Hanoi Buffaloes lấy lại vị thế nhì bảng

Lượt trận thứ 43 của VBA 2024 diễn ra tối 11/8, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Thủ đô, Hanoi Buffaloes lội ngược dòng đánh bại Ho Chi Minh City Wings với tỷ số 96-83.

Tốc độ của Devin Peterson gây khó cho các cầu thủ Ho Chi Minh City Wings. (Ảnh: VBA)

Tốc độ của Devin Peterson gây khó cho các cầu thủ Ho Chi Minh City Wings. (Ảnh: VBA)

Cuộc đua vòng bảng VBA 2024 đang nóng lên sau khi Saigon Heat đã ấn định tấm vé đầu tiên vào bán kết. Lần đụng độ thứ 3 với Hanoi Buffaloes, Ho Chi Minh City Wings cần chiến thắng để giải tỏa tâm lý cũng như giữ hy vọng đi tiếp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huấn luyện viên Lee Tao Dana đưa cầu thủ trẻ 18 tuổi Tim De Kok trở lại danh sách đánh chính. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Erik Rashad vẫn giữ nguyên bộ khung vừa đem về chiến thắng đậm vào hai ngày trước.

Hiệp 1, Ho Chi Minh City Wings luân chuyển bóng rộng và tìm cơ hội dứt điểm thoáng ở vạch ba điểm. Nhờ những quả ném xa đến sớm, đội khách từ TP Hồ Chí Minh tạo được áp lực vòng ngoài và nhiều khoảng trống ghi điểm thuận lợi ở khu vực hình thang. Bên kia chiến tuyến, bóng được dồn cho Hassan Thomas nhưng ngôi sao này mất nhiều thời gian để tìm cảm giác ghi điểm. Nhập cuộc thuận lợi, cùng với 5 quả ba điểm, trong đó phần lớn đến từ Khoa Trần, “Anh hai Đại bàng” tạm vươn lên 24-15.

Khoa Trần dứt điểm từ vạch ba điểm. (Ảnh: VBA)

Khoa Trần dứt điểm từ vạch ba điểm. (Ảnh: VBA)

Hiệp 2, huấn luyện viên Erik Rashad sử dụng nhiều cầu thủ từ ghế dự bị để cải thiện thế trận. Lần lượt là các hậu vệ Nguyễn Huy Hoàng, Jimmy Nguyễn hay Tô Ngọc Khánh được tung vào sân. Sự góp sức của các “ngòi nổ” giàu năng lượng giúp “Trâu Thủ đô” có lúc rút ngắn khoảng cách còn 4 điểm. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, những pha ghi điểm chắc chắn ở khu vực cận rổ của Shon Briggs giúp đội khách bảo toàn lợi thế. Cùng với quả ba của Nguyễn Thanh Tùng, “Anh hai Đại bàng” dẫn trước 42-35.

Hiệp 3, thời gian 2 phút đầu tiên, phong độ cao của Khoa Trần giúp Ho Chi Minh City Wings nâng cách biệt lên 12 điểm. Tuy nhiên, những phút tiếp theo, chiến thuật của “Anh hai Đại bàng” giảm dần hiệu quả. Nhân thời cơ này, bộ ba Devin Peterson, Ruot Monyyong và Hassan Thomas liên tục lập công. Phút thứ 7, sau nhiều lần khai thác khu vực cận rổ, Hanoi Buffaloes lần đầu vượt lên 56-55. Từ đây, hai đội cống hiến màn rượt đuổi hấp dẫn, căng thẳng. So tài cân sức, nhưng với sự khác biệt đến từ xạ thủ Jimmy Nguyễn, Hanoi Buffaloes đảo ngược thế trận với tỷ số 74-67.

Jimmy Nguyễn dẫn bóng đột phá. (Ảnh: VBA)

Jimmy Nguyễn dẫn bóng đột phá. (Ảnh: VBA)

Hiệp quyết định, sự ăn ý giữa Devin Peterson và Ruot Monyyong đưa chênh lệch giữa hai đội lên mốc 13 điểm 80-67. Đang chiếm thế thượng phong, thầy trò huấn luyện viên Erik Rashad bất ngờ nhận tin sét đánh khi tay kiến tạo Devin Peterson bị trục xuất khỏi sân vì pha phạm lỗi với Phạm Hiền Tài. Vào sân thay cho “kiến trúc sư” này là Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, vì nôn nóng giữ thế trận cho chủ nhà, cầu thủ này phải rời sân vì có đến lỗi cá nhân thứ 5.

Nhận được lợi thế bất ngờ, các tay ném đội khách đoàn kết vùng lên để san bằng cách biệt. Từng kéo chênh lệch chỉ còn 6 điểm, tuy nhiên, kể từ pha úp rổ trượt của Maurice Gordon, khí thế của đội nhà có phần chùng xuống. Trái ngược, bên kia chiến tuyến, “Trâu Thủ đô” liên tục nhận được sự tỏa sáng từ các nội binh như Tiến Dương, Ngọc Khánh hay Tiến Công. Có nguồn ghi điểm đa dạng, Hanoi Buffaloes giảm tiết tấu và từ từ bảo toàn lợi thế thành chiến thắng 96-83.

Ruot Monyyong (áo xanh) bị hai kèm một. (Ảnh: VBA)

Ruot Monyyong (áo xanh) bị hai kèm một. (Ảnh: VBA)

Ruot Monyyong, ngôi sao mang về chiến thắng cho Hanoi Buffaloes, là chủ nhân của danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 27 điểm, 19 rebounds và 3 cướp bóng. “Ho Chi Minh City Wings là đối thủ mạnh. Họ đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn nhưng toàn đội đã có sự đoàn kết tốt để trở lại và giành chiến thắng. Về danh hiệu cầu thủ xuất sắc, tôi cảm thấy rất vui sướng và trân trọng sự ghi nhận này”, Ruot Monyyong cho biết.

Ở trận này, Ho Chi Minh City Wings vượt trội ở hiệu suất dứt điểm vòng ngoài (37% so với 17%) và kiến tạo (24 so với 17). Thầy trò HLV Lee Tao Dana chơi đoàn kết, tạo được thế trận lấn lướt ở 2 hiệp đầu với sự tỏa sáng từ 26 điểm của Khoa Trần. Tuy nhiên, đại diện Thủ đô đoạt lại thế trận nhờ chiều sâu đội hình vượt trội. Theo đó, bên cạnh nỗ lực không ngừng nghỉ của các chủ lực, từ hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Erik Rashad có sự tiếp sức đáng kể từ dàn dự bị với 18 điểm.

Sau kết quả này, Hanoi Buffaloes (8 thắng 4 bại) vươn lên vị trí thứ 2, còn Ho Chi Minh City Wings (2 thắng 12 bại) vẫn hạng 6.

THẠCH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hanoi-buffaloes-lay-lai-vi-the-nhi-bang-post823874.html
Zalo