Chồng mất để lại trăm tỷ, bồ nhí vội sinh con từ phôi đông lạnh rồi đòi 'chia lộc', cái kết thật đáng thương
Tôi nghĩ dù người lớn có làm gì thì đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương, con không có tội.
Tôi và chồng quá cố có với nhau 3 mặt con. Các cháu lần lượt 20 tuổi, 17 tuổi và 10 tuổi, hiện tại đều sống cùng tôi, được ăn học đủ đầy, con lớn đã đi du học còn 2 con nhỏ đang học trong nước.
Chúng tôi là bạn học cùng nhau, sau đó nên duyên vợ chồng, được gia đình đôi bên ủng hộ nên mọi thứ đều thuận lợi.
Chúng tôi có tài sản riêng trước khi đến với nhau nhưng vì tin tưởng nhau nên khi lập gia đình đều không minh bạch chuyện đó mà gộp vào tài sản chung. Tính đến thời điểm 4 năm trước, cả hai vợ chồng đều có số tài sản hàng trăm tỷ mà nhiều người mơ ước.

Ảnh minh họa
Khi chồng tôi đột ngột qua đời trong một vụ tại nạn xe hơi thì không cần phải tranh chấp gì, toàn bộ số tài sản chung đó thuộc về tôi và 3 con.
Tuy nhiên, một chuyện không hay bất ngờ ập đến với gia đình chúng tôi khi cách đây 2 năm, người tình của chồng tôi bất ngờ đến gặp.
Trước đây tôi biết cô ta nhưng được chồng giới thiệu là một đối tác làm ăn. Thế nhưng mới đây, cô ta đến và thú nhận có quan hệ tình cảm và chung sống với chồng tôi gần 5 năm.
Chồng tôi mua cho cô ta một căn nhà và thường xuyên đi về như vợ chồng.
Chuyện không có gì nếu như chỉ dừng lại đó bởi sau khi chồng tôi mất, cô ấy đã vốn tính được bao nuôi từ xưa giờ đây bất ngờ mất đi khoản trợ cấp bỗng dưng "không quen" nên đã tính toán ra một bước đi không ai ngờ tới.
Cô ta đã đến bệnh viện - nơi trước kia chồng tôi từng trữ tinh trùng, để thực hiện kế hoạch mang thai. Đương nhiên, việc này đã được chồng tôi ký đồng ý khi còn sống nhưng chắc anh cũng không ngờ cô ta sẽ dùng trong tình huống này.

Ảnh minh họa
Sau khi kế hoạch mang thai thành công và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, "tiểu tam" mới chính thức ôm đứa trẻ đến gia đình và gặp tôi.
Mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, thậm chí là cả bố mẹ chồng. Nhìn đứa trẻ ấy tôi không hề nghi ngờ gì về huyết thống bởi nó giống hệt 3 đứa con của tôi lúc mới chào đời. Khi tôi chưa nói gì thì bố mẹ chồng tôi, dù cả hai không công khai nhận cháu nhưng nhìn sâu trong đôi mắt ông bà, tôi hiểu dù giận đến đâu cũng không ai lỡ từ chối dòng máu của mình. Do đó, tôi nảy ra một ý tưởng làm sao phải thật có lợi cho mình.
Nhìn đứa trẻ gần 3 tuổi bập bẹ nói, chạy nhảy lon ton, yêu lắm, tôi không ngờ con lại có một người mẹ đầy dã tâm. Cô ta nói với tôi:
- Đứa trẻ này cũng là con ruột của anh ấy, nếu cô không tin thì có thể thoải mái làm xét nghiệm ADN. Chính vì là con ruột của anh nên nó hoàn toàn có quyền thừa hưởng tài sản mà bố nó để lại. Tôi cũng đã chuẩn bị luật sư. Anh ta sẽ nói chuyện với chị về việc phân chia tài sản.
Câu trả lời của tôi chắc chắn khiến cô ấy cũng bất ngờ:
- Được thôi, nếu cô muốn, chúng ta cùng thỏa thuận về điều đó. Nhưng trước hết, hãy cùng tôi làm một điều!

