Chồng thu nhập 50 triệu/tháng nhưng vợ vẫn muốn làm 1 việc khiến anh ta sốc không nói lên lời
Sau rất nhiều chuyện tôi mới nhận ra vợ tôi cần là 1 người chồng hoàn hảo, vừa giàu, tinh tế, biết làm việc nhà, lại phải đẹp trai nữa...
Tôi 27 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhìn lên thì áp lực bởi sự thành công của đàn anh đi trước, nhìn xuống thì không so được với sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng của các thanh niên tuổi mới lớn.
Tôi đã cưới vợ được hơn 2 năm. Hai vợ chồng ở riêng, kinh tế thì cũng không khá giả mấy nên năm đầu tiên tôi chỉ biết cắm đầu làm việc, có khi làm từ 7h sáng tới tận 12h đêm chưa hết việc. Suốt ngày vợ chồng cãi nhau chỉ vì vợ bảo tôi không dành thời gian chơi với con, không phụ nhà cửa giúp vợ.
Tôi làm việc tại nhà 24/24, bận mấy thì bận nhưng tới giờ cơm tôi vẫn đi nấu cho vợ nên cứ nghĩ vợ chồng chạm mặt nhau suốt chứ có phải đi xa ngày đêm đâu mà vợ buồn. Thu nhập của tôi một tháng cũng 50 triệu, do đó tôi có ít thời gian chăm lo cho gia đình nhưng bù lại vợ con thích gì, mua gì không bao giờ phải lo.

Ảnh minh họa
Sau một thời gian đỉnh điểm cãi nhau về việc vợ bảo tôi vô tâm (ý vợ là tiền nhiều mà không hạnh phúc thì tiền nhiều làm gì) thì vợ tôi đã đi làm. Tôi cũng tỉnh ra và bắt đầu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhà cửa, bát đũa, cơm nước, con cái tôi lo hết. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng việc gì phải tăng ca sớm tối làm gì cho khổ, cứ làm chill chill tháng tầm 15-20tr vừa đủ chi tiêu gia đình, rảnh rỗi thì xem phim, mệt thì đi ngủ.
Mọi chuyện lại bắt đầu từ đây. Giờ thu nhập của tôi giảm hơn một nửa, gia đình cần mua cái gì tôi sẽ bàn với vợ góp tiền (kể cả là 1/3, 1/4 cũng được). Thế là vợ quay sang bảo lấy chồng như thế thì lấy làm gì (ý là vợ tôi bảo chồng là phải tự lo hết kinh tế). Xong biết thời gian rảnh rỗi tôi ngủ với xem phim chứ không làm gì thì lại quay sang chửi tôi không có chí tiến thủ.
Sau rất nhiều chuyện tôi mới nhận ra vợ tôi cần là 1 người chồng hoàn hảo, vừa giàu, tinh tế, biết làm việc nhà, lại phải đẹp trai nữa...
Còn tôi thì chưa đủ trưởng thành, chín chắn, bao dung để nhẫn nhịn và làm tất cả mọi việc cùng lúc. Muốn có kinh tế thì chấp nhận tôi ít quan tâm được vợ con. Muốn có người chồng đảm đang việc nhà thì chấp nhận chồng kiếm được ít tiền.
Trong khi đó vợ tôi đi làm tiền kiếm được muốn giấu đi tự tiêu một mình, nhà cửa không muốn động tay, đêm chồng động vào người thì bảo "không có cảm xúc". Tôi cảm giác cái nhà này như cái nhà trọ để vợ có chỗ ngủ, khi nào đủ lông đủ cánh là sẽ bay đi.
Không biết mọi người thế nào, chứ theo tôi thấy thì gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Mấy ông lương 100 triệu thì vợ họ cũng phải là người phụ nữ giỏi giang, yêu chiều chồng con, chứ làm gì có kiểu đòi hỏi vô lý như vợ tôi.
Nhân đây tôi cũng mong là 1% mấy bà có chồng đẹp trai, yêu chiều vợ con, lương tháng 100 triệu thì mong các bà có phúc cứ tự hưởng hết đi, đừng lên mạng lấy đó làm tiêu chuẩn chung của cánh đàn ông cho các chị em. Chứ không những người sáng thì chạy, đêm thì bơi lội để tìm về vạch đích như tôi áp lực lắm.