Lớn lên cùng nghề báo
Với người làm báo, mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm đáng quý, để từ đó nuôi dưỡng cảm xúc, rèn luyện sự kiên trì, trau dồi kỹ năng làm nghề.
Trưởng thành trên từng trang viết
Không học qua trường lớp chính quy về báo chí, tôi đến với nghề báo như một cái duyên. Nhưng rồi, cái duyên ấy giúp tôi gắn bó và theo nghề suốt 11 năm qua. Ngần ấy thời gian không phải quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận sâu sắc rằng, nghề báo không chỉ là một công việc, mà còn là một hành trình giúp tôi trưởng thành.
Nhờ nghề báo, tôi học được những điều quý giá trong cuộc sống mà không phải nghề nào cũng may mắn có được. Nhờ làm báo, tôi có những bài học sâu sắc về quá trình trau dồi bản lĩnh, sự kiên cường, nhân ái và tử tế.
Bên cạnh những trải nghiệm quý giá, nghề báo cũng cho tôi nhiều thử thách. Các chuyến công tác đột xuất, những lần tham gia thực hiện loạt bài theo dòng thời sự, rồi nhiều lần đi tác nghiệp từ sáng sớm hoặc đêm muộn, hay áp lực hoàn thành bài viết... Nhưng chính những điều đó đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh nghề nghiệp, lòng kiên trì và tinh thần không ngại khó, ngại khổ.
Hơn 11 năm trôi qua, tôi biết ơn nghề báo vì đã cho mình sống trọn vẹn với đam mê. Quãng thời gian ấy, tôi không chỉ trưởng thành về kỹ năng làm báo, mà còn chín chắn hơn trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề. Mỗi bài viết không chỉ là kết quả của việc quan sát và ghi chép, mà còn là sự đồng cảm, thấu hiểu và cả trách nhiệm với sự thật, với bạn đọc.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi càng thấy tự hào khi được là một phần rất nhỏ trong dòng chảy lớn lao của báo chí nước nhà. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tôi, được lớn lên cùng nghề báo là một hành trình đáng giá - một hành trình tôi luôn mang theo bằng tất cả lòng biết ơn và niềm tự hào.

Phóng viên Báo Quảng Ngãi tác nghiệp. Ảnh: PV
Tự hào với nghề báo
Thật may mắn khi cơ duyên cho tôi được làm việc tại Báo Quảng Ngãi - một tờ báo Đảng địa phương, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Chính nơi đây cho tôi gặp được những người “thầy”, cho tôi kinh nghiệm, rèn giũa tôi từ những bài viết đầu tiên.
Có lẽ, phóng viên nào khi mới vào nghề đều trải qua những khó khăn riêng. Những ngày đầu làm báo, tôi không khỏi bỡ ngỡ vì chưa biết cách liên hệ cơ sở, cách triển khai đề tài thế nào cho tốt, cho đúng với tôn chỉ, mục đích của tờ báo... Khi ấy, tôi nhận được sự động viên, chỉ bảo tận tình của Ban Biên tập, anh chị đồng nghiệp, nhờ đó mà từ cô sinh viên mới ra trường, tôi dần tiếp cận với nghề.
Tôi nhận ra một điều ở nghề báo mà không phải nghề nào cũng có, đó là được đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều. Đi để học hỏi, để khám phá, để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống. Các huyện, xã trong tỉnh mà tôi từng đi qua, những người tôi từng gặp chính là mảnh ghép đầy sắc màu của cuộc sống. Có chuyến đi, những cuộc gặp gỡ khiến tôi và đồng nghiệp không khỏi xúc động. Đó là nghị lực của những con người đang chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử; là tấm lòng thảo thơm, sống vì cộng đồng; là tấm gương vượt khó vươn lên để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới... Tất cả đọng lại không chỉ trên ngòi bút, trang báo mà còn trong tâm trí, giúp tôi trau dồi kỹ năng, định hình lối sống cho bản thân.
Nghề báo có đặc thù riêng. Công việc không kể thời gian, có thể lúc mọi người nghỉ ngơi lại là lúc phóng viên viết tin, bài gửi về tòa soạn để đảm bảo thông tin đến với bạn đọc. Sau mỗi bài viết hoàn thành, các phóng viên lại bắt tay ngay vào việc khai thác tin, bài và lập kế hoạch cho số báo tiếp theo. Phía sau mỗi bài viết, bản tin đến với bạn đọc, không chỉ là công sức của phóng viên, mà còn có dấu ấn của cả tòa soạn với rất nhiều đồng nghiệp của tôi làm việc từ sớm đến tận đêm khuya... Tất cả đều cẩn trọng, trách nhiệm, chính xác, để cung cấp cho độc giả những tin tức kịp thời, những bài báo chất lượng.
Suốt 9 năm làm việc tại Báo Quảng Ngãi cũng là thời gian tôi chứng kiến sự đổi mới không ngừng của tờ báo. Báo Quảng Ngãi in mang đến cho bạn đọc nhiều nguồn thông tin phong phú, hấp dẫn, đa chiều, còn báo điện tử Quảng Ngãi nhanh chóng bắt kịp xu hướng truyền thông mới. Những năm gần đây, lớp phóng viên trẻ chúng tôi đã được Ban Biên tập tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, đào tạo tác nghiệp tin thời sự nhanh, chính xác. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, tin tức sẽ được cập nhật trên báo điện tử nhanh nhất có thể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
Nhiều lúc lướt thấy dòng bình luận của những người con xa quê để lại trên các tin, bài, đủ biết rằng mỗi ngày họ vẫn truy cập vào báo điện tử Quảng Ngãi để đọc, cập nhật tin tức ở quê nhà. Chỉ vậy thôi đã khiến tôi cảm thấy trân quý và tự hào, khi tờ báo nơi tôi đang làm việc đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nhịp cầu nối của những người xa xứ, dù họ có ở bất kỳ nơi đâu.