Chuyện đẹp quanh ta: Bốn cô giáo mầm non đỡ đẻ bên đường
Ngày 21-2, thông tin từ Trường Mầm non Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, bốn cô giáo của trường vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên địa bàn.
Với sự đỡ đẻ của 4 cô giáo, sản phụ Vừ Y Mò đã sinh hạ thành công bé gái nặng 3,2kg
Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, nhóm 4 cô giáo: Và Y Dở, Xồng Y Súa, Lương Thị Mai và Hà Thị Quyết, Trường mầm Non Nậm Càn trên đường đến trường khi qua bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn thì gặp hai vợ chồng sản phụ Vừ Y Mò (1997, trú bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) đang lo lắng, bối rối vì chị Mò chuyển dạ. Qua hỏi thăm, các cô giáo biết được vợ chồng sản phụ Mò trên đường ra Trạm y tế xã Nậm Càn cách nhà 8km để sinh con. Tuy nhiên khi mới đi được 2km thì sản phụ Mò đã chuyển dạ nên phải dừng lại gấp bên đường. Nhận thấy tình hình sản phụ sắp sinh trong khi quãng đường đến Trạm y tế còn xa, nếu di chuyển tiếp sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con nên 4 giáo viên lập tức dìu sản phụ Mò vào vệ đường rồi hỗ trợ đỡ đẻ.
Sau hơn 15 phút nỗ lực, sản phụ Mò đã sinh thành công một bé gái nặng 3,2 kg. Ngay sau đó, các cô giáo đã ủ ấm, bế cháu bé và đưa sản phụ về nhà để tiếp tục chăm sóc. Nhận tin báo sự việc, Trạm Y tế xã Nậm Càn đã cử cán bộ xuống kiểm tra sức khỏe cho sản phụ Mò và cháu bé. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của sản phụ và cháu bé đã ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường.
Theo cô giáo Và Y Dở, quãng đường từ nơi chuyển dạ đến cơ sở y tế còn khá xa, trong khi đường đi khó và đồi núi, việc di chuyển rất khó khăn phải mất vài chục phút mới đến được. Trước tình thế đó, cô Dở và đồng nghiệp vô cùng lo lắng vì sản phụ có dấu hiệu sắp sinh. Dù rất lo sợ nhưng đây tình huống khẩn cấp, các cô đã quyết định đỡ đẻ. “Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải sau 20 năm công tác ở vùng cao. Rất may mắn và vui mừng khi cả mẹ và bé đều an toàn, khỏe mạnh. Nhìn cháu bé mũm mĩm nằm trong vòng tay mẹ, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc"- cô Y Dở chia sẻ.