Chú mèo đi lạc bị buộc tội vì cắn nhiều cảnh sát, dân mạng khó nhịn cười

Một chú mèo ở Thái Lan đi lạc và được đưa đến đồn cảnh sát rồi còn được chăm sóc tử tế, nhưng nó lại 'tỏ thái độ', cắn nhiều cảnh sát. Vì vậy, nó đã bị buộc tội và khi chủ đến nhận còn phải nộp tiền bảo lãnh. Sự việc này khiến cư dân mạng ở Thái không nhịn được cười, tuy nhiên một số người lại không hài lòng với việc này.

Mới đây, một chú mèo đi lạc đã được người đi đường nhìn thấy ở quận Suan Luang (Bangkok, Thái Lan). Người này đem chú mèo đến đồn cảnh sát để nhờ cảnh sát tìm chủ của chú mèo.

Các cảnh sát rất nhiệt tình, đăng tin tìm kiếm nhưng không có ai liên lạc để nhận lại mèo. Thấy chú mèo trông sạch sẽ khỏe mạnh, tin rằng nó là mèo nhà chứ không phải mèo hoang, mà cũng không biết khi nào chủ của chú mèo mới xuất hiện, nên một cảnh sát - thường được gọi là Điều tra viên Da - đã (đành phải) đưa nó về nhà để chăm sóc.

Mèo rất xinh, dù hơi khó tính. Ảnh: Khaosod.

Mèo rất xinh, dù hơi khó tính. Ảnh: Khaosod.

Anh Da chăm mèo được 2 ngày thì chủ của chú mèo liên lạc. Tuy nhiên, giờ thì sự việc không đơn giản là trả mèo về với chủ một cách nhanh chóng nữa.

Bởi vì trong thời gian được nuôi nấng ở đồn, chú mèo đã có thái độ bất hợp tác, cáu kỉnh và cắn nhiều cảnh sát. Vì vậy, nó đã bị buộc tội tấn công. Thậm chí, cảnh sát còn lập hồ sơ của chú mèo này, có cả tội danh “cố gắng khống chế một cảnh sát”. Chú mèo được cho về nhà sau khi chủ nộp tiền bảo lãnh.

Mời "ký" vào biên bản. Ảnh: Khaosod.

Mời "ký" vào biên bản. Ảnh: Khaosod.

Vì không biết viết nên mèo đã "điểm chỉ" vào biên bản. Ảnh: Khaosod.

Vì không biết viết nên mèo đã "điểm chỉ" vào biên bản. Ảnh: Khaosod.

Sự việc và những hình ảnh của chú mèo được cảnh sát đăng lên mạng khiến cư dân mạng ở Thái Lan rất buồn cười, có người còn nói đây là tin tức thú vị nhất mà họ đọc được trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, cũng có những người hơi khó tính hơn thì cho rằng cảnh sát không nên lập hồ sơ chú mèo, dù là thật hay đùa, vì như thế tạo cảm giác là cảnh sát đang “thừa thời gian”.

Chú mèo đã được gặp lại chủ. Ảnh: Khaosod.

Chú mèo đã được gặp lại chủ. Ảnh: Khaosod.

Dù sao, trong sự việc này còn có một chi tiết rất buồn cười nữa: Có người cho biết rằng chú mèo này tên là Nub-Tang, có nghĩa là… máy đếm tiền. Được đặt một cái tên như vậy, hẳn chú mèo được chủ rất yêu quý và cưng chiều, nên cũng dễ hiểu tại sao nó lại cáu bẳn như vậy khi ở đồn cảnh sát.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chu-meo-di-lac-bi-buoc-toi-vi-can-nhieu-canh-sat-dan-mang-kho-nhin-cuoi-post1742400.tpo
Zalo