Chùa mới Nam tông Khmer Serey Mean Chey
Phường 1 Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có hai ngôi chùa Nam tông Khmer cách nhau không mấy xa. Chùa Mới trên đường ĐT 981 hướng ra Gành Hào nay đã có diện mạo trang nghiêm hơn trước nhiều sau quá trình bà con phật tử các nơi hùn phước xây dựng mới và trùng tu.
Trừ một hạng mục công trình còn dang dở, giảng đường cùng tăng xá đã khang trang với màu sơn tươi nguyên rạng ngời trong nắng mai cạnh cánh đồng tôm. Con đường dẫn vào chùa cũng đã được bê tông kiên cố.
Những ai lâu không có dịp về viếng chùa sẽ ngỡ ngàng về những đổi thay của cảnh quan. Bà con phật tử trong vùng quen với thông lệ đến dịp như tết Chôl Chnăm Thmây, Ok ombok, Donta, chư tăng tổ chức thả đèn gió trong đêm, khung cảnh linh thiêng thu hút đông đảo mọi người vây quanh chờ đợi.
Giấy quyến (loại có thể vấn thuốc gò) trắng tinh và mỏng, được dán lên khung như chiếc bội gà cực lớn, chính giữa bên dưới đính bấc to nhúng dầu. Đến giờ, trong tiếng trống dồn từ chính điện vang xa trong đêm, đống lửa tạo hơi nóng và khói được khéo léo tích vào chiếc lồng kia, giấy căng dần theo nguyên lý như khinh khí cầu thời cổ.
Khi đạt sức nén, đèn gió được nâng lên và buông dần cho đèn lúc lắc bay từ từ lên không trung trong tiếng hò reo bên dưới cộng hưởng cùng tiếng trống không dứt.
Màn thả đèn gió nay không còn vì các lý do an toàn phòng cháy, nhưng đã kịp đi vào ký ức bao thế hệ sống trong vùng khi ngước nhìn chấm lửa bấc nâng dần trên không trung và bay đi khá xa, tuyệt đẹp trong nền trời đêm đen.
Khi ấy chùa còn đơn sơ lắm, nay đã khác nhiều rồi. Nay, sử dụng điện thoại quay ngôi chùa từng gắn bó với thời niên thiếu, tôi (NTC) mừng vui khôn tả khi ngôi chùa của quê hương đã khang trang như vậy, khi chính điện dở dang đủ duyên khánh thành, diện mạo chùa quê sẽ còn tuyệt hơn.
Viếng chùa, lòng bâng khuâng…
Tác giả: Nguyễn Thành Công