Ảnh minh họa
Điều mà tôi đưa ra chính là muốn cô ấy và đứa trẻ dọn về sống chung trong căn biệt thự của tôi và gia đình. Đương nhiên cô ta lại không hề từ bỏ chuyện tốt này, lập tức đồng ý.
Trong suốt khoảng thời gian dài hai mẹ con cô ta sinh sống trong nhà cùng mẹ con tôi, tôi dặn những đứa con của mình:
- Các con đối xử với cô ấy như thế nào, đó là quyền của các con. Tuy nhiên, đứa trẻ ấy, nó không có tội gì, nó là em ruột cùng cha của các con. Mẹ không đồng ý nếu như các con đối xử không tốt với em.
Nghe theo lời tôi, các con mặc dù vô cùng căm ghét người tình của bố nhưng lại yêu thương em trai út hết mực.
Cuối cùng chỉ sau hơn 3 tháng sống chung cùng mẹ con tôi, đứa trẻ kia bỗng trở nên thân thiết lạ kì. Anh chị em chúng quấn quýt nhau và đứa trẻ cũng không ngần ngại gọi tôi là mẹ.
Điều này ngoài sự tính toán của cô ta và khiến cô ta tức điên. Cô ta tìm cách ngăn cản mối quan hệ của đứa trẻ và thúc giục tôi chuyện chia tài sản thừa kế.
Tuy nhiên tôi và luật sư luôn tìm cách trì hoãn việc này. Điều tôi mong muốn làm nhanh hơn bao giờ hết là lấy được tình cảm trọn vẹn của đứa trẻ với lý do lớn nhất, theo tôi dù người lớn có làm chuyện gì, đứa trẻ ấy không hề có lỗi, con sinh ra đã là thiệt thòi rồi.

Ảnh minh họa
Và hơn hết, nếu có được tình cảm trọn vẹn của con, tình thế có thể đảo ngược, buộc cô nàng "tiểu tam" kia phải bằng lòng với bất kì điều kiện nào mà tôi đưa ra.
Tâm sự từ độc giải tuhuong...
Trong xã hội hiện đại, câu chuyện về những cuộc tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình không phải là hiếm. Một trong những tình huống phức tạp và đáng thương nhất là khi một người mẹ quyết định sinh con chỉ để giành giật tài sản từ người cha đã mất.
Hành động này không chỉ đặt ra những câu hỏi về đạo đức mà còn gây ra những áp lực tâm lý to lớn đối với đứa trẻ.
Thường thì, nguyên nhân dẫn đến những cuộc tranh chấp tài sản này là do sự thiếu hụt trong việc lập di chúc hoặc các tài liệu pháp lý không rõ ràng. Khi người cha qua đời mà không để lại di chúc, tài sản của họ trở thành một đối tượng tranh chấp giữa người mẹ và gia đình bên nội.
Trong bối cảnh này, người mẹ có thể cảm thấy áp lực phải bảo vệ quyền lợi của con mình, dẫn đến quyết định sinh con với mong muốn tạo ra một "đầu mối" để tranh chấp.
Đứa trẻ trong tình huống này sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực tâm lý từ khi còn nhỏ. Đầu tiên, trẻ sẽ cảm thấy mình là một phần của cuộc tranh chấp, một công cụ trong tay người lớn, thay vì được nuôi dưỡng và yêu thương vô điều kiện.
Điều này có thể dẫn đến cảm giác tội lỗi và sự thiếu tự tin, khi trẻ cảm thấy rằng giá trị của mình bị đánh giá qua tài sản mà mình có thể mang lại cho gia đình.
Trẻ em lớn lên trong môi trường căng thẳng này có thể gặp phải nhiều vấn đề tâm lý. Chúng có thể phát triển các triệu chứng lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn hành vi.
Cảm giác không an toàn và thiếu sự ổn định trong mối quan hệ gia đình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ, làm giảm khả năng hình thành các mối quan hệ xã hội tích cực trong tương lai.
Để giảm thiểu áp lực tâm lý cho đứa trẻ, cần có sự can thiệp từ những người xung quanh, bao gồm cả gia đình, bạn bè và các chuyên gia tâm lý.
Việc tạo ra một môi trường yêu thương và hỗ trợ là rất quan trọng.
Bên cạnh đó, người mẹ cũng cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình đối với con, không để cho những xung đột tài sản ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, và những quyết định của người lớn có thể có tác động sâu sắc đến trẻ nhỏ. Việc sinh con chỉ để tranh chấp tài sản không chỉ là một hành động ích kỷ mà còn có thể gây ra những tổn thương lâu dài cho đứa trẻ.
Cần phải có một cái nhìn sâu sắc và nhân văn hơn để bảo vệ quyền lợi và tâm lý của thế hệ tương lai.