, cho hay: “Khi 2 con trai xin phép cha mẹ được cùng lên đường nhập ngũ, tôi khá bất ngờ và bối rối, bởi nếu đi cả đôi thì sẽ thiếu đi người phụ giúp kinh tế lẫn việc nhà. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý và còn động viên 2 con cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mọi việc ở nhà đã có cha mẹ lo liệu”.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Nguyễn Phong An cho hay, năm nay thành phố có 4 cặp anh em trong một gia đình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong số này có 3 anh em sinh đôi. Đây cũng là năm thành phố có nhiều cặp anh em trong một gia đình cùng tình nguyện nhập ngũ nhất trong những năm qua. Điều này đã nói lên trách nhiệm công dân của thanh niên với Tổ quốc, bên cạnh đó còn là nhận thức về Luật NVQS của các gia đình mỗi năm một tốt hơn, đầy đủ hơn.
Ông Hoàng Hải Phòng (ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa), người chuẩn bị tiễn 2 con trai Hoàng Hải Anh và Hoàng Thế Anh lên đường nhập ngũ, xúc động cho biết: “Tôi từng là người lính bộ đội Cụ Hồ và chính những năm tháng trong quân ngũ đã cho tôi sự trưởng thành như hôm nay. Nay 2 người con sinh đôi trưởng thành, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, tôi đã động viên các con ưu tiên nhập ngũ làm tròn trách nhiệm công dân trước. Hơn nữa, trong thời gian ở quân ngũ, các con sẽ có cơ hội rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân và càng trở nên trưởng thành hơn. Điều may mắn và hạnh phúc là các con đều có chung suy nghĩ và mong muốn như tôi”.