Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ
Tôi hạnh phúc khi được chồng yêu thương trở lại, nhưng nào ngờ đó lại là một vỏ bọc để anh ta che giấu sự thật đáng sợ.
Hôn nhân của tôi tương đối thuận lợi và phẳng lặng. Hai vợ chồng dù quen qua bạn bè giới thiệu, nhưng tình cảm gắn bó và mong muốn chung sống một nhà. Kết hôn được hai gia đình ủng hộ nên làm gì cũng dễ, từ việc mua nhà cho đến sinh con. Tôi hài lòng với tổ ấm của mình, nhất là hai con của tôi đứa nào cũng mang những nét đẹp của cả bố và mẹ.
Khoảng 2 năm đầu chúng tôi tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, khi có con, mọi thứ dành cho con nhiều hơn. Chồng tôi thể hiện trách nhiệm với vợ con, chứ không còn lãng mạn như trước nữa. Anh ấy ít tặng quà, làm việc nhà, đặc biệt là chỉ dịp sinh nhật con mới đưa cả nhà đi ăn. Nhiều khi thấy hôn nhân của mình tẻ nhạt, nhưng đành bất lực bởi tôi cũng có công việc và thời gian chăm con, kèm con học đã chiếm trọn thời gian trong ngày.
Bản thân tôi cũng nhận ra mình đã đến ngưỡng cửa của trung niên, thân hình béo ra, xuất hiện nhiều nám trên mặt… Cũng muốn tập luyện, làm đẹp, mua sắm quần áo, nhưng đành bất lực bởi không có thời gian rảnh. Thật may là mấy tháng nay, chồng tôi thay đổi tính nết, quan tâm tới vợ nhiều hơn, còn tạo điều kiện cho tôi đi làm đẹp nữa.
Chồng động viên tôi tham gia các khóa tập luyện để lấy lại sắc vóc, rảnh là đi làm đẹp. Anh ấy tự mua tặng tôi các liệu trình làm đẹp, chăm sóc sức khỏe nữa. Thỉnh thoảng mua hoa, quà cho tôi. Chồng thay đổi như vậy, tôi mừng lắm, là phụ nữ tôi cũng luôn có nhu cầu làm đẹp, được chồng yêu thương, chiều chuộng. Sau vài tháng mà tôi đã cải thiện rõ nét về nhan sắc, thân hình thon gọn, ai cũng dành lời khen cho tôi.

Chồng tỏ ra chăm chỉ, chiều vợ để che giấu chuyện ngoại tình. Ảnh minh họa
Cứ tưởng được chồng yêu thương, nào ngờ đó chỉ là ý đồ xấu của chồng đối với tôi. Tôi tình cờ nghe lỏm được anh ta đang nói chuyện với bồ qua điện thoại, chồng tôi quả quyết: "Em cứ quan tâm tới vợ anh làm gì, ghen tuông đâu đâu. Anh cố tình mua thật nhiều khóa tập luyện, liệu trình làm đẹp để vợ anh nó chỉ ở những nơi đó thôi, có biết gì về chuyện hai đứa mình yêu đương đâu. Anh nịnh nọt chút cũng để vợ không nghi ngờ anh thôi".
Tôi thất vọng, đau khổ tận cùng, chồng không yêu thương tôi mà lén lút với người bên ngoài. Anh ta cố tình chiều chuộng tôi để đi ngoại tình được an toàn, không bị nghi ngờ, theo dõi. Chồng ngoại tình, tôi chỉ biết nằm khóc, đau khổ một mình và dằn vặt bản thân không biết giữ chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Khi tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ta một mực khẳng định không có ai, còn trách móc tôi ghen tuông vô cớ. Bao lâu nay tôi cố gắng để gia đình được êm ấm, nào ngờ mọi công sức đã trở thành vô nghĩa. Chồng ngoại tình yêu thương người khác khi mà gia đình không có chuyện gì, nhìn anh ta giả tạo mà tôi thấy thật đáng sợ.
Biết được sự thật của chồng, tôi cũng đã nảy sinh suy nghĩ theo dõi để tìm ra bằng chứng, cho hai người họ một bài học. Nhưng làm vậy cũng đâu có ích gì, khi mọi chuyện bị phơi bày, người đau khổ nhất vẫn là tôi. Tôi nên tìm cách giữ chồng hay là thẳng thừng ly hôn để thoát khỏi tình cảnh đau khổ của hiện nay? Hãy cho tôi lời khuyên!