Chủ nhà sốc nặng khi thấy thứ này sau 2 năm cho thuê nhà

Theo trang Mirror, chủ nhà Jan Pringle ở Plymouth, Devon, Anh cho biết, trong suốt 2 năm hợp đồng thuê nhà, người thuê nhiều lần từ chối cho kiểm tra định kỳ.

Mãi đến khi Pringle tìm cách vào được bên trong, anh mới phát hiện cánh cửa bị chặn bởi gần một mét rác thải, thậm chí khó có thể đẩy ra. Khi vào trong, khung cảnh và mùi hôi thối bốc lên khiến anh không thể diễn tả bằng lời.

Mãi đến khi Pringle tìm cách vào được bên trong, anh mới phát hiện cánh cửa bị chặn bởi gần một mét rác thải, thậm chí khó có thể đẩy ra. Khi vào trong, khung cảnh và mùi hôi thối bốc lên khiến anh không thể diễn tả bằng lời.

Trong nhà còn chất đầy hộp thức ăn giao tận nơi, vỏ trứng và lon nước rỗng. Căn hộ ngập rác suốt 2 năm, chỉ còn một chỗ nhỏ trên ghế sofa để ngủ

Trong nhà còn chất đầy hộp thức ăn giao tận nơi, vỏ trứng và lon nước rỗng. Căn hộ ngập rác suốt 2 năm, chỉ còn một chỗ nhỏ trên ghế sofa để ngủ

Căn hộ bị phủ kín bởi rác thải suốt 2 năm, chỉ còn một khoảng nhỏ trên ghế sofa – nơi có vẻ là chỗ người thuê dùng để ngủ. Mặc dù bên ngoài có một khu vườn nhưng cửa sổ và rèm cửa chưa bao giờ được mở ra.

Căn hộ bị phủ kín bởi rác thải suốt 2 năm, chỉ còn một khoảng nhỏ trên ghế sofa – nơi có vẻ là chỗ người thuê dùng để ngủ. Mặc dù bên ngoài có một khu vườn nhưng cửa sổ và rèm cửa chưa bao giờ được mở ra.

Để tiếp tục cho thuê, Pringle phải thuê một đội dọn dẹp chuyên nghiệp để khôi phục lại căn hộ.

Để tiếp tục cho thuê, Pringle phải thuê một đội dọn dẹp chuyên nghiệp để khôi phục lại căn hộ.

Tuy nhiên, Pringle không hề tức giận với người thuê mà bày tỏ sự cảm thôn.

Tuy nhiên, Pringle không hề tức giận với người thuê mà bày tỏ sự cảm thôn.

"Xã hội này có quá nhiều lỗ hổng, anh ta cần được giúp đỡ. Tôi không hiểu sao một người có thể sống trong hoàn cảnh như vậy mà không ai chăm sóc. Thật sự quá xót xa". Pringle chia sẻ trên tờ Mirror

"Xã hội này có quá nhiều lỗ hổng, anh ta cần được giúp đỡ. Tôi không hiểu sao một người có thể sống trong hoàn cảnh như vậy mà không ai chăm sóc. Thật sự quá xót xa". Pringle chia sẻ trên tờ Mirror

Trước đó, chủ nhà từng nhiều lần cố gắng liên hệ với người thuê nhà nhưng bị từ chối.

Trước đó, chủ nhà từng nhiều lần cố gắng liên hệ với người thuê nhà nhưng bị từ chối.

Ban đầu, người thuê chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, sau đó chuyển sang hợp đồng linh hoạt.

Ban đầu, người thuê chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, sau đó chuyển sang hợp đồng linh hoạt.

Trong suốt 2 năm, Pringle nhiều lần cố gắng liên hệ nhưng bị từ chối: "Anh ta không cho chúng tôi vào. Thông thường, chúng tôi kiểm tra nhà mỗi 6 tháng để đảm bảo mọi thứ bình thường. Nhưng trừ khi có tình huống khẩn cấp, chúng tôi không thể tự ý vào nhà".

Trong suốt 2 năm, Pringle nhiều lần cố gắng liên hệ nhưng bị từ chối: "Anh ta không cho chúng tôi vào. Thông thường, chúng tôi kiểm tra nhà mỗi 6 tháng để đảm bảo mọi thứ bình thường. Nhưng trừ khi có tình huống khẩn cấp, chúng tôi không thể tự ý vào nhà".

Hàng xóm tầng trên từng phản ánh rằng người thuê không bao giờ đổ rác và hiếm khi ra khỏi nhà. Điều này khiến Pringle vô cùng lo lắng, thậm chí đã liên hệ với các tổ chức phúc lợi xã hội nhưng vì người thuê không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, họ cũng bất lực.

Hàng xóm tầng trên từng phản ánh rằng người thuê không bao giờ đổ rác và hiếm khi ra khỏi nhà. Điều này khiến Pringle vô cùng lo lắng, thậm chí đã liên hệ với các tổ chức phúc lợi xã hội nhưng vì người thuê không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, họ cũng bất lực.

Trầm Phương (T/H)/ Ảnh: FBNV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chu-nha-soc-nang-khi-thay-thu-nay-sau-2-nam-cho-thue-nha-2078588.html
Zalo