Chồng mất vì tai nạn hy hữu, vợ và 3 con nhỏ bơ vơ
Trong lúc đưa tang anh trai ruột ra nghĩa trang, không may chiếc xe tang bị mất phanh, tuột dốc đè trúng khiến anh Hiếu tử vong thương tâm.
Sự ra đi đột ngột của anh để lại tương lai mù mịt cho người vợ trẻ và ba đứa con thơ.
Gặp nạn khi đưa tang anh trai
Về xóm Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hỏi nhà anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi), không ai không biết và thương cảm.

Anh Hiếu không may gặp TNGT trong lúc đi đưa tang anh trai để lại mẹ già, vợ và 3 con nhỏ.
Vừa dẫn PV ra con đường cái để chỉ đường, anh Nguyễn Văn Chung vừa nói: "Chưa bao giờ xóm nhỏ này phải làm hai đám tang là anh em ruột của nhau trong hai ngày như vậy. Cả hai đột ngột qua đời khi còn đang độ tuổi lao động, là trụ cột chính của gia đình. Anh Hiếu rất hiền lành, sống hòa đồng nên ai cũng quý mến".
Trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, bà Phạm Thị Kim (80 tuổi, mẹ anh Hiếu) vẫn lúc tỉnh lúc mê, sau khi gánh chịu nỗi đau cùng lúc mất hai người con trai. Căn bệnh khớp, thận khiến bà đứng lên, đi lại rất khó khăn. Vì trong nhà còn cháu nhỏ mới ba tháng tuổi nên bà ngoại (mẹ vợ anh Hiếu, ở xã Thanh Phong) phải lên ở cùng để trông coi cháu.
Anh Phạm Tiến Dũng (47 tuổi, em họ anh Hiếu) kể: Ngày 16/3, anh Phạm Hồng Chung (49 tuổi, anh trai anh Hiếu) không may qua đời do đột quỵ. Đến chiều 17/3, anh Hiếu cùng người thân và hàng xóm tiễn đưa anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoạn đường từ nhà ra nghĩa trang dài khoảng 2km.
Người thân thuê một chiếc xe tang chở quan tài ra nghĩa trang. Khi gần tới nơi, do mưa nhiều ngày, đoạn đường lên nghĩa trang rất dốc nên càng trơn trượt. Khi đang đi dở chừng thì chiếc xe tang có dấu hiệu mất phanh, trôi xuống dưới.
Lúc này anh Hiếu và người thân đi phía sau xe tang không kịp chạy thoát, bị chiếc xe lật đè trúng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hiếu không qua khỏi, hai người cháu cũng bị thương, gãy xương sườn.
Nỗi đau nói chẳng thành lời
Nghe chuyện con trai, bà Kim mắt đỏ hoe, nói trong nước mắt: "Một năm trước, chồng tôi qua đời vì bạo bệnh, đến nay vẫn chưa hết tang. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cùng một lúc mất hai người con trai. Cháu tôi còn nhỏ quá, không có bố, rồi đây các cháu sẽ sống như thế nào đây".
Kể từ ngày chồng mất, chị Nguyễn Thị Nguyệt trở nên phờ phạc, hốc hác. Phần lớn thời gian chị ôm con nhỏ rồi thu mình trong một góc nhà, không muốn ra ngoài.
Ngày thường chị làm công nhân cho một nhà máy ở gần nhà, nhưng đang trong thời nghỉ sinh cháu thứ ba. Còn anh Hiếu vừa lo ruộng vườn, vừa làm shipper trong vùng.
"Trước khi bác trai mất, anh được bạn bè giới thiệu đi làm công nhân ngoài Thanh Hóa. Khi nghe tin bác mất, anh chỉ kịp vơ bộ quần áo rồi bắt xe về nhà bác, còn chưa về nhà mình. Do vừa sinh bé thứ ba mới được hai tháng, sức khỏe yếu nên hai mẹ con tôi được gia đình đưa về dưới ông bà ngoại.
Đến khoảng 16h chiều, khi đang ẵm con, tôi nhận được cuộc gọi báo chồng gặp tai nạn, không qua khỏi. Tôi như rụng rời tay chân, vội vã gửi con nhỏ rồi tức tốc lên bệnh viện nhìn mặt chồng lần cuối", chị Nguyệt khóc nấc.
Mịt mờ tương lai ba con nhỏ
Anh Phạm Tiến Dũng kể thêm: Anh Hiếu là con út trong nhà có 5 chị em. Học hết cấp ba, anh tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, cựu chiến binh nên rất được bà con chòm xóm quý mến.

Con út của anh Hiếu chỉ mới ba tháng tuổi.
Năm 2012 Hiếu anh cưới chị Nguyệt ở xã Thanh Phong. Cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu nhờ vào mấy sào ruộng, trong khi nhà có ba con nhỏ (lần lượt 10 tuổi, 5 tuổi và 3 tháng tuổi).
"Không chỉ gia đình chị Nguyệt mà cả gia đình anh Chung cũng rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Chồng mất đột ngột, để lại vợ và 2 con nhỏ, hai bên nội ngoại cũng đều là nông dân, không giúp được gì", anh Dũng cho biết thêm.
Đang ngủ ngon trên tay bà ngoại, cháu bé con út anh Hiếu bất ngờ khóc ré lên, bà Nguyễn Thị Tuyên (60 tuổi, mẹ chị Nguyệt) vừa vỗ về cháu vừa khóc không thành tiếng: "Cháu tôi chỉ mới ba tháng tuổi, còn chưa biết gì nhưng đã không còn bố".
Ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên cho biết: "Ngay khi nghe thông tin đau lòng của gia đình anh Hiếu, xã đã cử các tổ chức, đoàn thể xuống trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tổ chức đám tang. Đồng thời phát động kêu gọi quyên góp để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, những hỗ trợ đó chỉ là tạm thời, trước mắt. Để ba cháu nhỏ có cuộc sống ổn định, rất cần sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của các nhà hảo tâm".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Nguyệt xóm Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0865.010.115.
Hoặc gửi về Chương trình Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình chị Nguyệt ở Thanh Chương, Nghệ An).