Chính quyền Myanmar xác nhận nhiều người thương vong do động đất
Chính quyền Myanmar xác nhận có nhiều trường hợp thiệt mạng và bị thương sau trận động đất 7,7 độ richter.
Chính quyền Myanmar xác nhận có nhiều trường hợp thiệt mạng và bị thương sau khi trận động đất 7,7 độ richter tấn công nước này vào trưa 28-3, theo đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV.
Theo MRTV, “nhiều người bị thương” đang được điều trị tại các bệnh viện ở các TP Sagaing và Mandalay gần tâm chấn, cũng như tại thủ đô Naypyidaw.
Chính quyền Myanmar không nêu chi tiết về số người thương vong.
MRTV cũng thông báo rằng các bệnh viện đang cần nguồn máu khẩn cấp, kêu gọi người dân nhanh chóng liên hệ với các bệnh viện gần nhất để hiến máu.

Các nhân viên y tế vận chuyển nạn nhân của trận động đất tại một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw (Myanmar) ngày 28-3. Ảnh: AFP
Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy “thiệt hại đáng kể” sau động đất Myanmar.
“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng do thảm họa này” - bà Christina Powell, cán bộ phụ trách các vấn đề nhân đạo của OCHA, chia sẻ với đài CNN.
Theo bà Powell, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở miền trung Myanmar, bao gồm Mandalay, Naypyidaw, Bago, Magway, Sagaing, Shan và nhiều khu vực khác.
“Chúng tôi đang thu thập thông tin về số người bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại cơ sở hạ tầng và nhu cầu nhân đạo cấp bách để định hướng công tác ứng phó. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới” - bà Powell cho biết thêm.
Trận động đất vừa qua ở Myanmar đã gây ra rung chấn mạnh ở Thái Lan, làm một số tòa nhà ở thủ đô Bangkok đổ sụp khiến 3 người thiệt mạng.
Chiều 28-3, Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học trên cả nước trong khi chính quyền đánh giá thiệt hại.
Ông Phumtham Wechayachai - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết đây là một thảm họa “chưa từng xảy ra trong 100 năm qua”.
“Bộ Giáo dục đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học trên cả nước, yêu cầu học sinh trở về nhà” - ông Phumtham cho biết.
Bộ Y tế Công cộng và Bộ Giáo dục Thái Lan đang phối hợp các hoạt động cứu trợ, trong khi bộ quốc phòng nước này đã thành lập trung tâm chỉ huy nhằm đảm bảo toàn bộ quan chức chính phủ đều được cập nhật thông tin, theo ông Wechayachai.