Chủ quán chết lặng khi nhờ bạn trông cửa hàng chốc lát để đi mua cơm trưa, check camera ghi lại cảnh khó tin
Chỉ nhờ bạn trông hộ chốc lát để đi mua bữa trưa, chủ cửa hàng 'chết lặng' khi quay về và chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.
Người đưa tin cho biết, ngày 20/4, tại một cửa hàng xổ số ở khu Tín Doanh, thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), một vụ trộm tinh vi đã xảy ra khiến chủ cửa hàng thiệt hại hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 106 triệu đồng). Nghi phạm là một người đàn ông họ Trương, 37 tuổi, từng có hành vi vi phạm pháp luật tại chính cửa hàng này cách đây 6 năm.
Theo trích xuất từ camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm mặc áo sơ mi xanh, đeo kính gọng đen, đi xe máy đến cửa hàng.
Mặc dù cửa hàng khi đó có người, Trương vẫn liều lĩnh tiếp cận khu vực bày vé số cào, quan sát kỹ lưỡng, rồi lấy trộm toàn bộ một quyển rưỡi vé số có mệnh giá 200 nhân dân tệ/tấm (hơn 700.000 đồng/tấm). Tổng giá trị tập vé bị lấy trộm ước tính khoảng 30.000 nhân dân tệ (khoảng 106 triệu đồng).

Trương lấy trộm toàn bộ một quyển rưỡi vé số có mệnh giá 200 nhân dân tệ/tấm (hơn 700.000 đồng). Ảnh: Saostar.
Điều đáng nói là vào thời điểm đó, ông chủ cửa hàng vừa rời đi để mua cơm trưa, và chỉ nhờ một người bạn đến trông coi tạm. Người bạn này vì quá mệt nên đã ngủ gật tại quầy, tạo điều kiện thuận lợi để Trương ra tay mà không bị phát hiện.
"Tôi chỉ đi mua hộp cơm và nhờ bạn trông hộ cửa hàng một lúc. Khi quay lại thì đã thấy thiếu vé cào trên bàn", ông chủ cửa hàng chia sẻ.
Chỉ đến khi ông chủ quay trở lại, ông mới phát hiện sự việc và lập tức trình báo cảnh sát. Nhờ vào dữ liệu từ hệ thống giám sát và các manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính Trương và tiến hành bắt giữ vào ngày 22/4, tức hai ngày sau khi vụ trộm xảy ra.
Trung tá Mẫn Chi Từ Xuân Vinh - Trưởng đồn cảnh sát địa phương cho biết: "Chúng tôi lập tức truy vết qua các camera an ninh xung quanh. Nghi phạm đã bị bắt vào sáng ngày 22 và được chuyển giao cho Văn phòng công tố Đài Nam để điều tra hành vi trộm cắp".
Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ vé số đã bị Trương cào ngay sau đó, nhưng chỉ thu về hơn 10.000 nhân dân tệ. Số tiền này được anh ta giữ lại trong tài khoản, không tiêu xài hoang phí.
Theo Saostar, đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng xổ số này trở thành mục tiêu của Trương. Cách đây 6 năm, anh ta là một trong ba kẻ từng mang dao xông vào cướp tại đây. Khi đó, một tên đã dùng dao khống chế nhân viên, hai tên còn lại lục soát và lấy đi hơn 8.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) tiền mặt.