Chim lạ có sải cánh 1 mét sà xuống cánh đồng ngô bắt rắn bị người dân nhốt lại
Người dân phát hiện con chim lạ rất đẹp sà xuống cánh đồng ngô bắt rắn, bắt lại thì mới biết đây là chim quý hiếm.
Ngày 21-3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con diều hoa Miến Điện do anh Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) tự nguyện giao.
Anh Tùng cho biết, hôm 17-3 anh về nhà người quen ở tỉnh Đồng Nai chơi. Trong lúc anh Tùng và một số người uống nước thì thấy 1 con chim lớn sà xuống cánh đồng ngô bắt con gì đó.
Cả nhóm chạy lại thì thấy con chim lớn nhìn rất lạ bắt được một con rắn chừng 0,5kg. Dù thấy người đến gần nhưng con chim không bay đi, nhóm anh Tùng giữ chim lại, nhốt vào lồng.

Con diều hoa Miến Điện được người dân bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT
Thấy con chim lạ quá đẹp nên anh Tùng xin đem về nhà ở quận 7 để nuôi. Qua tìm hiểu trên mạng, biết đây là diều hoa Miến Điện quý hiếm nên anh Tùng đã liên hệ kiểm lâm bàn giao.

Anh Tùng mong muốn con chim được thả về tự nhiên. Ảnh: HT
Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đến tiếp nhận xác định đây là diều hoa Miến Điện mái, tên khoa học là Spilornis cheela, nặng khoảng 1,4kg. Đây là một loại chim săn mồi, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Con chim nặng khoảng 1,4 kg, sải cánh gần 1 mét.