'Chung kết' Giải hạng Nhất
Tâm điểm của sân cỏ nội cuối tuần này không phải ở V.League, mà là Giải hạng Nhất với cuộc chạm trán tại Đồng Xoài giữa Trường Tươi Bình Phước (TTBP) và Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) vào lúc 18h ngày thứ bảy (15-2).
![Trường Tươi Bình Phước có chặn đứng được mạch toàn thắng của Phù Đổng Ninh Bình?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_423_51481941/1ab02f581c16f548ac07.jpg)
Trường Tươi Bình Phước có chặn đứng được mạch toàn thắng của Phù Đổng Ninh Bình?
Lần đầu tiên một trận đấu ở Giải hạng Nhất có VAR cho thấy tính chất quyết định của trận đấu. Ngay từ đầu, 1,5 tấm vé lên V.League mùa này đã được “quy hoạch” xoay quanh 3 cái tên, nhưng PVF-CAND đã tụt lại khi đã kém 2 đối thủ trực tiếp 7 và 6 điểm. Suất thăng hạng trực tiếp sớm cho thấy chỉ là cuộc đua song mã giữa 2 “nhà giàu” PĐNB (21 điểm) và TTBP (20 điểm). Cùng bất bại, được ví là “siêu đại gia” hạng Nhất, PĐNB toàn thắng cả 7 trận, trong khi TTBP đã có 2 trận hòa (trước 2 đội chót bảng Hòa Bình FC và Đồng Nai FC) và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, để soán ngôi đầu cũng như giành chức vô địch lượt đi và tránh “đêm dài lắm mộng” (về nhì chung cuộc còn phải đá play-off tranh suất với đội thứ 13/14 V.League), TTBP phải thắng trong trận “chung kết” này.
Tuy nhiên, mọi dự đoán chiến thắng lại nghiêng về đội khách, bởi TTBP không có Công Phượng, nguồn cảm hứng và chân sút số 1 mà họ phụ thuộc quá nhiều. Tự Nhân nổi lên với 3 bàn thắng nhưng còn non kinh nghiệm, chân sút Lê Thanh Bình thì chơi thiếu ổn định, Hồ Tuấn Tài vẫn “tịt ngòi”. Trong khi đó, PĐNB là cả “dải ngân hà” công lẫn thủ (ghi 13 bàn, nhiều nhất giải; thủng lưới ít nhất, mới 1 bàn): Đặng Văn Lâm, Thanh Thịnh, Hữu Tuấn, Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, Mạch Ngọc Hà… và đặc biệt là Hoàng Đức. Không chỉ Hoàng Đức có thể ra sân để cầm nhịp, trận này huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng còn có thêm tiền vệ Trọng Long từ CAHN, người vừa lập công ngay trận ra mắt mang về chiến thắng trước đội Đồng Tháp ở vòng đấu trước.
Với những đầu tư ồ ạt cho quyết tâm lên V.League của 2 nhà tài trợ, đây là trận cầu có giá trị vài chục tỷ đồng.
Ở vòng 9 này, Đồng Nai FC (4 điểm) không thi đấu nên sẽ tiếp tục nằm ở đáy bảng.