'Chiến sĩ nhí' Lâm Đồng tham gia học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn Bộ binh 994
Gần 100 'chiến sĩ nhí' tỉnh Lâm Đồng đã chính thức bước vào chương trình 'Học kỳ trong Quân đội' lần thứ XIII năm 2025 tại Trung đoàn Bộ binh 994 (huyện Đức Trọng).
Ngày 23/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc chương trình “Học kỳ trong Quân đội” lần thứ XIII năm 2025 (lớp Thiếu nhi).

Lễ xuất quân lớp “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XI, năm 2025.
Tại buổi lễ, gần 100 chiến sĩ nhỏ chính thức bước vào hành trình trải nghiệm 7 ngày trong môi trường quân ngũ - nơi kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội được rèn luyện qua từng bước chân.
Ngay trong ngày đầu tiên, các em thiếu nhi đã nhanh chóng làm quen với nếp sống kỷ luật: Sinh hoạt theo đơn vị đại đội, học điều lệnh, thực hành tác phong quân nhân, tham gia các trò chơi tập thể nhằm tăng cường sự gắn kết.
Buổi tối đầu tiên khép lại bằng chuyên đề “Nhận thức bản thân để trở nên tự tin”, học hát bài “Hát lên S.I.A” và những dòng nhật ký đầu tiên trong đời quân ngũ.



Gần 100 chiến sĩ nhí Lâm Đồng tham gia học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn Bộ binh 994.
Chương trình Học kỳ trong Quân đội năm nay mang chủ đề "Thép đã tôi thế đấy”, diễn ra từ ngày 22-28/6 tại Trung đoàn Bộ binh 994 (huyện Đức Trọng) và các địa điểm dã ngoại.
Trong suốt một tuần, các chiến sĩ sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú: giáo dục truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ năng sinh tồn, hành quân đêm, thể dục thể thao, văn nghệ, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo...
Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sau chương trình, các em không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn biết yêu thương, sống trách nhiệm và tự giác hơn trong cuộc sống hằng ngày".
“Học kỳ trong Quân đội” tại Lâm Đồng đã trở thành chương trình giáo dục kỹ năng sống tiêu biểu, được tổ chức thường niên trong suốt hơn một thập kỷ qua. Không đơn thuần trải nghiệm, đây còn là hành trình trưởng thành nơi mỗi em nhỏ học cách tự lập, tự tin và sống chan hòa trong tập thể.
Một số hình ảnh của các em thiếu nhi trong ngày đầu tiên:



Chiến sĩ hướng dẫn thực hành tác phong quân nhân.



Các bạn trẻ hào hứng thực hiện gấp chăn, mền.






Trong 7 ngày trải nghiệm môi trường quân ngũ, các em sẽ được rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước thông qua chuỗi hoạt động huấn luyện, giáo dục và sinh hoạt tập thể.



Các 'chiến sĩ nhí' học nghi thức chào điều lệnh Quân đội.
Chiến sĩ nhí TPHCM vào quân ngũ, trải nghiệm "Trạm yêu thương"
Ngày 23/6, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM phối hợp Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ xuất quân khóa huấn luyện “Học kỳ trong quân đội 2025: Trạm kết nối – Trạm yêu thương”.
Khóa huấn luyện được tổ chức dành cho các em đội viên, học sinh từ 11-15 tuổi, diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) qua hai đợt (đợt 1 từ ngày 23-29/6 và đợt 2 từ ngày 7-13/7).
Tham gia khóa huấn luyện, các bạn nhỏ được hòa vào môi trường học tập, rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, qua đó giúp các em hiểu biết hơn về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Các em còn được các chuyên gia tâm lý, kỹ năng phát triển bản thân hướng dẫn, chia sẻ cách hiểu rõ hơn về bản thân, quản lý cảm xúc và phát triển một cách tích cực.

Các em thiếu nhi được chiến sĩ Hải quân hướng dẫn nghi thức chào điều lệnh tại buổi xuất quân.
Các học viên "nhí" được tiếp cận với một chương trình đào tạo bài bản, lồng ghép khéo léo qua các hoạt động huấn luyện quân sự cùng trải nghiệm thực tế. Khóa huấn luyện nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng cho các em lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giúp các em nhận thức rõ vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trường tồn, phồn vinh.
Khóa huấn luyện hướng đến xây dựng một thế hệ trẻ không chỉ mạnh mẽ về thể chất và ý chí mà còn có khả năng kết nối sâu sắc với chính bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Qua từng hoạt động, các em được rèn luyện ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội, học cách sẻ chia, thấu hiểu, trao gửi yêu thương. Sự kết nối ấy giúp các em trưởng thành toàn diện, trở thành người có tinh thần trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và tự tin trên hành trình tiến bước của bản thân.

Các em có một tuần trải nghiệm môi trường học tập, rèn luyện đặc biệt tại Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Chương trình Học kỳ trong quân đội lồng ghép khéo léo các hoạt động huấn luyện quân sự cùng trải nghiệm thực tế.

Tham gia chương trình có các chuyên gia tâm lý, đào tạo kỹ năng dày dạn kinh nghiệm, giúp các em hoàn thiện bản thân.
Ngoài ra, khóa huấn luyện tích hợp phương pháp học tập hiện đại về nhiều lĩnh vực, giúp các học viên hiểu sâu về nội dung học thông qua trải nghiệm thực tế. Các hoạt động nhóm được thiết kế để tăng cường tinh thần đồng đội và kỹ năng phối hợp nhằm giúp các em được học cách giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của các em trong tương lai.
Anh Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cho biết, chương trình Học kỳ trong quân đội được đơn vị tổ chức xuyên suốt qua nhiều năm và ngày càng hoàn thiện hơn nhằm phù hợp với các lứa tuổi, các em thanh thiếu nhi. Khóa huấn luyện năm nay có sự thay đổi hoàn toàn mới với sự góp sức của Ban cố vấn và các thầy cô với các nội dung hoạt động phù hợp nhất nhằm mang lại hiệu quả trong rèn luyện, giúp các em hoàn thiện bản thân.
“Mong rằng khóa tập huấn với nội dung đa dạng sẽ đem lại kết quả, thực sự đây là một trạm để kết nối, yêu thương. Đồng thời, các phụ huynh cũng là một trạm kết nối, trạm yêu thương trong suốt thời gian diễn ra để khi kết thúc khóa huấn luyện, các em sẽ thêm trưởng thành, được trang bị những phẩm chất cần thiết để học tập và hòa nhập với cuộc sống gia đình một cách tốt nhất”, anh Phúc nói.


Phụ huynh động viên, dặn dò con em mình trước giờ "vào quân ngũ".



"Chiến sĩ nhí" sẵn sàng bước vào kỳ học tập đặc biệt trong môi trường quân ngũ.

Bạn nhỏ vẫy chào ba mẹ trước khi lên đường tham gia khóa huấn luyện. Ảnh: Ngô Tùng