Chị 'Thanh Tâm' của Khoa Nam học
Đến với ngành y dường như là 'định mệnh' đối với Thiếu tá QNCN Vũ Thị Thanh Thủy, Hành chính trưởng Trung tâm Tiết niệu và Nam học, Điều dưỡng trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thiếu tá Vũ Thị Thanh Thủy sinh ra và lớn lên trên đất mỏ Quảng Ninh. Khi còn nhỏ, ước mơ của chị là trở thành cô giáo, hằng ngày được đứng trên bục giảng. Để đạt được ước mơ, chị ôn luyện chăm chỉ, nhưng không may mắn, chị thiếu 0,5 điểm để đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Không muốn thấy con gái buồn lòng, bố mẹ chị động viên con đăng ký thi vào ngành dược của Trường Trung cấp Quân y 1, nhưng chị nhất quyết không đi thi vì “sợ máu”. Gia đình động viên mãi chị mới đồng ý thi.
Tuy nhiên, đến khi có giấy báo nhập học thì chị lại đỗ chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa của Trường Trung cấp Quân y 1 (nay là Trường Cao đẳng Hậu cần). Chị Thủy chia sẻ: “Người nhà làm hồ sơ thi giúp mình nhưng đăng ký nhầm mã ngành. Đúng là mình có duyên với ngành y thật rồi”.
Thiếu tá QNCN Vũ Thị Thanh Thủy thăm khám cho một bệnh nhân điều trị tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ban đầu, chị tính vừa học vừa ôn thi tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo. Nhưng những bài học của ngành y ngày càng lôi cuốn và chị luôn đạt thành tích cao trong học tập. Chị kể: “Khi còn là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Quân y 105, trong buổi trực đầu tiên tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức, tôi hỗ trợ các bác sĩ sơ cứu cho bệnh nhân mà quên luôn là mình sợ máu. Rồi từ đó, căn bệnh “sợ máu” của tôi cứ thế biến mất”. Năm 2005, chị Thủy được phân công về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, có người e ngại công việc điều dưỡng khối ngoại quá sức với chị vì khi đó chị chỉ có 38-39kg. Nhưng với niềm đam mê và trách nhiệm trong công việc, chị đã chứng minh mình là “bé hạt tiêu”, việc vận chuyển bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân gấp đôi thể trạng mình, chị Thủy đều thực hiện tốt.
Năm 2019, chị xuất sắc vượt qua sự tuyển chọn gắt gao của Bệnh viện để dự Hội thi Điều dưỡng trưởng khoa giỏi các bệnh viện toàn quân. Năm đó, với sự nỗ lực và dạn dày kinh nghiệm, chị đã đoạt giải nhất toàn năng.
Gần 20 năm gắn bó với Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong đó có 10 năm là điều dưỡng viên, gần 10 năm là điều dưỡng trưởng, Thiếu tá QNCN Vũ Thị Thanh Thủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị tâm sự: “Để có được tôi của ngày hôm nay, ngoài sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo Bệnh viện, của các đồng nghiệp còn là sự ủng hộ hết mình của hậu phương vững chắc. Gia đình, bố mẹ chồng và chồng là những người tuyệt vời, luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi ở bất cứ thời điểm nào”. Năm 2023, khi Khoa Nam học được thành lập, chị được phân công giữ số hotline của đơn vị. Không chỉ tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân đến đăng ký thăm khám, chị còn trở thành chị “Thanh Tâm” của rất nhiều bệnh nhân cả nam và nữ. Có những câu chuyện khó nói, khó chia sẻ nhưng tới chị lại được hóa giải nhẹ nhàng để từ đó tìm được những nút thắt, những nguyên nhân của căn bệnh để có phương pháp chữa trị hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe và hạnh phúc gia đình bệnh nhân.
Nhìn Thiếu tá QNCN Vũ Thị Thanh Thủy vừa chăm sóc tận tình, vừa thăm hỏi ân cần, động viên bệnh nhân mới thấy công tác điều dưỡng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đó là sự kết hợp giữa điều trị với chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Điều dưỡng viên là người đầu tiên tiếp xúc với người bệnh khi họ vào viện và cũng là người cuối cùng dặn dò, tư vấn cho người bệnh trước khi họ ra viện. Đặc biệt, trong suốt quá trình điều trị, điều dưỡng viên là người thực hiện các y lệnh, giúp cho chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh được nâng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.