Chia sẻ yêu thương
Sáng 31-1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), anh Quân ở quận Nam Từ Liêm đến chúc Tết nhà anh Khánh ở ngõ 12, đường Xuân La (quận Tây Hồ) thì thấy anh Khánh cùng hai người bạn đang chuẩn bị đồ đạc vào ba lô liền hỏi:
- Bạn và mọi người chuẩn bị đi đâu thế?
- Bọn tôi chuẩn bị lên xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bạn ạ - anh Khánh đáp.
- Các bạn định đi phượt ngày Tết à? - anh Quân tìm hiểu.
- Năm ngoái, chúng tôi có dịp lên trên đấy công tác và gặp một phụ nữ nghèo, bản thân bị bệnh, chồng thì đã mất nên chị phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Căn nhà 6 mẹ con ở đã quá xuống cấp. Chúng tôi hứa trong năm sẽ quay lại hỗ trợ mẹ con chị sửa lại nhà. Cuối năm vừa rồi, chúng tôi đã liên hệ được với chị và đặt vật liệu. Còn 3 ngày nghỉ Tết nữa nên chúng tôi quyết định cùng nhau lên đó, cùng bà con sửa lại căn nhà cho gia đình chị ấy - anh Khánh chia sẻ.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Quân cảm động với việc làm đáng trân trọng của anh Khánh và các bạn. Các anh cũng đã có những ngày Tết thật ý nghĩa bởi đã lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn họ có tương lai tốt đẹp hơn.