Bí ẩn kinh ngạc dưới tảng băng trôi khổng lồ ở Nam Cực

Một tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra ở Nam Cực, để lộ một hệ sinh thái bí ẩn với nhiều loài sinh vật kỳ lạ chưa từng được khám phá.

Một tảng băng khổng lồ dài hơn 30 km tách khỏi thềm băng vào ngày 13/1/2025, để lộ một vùng biển chưa từng thấy ánh sáng trong nhiều thập kỷ. Dưới lớp băng dày tưởng không có sự sống, người ta phát hiện các loài nhện biển khổng lồ, bạch tuộc, cá băng, san hô và bọt biển, trong đó có loài bọt biển hình chiếc bình có thể đã tồn tại hàng trăm năm. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một tảng băng khổng lồ dài hơn 30 km tách khỏi thềm băng vào ngày 13/1/2025, để lộ một vùng biển chưa từng thấy ánh sáng trong nhiều thập kỷ. Dưới lớp băng dày tưởng không có sự sống, người ta phát hiện các loài nhện biển khổng lồ, bạch tuộc, cá băng, san hô và bọt biển, trong đó có loài bọt biển hình chiếc bình có thể đã tồn tại hàng trăm năm. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một khối bọt biển lớn cùng quần thể hải quỳ và các sinh vật biển khác được phát hiện ở độ sâu gần 230 mét. Bọt biển là loài sinh trưởng vô cùng chậm, có khi chỉ vài milimet mỗi năm. Vì thế, kích thước của mẫu vật này hé lộ rằng chúng có thể đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một khối bọt biển lớn cùng quần thể hải quỳ và các sinh vật biển khác được phát hiện ở độ sâu gần 230 mét. Bọt biển là loài sinh trưởng vô cùng chậm, có khi chỉ vài milimet mỗi năm. Vì thế, kích thước của mẫu vật này hé lộ rằng chúng có thể đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Những xúc tu mềm mại của một loài thủy tức đơn độc trôi theo dòng hải lưu ở độ sâu 360 mét, tại một khu vực đáy biển từng bị bao phủ bởi thềm băng George VI – một sông băng nổi khổng lồ thuộc Nam Cực. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Những xúc tu mềm mại của một loài thủy tức đơn độc trôi theo dòng hải lưu ở độ sâu 360 mét, tại một khu vực đáy biển từng bị bao phủ bởi thềm băng George VI – một sông băng nổi khổng lồ thuộc Nam Cực. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một nhánh san hô nước sâu được tìm thấy ở độ sâu 1.200 mét. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một nhánh san hô nước sâu được tìm thấy ở độ sâu 1.200 mét. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một con sứa mũ lững lờ trôi trên vùng biển Bellingshausen, ngoài khơi Nam Cực, nơi có thềm lục địa và triền dốc bị chia cắt bởi vô số rãnh ngầm dưới đáy đại dương. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một con sứa mũ lững lờ trôi trên vùng biển Bellingshausen, ngoài khơi Nam Cực, nơi có thềm lục địa và triền dốc bị chia cắt bởi vô số rãnh ngầm dưới đáy đại dương. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một cá thể sứa ma khổng lồ xuất hiện tại vùng biển Bellingshausen, trong khu vực mà thềm lục địa và sườn dốc đại dương bị những khe nứt sâu cắt ngang. Loài sinh vật kỳ bí này có thể phát triển đến kích thước ấn tượng: phần chuông rộng hơn một mét (3,3 feet) và bốn xúc tu dài mềm mại có thể vươn xa hơn 10 mét (33 feet). (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một cá thể sứa ma khổng lồ xuất hiện tại vùng biển Bellingshausen, trong khu vực mà thềm lục địa và sườn dốc đại dương bị những khe nứt sâu cắt ngang. Loài sinh vật kỳ bí này có thể phát triển đến kích thước ấn tượng: phần chuông rộng hơn một mét (3,3 feet) và bốn xúc tu dài mềm mại có thể vươn xa hơn 10 mét (33 feet). (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Những con sao giòn bám vào một mảng bọt biển, được ghi nhận ở độ sâu 215 mét. Đây là khu vực phía đông nam lối vào Ronne, nơi từng bị lớp băng che phủ nhưng đã tan biến vài năm trước. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Những con sao giòn bám vào một mảng bọt biển, được ghi nhận ở độ sâu 215 mét. Đây là khu vực phía đông nam lối vào Ronne, nơi từng bị lớp băng che phủ nhưng đã tan biến vài năm trước. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một con bạch tuộc đang nằm nghỉ dưới đáy biển ở độ sâu 1.150 mét, giữa vùng biển Bellingshausen lạnh giá, nơi địa hình dưới nước bị cắt xẻ bởi vô số khe vực sâu thẳm. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Một con bạch tuộc đang nằm nghỉ dưới đáy biển ở độ sâu 1.150 mét, giữa vùng biển Bellingshausen lạnh giá, nơi địa hình dưới nước bị cắt xẻ bởi vô số khe vực sâu thẳm. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)

Trần Liên (t/h)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-kinh-ngac-duoi-tang-bang-troi-khong-lo-o-nam-cuc-2090351.html
Zalo