Chùm truyện vui mini
Hiểu lầm: Một bà lão đang dắt mèo đi dạo trên đường. Đột nhiên, một người đàn ông đi xe đạp với tốc độ cao chạy tới và tông chết con mèo. Người đàn ông lập tức dừng lại và nói lời xin lỗi: 'Cô ơi, cháu sẵn sàng đền bù cho cô'. 'Tuyệt lắm. Thế nhưng khả năng bắt chuột của anh thì sao?'.
Không cần phiên dịch
Một giám đốc nhà máy đi nước ngoài cùng một đoàn du lịch. Anh ấy muốn mua thứ gì đó trên phố để mang về nên đã nhờ hướng dẫn viên du lịch phiên dịch và mặc cả. Trong lúc nói chuyện, người nước ngoài hắt hơi, còn anh hướng dẫn viên thì ngứa mũi nên cũng hắt hơi theo. Giám đốc nhà máy nói với hướng dẫn viên một cách không vui: “Không cần phiên dịch, tôi có thể tự hiểu được!”.

Minh họa: Lê Tâm
Người cảnh sát phấn khích
Người cảnh sát trẻ ra tòa để làm chứng cho vụ án đầu tiên của mình. Trong vụ này, 24 con lợn của một hộ nông dân đã bị một toa tàu cán chết.
Để nhấn mạnh sự mất mát to lớn này, viên cảnh sát phấn khích nói: “Mọi người hãy nghĩ xem, 24 con lợn! 24, gấp đôi bồi thẩm đoàn của chúng ta!”.
Ai đang lái xe?
Một chàng trai trẻ đang lái xe, anh ta cầm vô lăng bằng một tay và ôm cô gái bằng tay còn lại. Cảnh sát giao thông phát hiện ra điều này và hét lớn: “Này! Dùng cả hai tay đi!”. Chàng trai trẻ tò mò quay lại hỏi: “Nếu vậy thì ai sẽ lái xe?”.
Vì lương tâm
Một cặp đôi trẻ trở về từ văn phòng đăng ký kết hôn và vừa đi vừa nói chuyện.
Chàng trai trẻ tự hào nói: “Em đẹp quá! Em yêu, nhưng vì lương tâm, anh phải nói cho em biết, đồ gỗ màu vàng và những đồ trang trí lộng lẫy khác mà em đến nhà anh xem hôm trước đều là mượn của hàng xóm”.
Cô gái đáp: “Không sao đâu. Theo lương tâm, tôi sẽ nói sự thật cho anh biết. Cái tên vừa viết trên giấy đăng ký là tên của chị tôi”.
Chàng trai trẻ sửng sốt: “Có phải là thứ xấu xí ghê tởm mà lần trước anh nhìn thấy trong nhà em không?”.
Cô gái đáp: “Đừng gọi chị ấy như thế nữa, chị ấy đã là vợ anh rồi!”.
Santana 2000
Một người nông dân đến một trung tâm bán ô tô và lấy ra 2.000 nhân dân tệ rồi đập xuống bàn: “Bán cho tôi một chiếc Santana”. Người bán hàng sửng sốt: “Nhưng anh không có đủ tiền”. Người nông dân ngạc nhiên: “Bên ngoài không ghi là Santana 2000 sao?”. Nhân viên bán hàng đáp: “Ồ... vậy thì khi anh rẽ phải ra ngoài, xe Mercedes Benz của công ty chỉ ghi có 600 thôi!”.
Vô ơn
Cô con dâu cho con bú, nhưng có dỗ thế nào thì nó vẫn cứ khóc, không chịu bú. Ông nội ngồi bên cạnh không nhịn được, quát: “Ăn nhanh lên! Cháu không ăn thì ông ăn đấy”. Cô con dâu xấu hổ đỏ mặt, bỏ vào trong nhà, buổi tối kể lại cho chồng nghe chuyện đã xảy ra và còn thêm thắt đôi chút. Anh chồng lập tức nổi cơn thịnh nộ, vội vã chạy đến phòng cha mình và hỏi lớn: “Ông già đồi trụy kia, ông nghĩ ông có thể uống được sữa của cháu nội mình sao?”. Ông lão biết mình sai, nhưng không chịu thua con trai, tức giận mắng: “Đồ vô ơn! Mày đã uống sữa của vợ tao ba, bốn năm, mà tao không được uống một miếng nào của vợ mày sao?”.
Anh con trai nghe vậy thì không nói nên lời.