Chưa đá chung kết, dân Anh đã lên kế hoạch ăn mừng

Một nguồn tin tiết lộ rằng Anh sẽ tổ chức một cuộc diễu hành hàng đầu ở London vào ngày thứ Ba nếu họ đánh bại Tây Ban Nha và giành chức vô địch châu Âu đầu tiên.

Đội bóng của Gareth Southgate sẽ chơi trận chung kết Euro thứ hai liên tiếp và họ hy vọng sẽ làm nên lịch sử, giành chiếc cúp đầu tiên cho quốc gia kể từ năm 1966, nhưng trước tiên họ phải đánh bại La Roja. Theo tờ Evening Standard, nếu điều đó xảy ra, kế hoạch ăn mừng trên sân nhà của họ đã được tiết lộ.

Những người hùng của Anh dự định tổ chức một cuộc diễu hành chiến thắng quanh đường phố London. Đầu tiên họ sẽ được Hoàng gia và chính Nhà vua vinh danh tại Cung điện Buckingham. Tại đây, họ cũng sẽ được chào đón bởi tân Thủ tướng Sir Keir Starmer, người cũng sẽ có mặt tại trận chung kết rất được mong đợi ở Berlin. Hoàng tử William, với tư cách là chủ tịch danh dự của LĐBĐ dự kiến sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi cùng đội tuyển vào thứ Hai.

Ngày hôm sau, lễ ăn mừng sẽ bắt đầu, nơi những người hâm mộ Anh không thể mua vé để xem các ngôi sao yêu thích của họ ở Đức sẽ có cơ hội cổ vũ các cầu thủ của họ trên sân nhà. Một cuộc diễu hành xe buýt 2 tầng mui trần dự kiến sẽ đi qua Quảng trường Trafalgar về phía Cung điện.

Tất nhiên, những kế hoạch này sẽ chỉ diễn ra nếu Anh có thể đánh bại Tây Ban Nha và chấm dứt hành trình tìm kiếm thành công ở châu Âu. Nhưng với các CĐV Tam sư lúc này, chẳng còn gì có thể ngăn cản họ. 35.000 người từ Anh dự kiến sẽ “đổ bộ” xuống Berlin từ mọi hướng vào hôm diễn ra trận đấu, hòa chung với khoảng 20.000 người đã có mặt từ đầu giải.

Khách sạn Capri nằm cách Đảo Bảo tàng Berlin hùng vĩ một dãy nhà, chủ yếu là phòng hạng sang và cuối tuần này có thể phải trả 400 bảng Anh để ở một đêm trong phòng suite nhìn ra thành phố. Nhưng hiện tại, trên ban công của một căn phòng áp mái là một lá cờ khổng lồ Vương quốc Anh. Đã đến lúc … “chơi lớn”.

Ash và Curtis là 2 cha con, vốn là CĐV của Nottingham Forest. Họ đã trả 1.300 bảng cho mỗi vé vào xem chung kết. Ông Ash nói: “Chúng tôi trả 700 bảng mỗi người để xem trận bán kết và nghĩ đó là giới hạn của mình. Nhưng sau đó đội thắng và chúng tôi nghĩ: ‘Chúng ta phải đi thôi.’”

Hai cha con mô tả chiến thắng kịch tính muộn màng của Anh trước Hà Lan là bầu không khí tuyệt vời nhất từng trải qua và họ nằm trong số hàng nghìn người nán lại trên khán đài sau trận đấu ăn mừng. Bây giờ là trận chung kết và là “cơ hội của cả cuộc đời”, theo cách nói của Curtis, để xem đội tuyển Anh giành được một chiếc cúp trên đất nước ngoài. Hay như lời của Ash: “Curtis đã nói với tôi: ‘Bố ơi, xin đừng chết trước trận chung kết.’”

Một ông bố khác là Patrick Nolan, cũng đi cùng con trai James đến từ London, giải đấu này đã để lại những kỷ niệm khó quên. “Chúng tôi đã có một giải đấu mà chúng tôi chưa từng có” anh nói. “Chúng tôi đã gặp may mắn. Trước đây thì ngược lại, giống như việc các cầu thủ của Gazza để mất bóng trong trận gặp Đức năm 1996.”

Những người ủng hộ có cảm giác rằng chi phí bỏ ra cho chuyến hành trình trên đất Đức của họ trở nên đáng giá. Curtis nói: “Chúng tôi mua vé hạng tốt trong trận đấu với Thụy Sĩ và chúng tôi có thể thấy nụ cười của Saka khi anh ấy ghi bàn thắng từ quả phạt đền. Và sẽ không ai quên bàn thắng của Jude Bellingham – nó sẽ giống như bàn thắng của Gazza vào lưới Scotland năm 1996. Chúng tôi có những cầu thủ có thể mang đến những khoảnh khắc điên rồ.”

Một trong những cầu thủ đó là Ollie Watkins, người có pha dứt điểm chuyên nghiệp ở những giây cuối cùng của trận đấu với Hà Lan. Watkins khen ngợi những người hâm mộ đội tuyển Anh: “Sự hỗ trợ của họ là tất cả. Chúng thực sự có tác động đến các cầu thủ” anh nói, nhận xét của anh ấy lặp lại nhận xét của Gareth Southgate, người đã phải chịu đựng những lời chỉ trích dữ dội trong giải đấu này nhưng luôn nói tích cực về sự hỗ trợ mà đội của ông đã nhận được.

Cảnh sát Anh đã khen ngợi hành vi của những người hâm mộ nước Anh. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Mark Roberts cho biết đã có 66 vụ bắt giữ. Ông nói: “Chúng tôi ước tính đã có khoảng 200.000 du khách đến Đức để tham dự giải đấu và đại đa số những người hâm mộ đội tuyển Anh đi du lịch đã cư xử cực kỳ tốt. Tất cả chúng tôi hiện đang rất mong chờ trận chung kết và hy vọng được chứng kiến đội tuyển Anh nâng cao chiếc cúp vào tối Chủ nhật. Nếu bạn đang ở Đức, hãy vui vẻ nhưng hãy nhớ uống bia rượu có trách nhiệm, tôn trọng văn hóa địa phương và đừng tự đặt mình vào nguy hiểm”.

HỒ VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chua-da-chung-ket-dan-anh-da-len-ke-hoach-an-mung-post749193.html
Zalo