Chiếc nhẫn vàng đầu lâu vén màn bí mật giới quý tộc Anh

Một người dò kim loại ở Anh đã phát hiện một chiếc nhẫn vàng có trang trí hình đầu lâu ở Norfolk. Hiện vật thế kỷ 18 này được cho liên quan đến giới quý tộc.

Malcom Weale - người dò kim loại đã có phát hiện thú vị. Đó là việc ông tìm thấy một chiếc nhẫn vàng có niên đại vào thế kỷ 18 trên một cánh đồng ở Norfolk, Anh. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Malcom Weale - người dò kim loại đã có phát hiện thú vị. Đó là việc ông tìm thấy một chiếc nhẫn vàng có niên đại vào thế kỷ 18 trên một cánh đồng ở Norfolk, Anh. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Ông Malcom chia sẻ rằng vô cùng vui mừng khi tìm thấy chiếc nhẫn quý hiếm trên vào tháng 8. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Ông Malcom chia sẻ rằng vô cùng vui mừng khi tìm thấy chiếc nhẫn quý hiếm trên vào tháng 8. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Theo các chuyên gia, chiếc nhẫn có trang trí hình đầu lâu bằng men khảm. Họ cho rằng hiện vật này có liên quan đến một thành viên của giới quý tộc Anh. Tên và ngày mất của người này được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn vàng. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Theo các chuyên gia, chiếc nhẫn có trang trí hình đầu lâu bằng men khảm. Họ cho rằng hiện vật này có liên quan đến một thành viên của giới quý tộc Anh. Tên và ngày mất của người này được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn vàng. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Cụ thể, bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "BG Bart. ob: 10. Oct: 1723. aet: 56.". Theo Bảo tàng Anh, dòng chữ Latin đó có nghĩa là "BG Baronet, mất ngày 10 tháng 10 năm 1723, thọ 56 tuổi". Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Cụ thể, bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "BG Bart. ob: 10. Oct: 1723. aet: 56.". Theo Bảo tàng Anh, dòng chữ Latin đó có nghĩa là "BG Baronet, mất ngày 10 tháng 10 năm 1723, thọ 56 tuổi". Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Căn cứ vào dòng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn, các chuyên gia tin rằng, hiện vật này được làm ra để tưởng nhớ Sir Bassingbourne Gawdy - thành viên của giới quý tộc Anh, người đã chết trong một tai nạn săn bắn. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Căn cứ vào dòng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn, các chuyên gia tin rằng, hiện vật này được làm ra để tưởng nhớ Sir Bassingbourne Gawdy - thành viên của giới quý tộc Anh, người đã chết trong một tai nạn săn bắn. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Bảo tàng Anh cho hay chiếc nhẫn có kích thước khoảng 6 hoặc 7 của Mỹ (tương đương kích thước từ L đến N của Anh). Điều này có nghĩa chiếc nhẫn có thể được làm cho một phụ nữ hoặc thanh thiếu niên. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Bảo tàng Anh cho hay chiếc nhẫn có kích thước khoảng 6 hoặc 7 của Mỹ (tương đương kích thước từ L đến N của Anh). Điều này có nghĩa chiếc nhẫn có thể được làm cho một phụ nữ hoặc thanh thiếu niên. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Tuy nhiên, những ghi chép lịch sử cho thấy Sir Bassingbourne Gawdy mất khi chưa lập gia đình và tước hiệu cha truyền con nối của ông đã không còn. Do đó, giới chuyên gia không rõ ai đã đặt làm hoặc đeo chiếc nhẫn để tưởng nhớ cái chết của vị quý tộc trên. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Tuy nhiên, những ghi chép lịch sử cho thấy Sir Bassingbourne Gawdy mất khi chưa lập gia đình và tước hiệu cha truyền con nối của ông đã không còn. Do đó, giới chuyên gia không rõ ai đã đặt làm hoặc đeo chiếc nhẫn để tưởng nhớ cái chết của vị quý tộc trên. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Từ thế kỷ 16 ở Anh, nhiều người thường làm các loại trang sức phổ biến như nhẫn, mặt dây chuyền hay trâm cài có hình đầu lâu nhỏ và tên của người đã khuất như một cách để tưởng nhớ người thân đã mất. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Từ thế kỷ 16 ở Anh, nhiều người thường làm các loại trang sức phổ biến như nhẫn, mặt dây chuyền hay trâm cài có hình đầu lâu nhỏ và tên của người đã khuất như một cách để tưởng nhớ người thân đã mất. Ảnh: Norfolk County Council/CC-BY SA.

Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/chiec-nhan-vang-dau-lau-ven-man-bi-mat-gioi-quy-toc-anh-post1545188.html
Zalo