Chi hội trưởng giúp xã đảo xanh, sạch hơn từng ngày
Từ những thùng rác đầu tiên đến 'ngôi nhà xanh' thân thiện môi trường, chị Võ Thị Tư - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Xuân Mỹ - là người thầm lặng giúp xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) sạch hơn, xanh hơn từng ngày.

Chị Võ Thị Tư
Giữ "hòn ngọc xanh" quê hương
Chiều hạ vương nắng trên xóm Gành (thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải), chiếc xe môi trường xanh chở rác rời khỏi vùng quê xã đảo. Chị Tư vừa quét dọn nhà cửa xong liền kéo dây nước trong nhà ra đầu ngõ, cùng người dân nơi đây cọ rửa các thùng rác bằng xà phòng sạch sẽ.
Cách đây 5 năm, nước xả thải của những gia đình nuôi tôm, rác thải sinh hoạt của hơn 200 hộ dân và rác ngoài biển trôi dạt vào bờ chồng chất, gây hôi thối cả con xóm nhỏ.
"Thấy thực trạng ô nhiễm trên chính quê hương mình, tôi xót xa lắm! Có khi đang chờ đò tại bến Cửa Lở, thấy rác tôi mượn dụng cụ của nhà người dân để dọn sạch ngay. Mình làm chi hội trưởng phụ nữ phải làm gương, góp phần xây dựng nông thôn mới", chị Tư tâm sự.
Trăn trở trước vấn đề môi trường và để cụ thể hóa Cuộc vận "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, chị Tư xin ý kiến của chính quyền đề xuất với Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thu gom rác ở thôn mình.
Trình bày cụ thể về thực trạng ô nhiễm tại địa phương, cam kết tập kết rác đúng quy định, vận động hơn 60 hộ dân tham gia, nộp tiền đúng thời hạn đủ 1,2 triệu đồng/tháng cho công ty, chị Tư đã thuyết phục thành công.
Trước đó, chị Tư cũng trực tiếp làm việc với UBND xã Tam Hải xin hỗ trợ 10 thùng đựng rác cho thôn Xuân Mỹ. Chị không quên vận động người dân phân loại rác thải kỹ càng: rác hữu cơ được đốt làm tro bón cho cây trồng;
rác thải không phân hủy bỏ vào thùng tránh vung vãi ra đất; chai lon, giấy bỏ có thể tái chế, các chị em thu gom vào "Ngôi nhà xanh".

Chi hội trưởng phụ nữ thôn Xuân Mỹ (thứ 6 từ trái sang) năng nổ khởi xướng phong trào dân vũ
Đến nay đã được 5 năm kể từ chiều thứ năm đầu tiên chiếc xe môi trường xanh kết nối với Xuân Mỹ. Thay vì 4 khối rác, nay lượng rác thải tại thôn Xuân Mỹ chỉ còn chưa tới 2 khối. Vì thế công ty môi trường đã giảm lệ phí thu gom rác thải cho xã đảo này xuống còn 1 triệu đồng/tháng.
Những khi trời mưa bão, xe môi trường không tới được, chị Tư lại thuê chiếc ba gác chở rác thải đến điểm tập kết tại xã Tam Tiến để không bị tồn đọng ô nhiễm.
Nhắc đến gương sáng Võ Thị Tư, chị Nguyễn Phạm Cẩm Thơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Hải cho biết: "Là một thôn cách sông trở đò, con sông Trường Giang chia Xuân Mỹ thành hai xóm nhỏ (xóm Chùa và xóm Gành).
Nhưng mỗi khi Hội LHPN xã Tam Hải tổ chức các phong trào, hội họp, nhất là hoạt động dọn vệ sinh, tập huấn về môi trường, chị Tư luôn có mặt đầy đủ và tham gia sôi nổi. Hình ảnh "chị Tư môi trường" đã là gương sáng để người dân Xuân Mỹ nói riêng và toàn xã đảo Tam Hải nói chung noi theo về tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ biển đảo xanh - sạch - đẹp".

Chị Tư (bên phải) cọ rửa thùng rác sạch sẽ sau khi xe môi trường đến thu gom rác thải
Cán bộ Hội tiêu biểu
Hỏi về chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trên xã đảo này, người dân nơi đây đều tấm tắc khen ngợi người phụ nữ hiền lành, hoạt bát, thiện lương nơi xóm Gành ấy. Luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, nộp hội phí đầy đủ, năng nổ các hoạt động hội phụ nữ xã, huyện tổ chức… chị Tư là điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dù đã bước sang tuổi xế chiều, chị Tư vẫn khởi xướng và chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ địa phương. Để tổ chức giao lưu giữa các chi, tổ hội trong thôn, xã, chị hỗ trợ 10 triệu đồng. Để duy trì, phát triển câu lạc bộ, chị thường xuyên bỏ tiền túi ủng hộ.
Chị Tư tâm tình: "Khi vướng lịch đi làm, mình vẫn xin nghỉ để tham gia hội họp, hưởng ứng hoạt động phụ nữ. Hội viên cũng ủng hộ, đoàn kết và quan trọng là bản thân thấy vui vẻ, yêu đời hơn khi gắn kết với mọi người và cùng phát triển phong trào phụ nữ địa phương".

Chị Tư đầu tư nuôi con chíp với số lượng lớn tạo nguồn thu nhập thêm cho gia đình
Điều đáng nói, chị Tư rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Chị thường huy động các nguồn xã hội hóa, kết hợp quỹ từ "Ngôi nhà xanh", hằng năm tổ chức các chương trình Tiếp sức em đến trường, Xuân yêu thương, trao sinh kế giúp đỡ các hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo, người già neo đơn…
Đảm việc làng xã, chị Tư tháo vát cả việc nhà. Phát triển kinh tế gia đình, chị nuôi thủy hải sản, đồng thời là quản lý công ty hàu Tiến Linh. Từ đó chị Tư tạo điều kiện cho gần 30 nhân công là người dân xã Tam Hải có công việc ổn định tại công ty ấy.
"Đồng hành xuyên suốt và hỗ trợ nhiệt tình cho tôi là người chồng biết cảm thông, chia sẻ. Và cũng vì hai vợ chồng đều sinh ra tại xã đảo này nên chúng tôi yêu quý con người, trân trọng mảnh đất quê hương. Chúng tôi mong muốn có thể góp sức nhỏ của mình để bảo vệ môi trường, phát triển con người, vùng đất, miền biển Tam Hải thân thương", chị Tư bộc bạch.