Chị gái bật khóc lên nhận bằng tốt nghiệp thay em đã mất

Lên bục nhận bằng tốt nghiệp thay em gái, chị Phương bật khóc nhớ đến người em vừa qua đời cách đây 3 tháng, vào đúng ngày sinh nhật tròn 23 tuổi.

Chiều ngày 23/5, tại lễ tốt nghiệp năm 2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chị Đỗ Thị Phương (Thanh Miện, Hải Dương) có mặt từ sớm để chờ nhận tấm bằng tốt nghiệp thay em gái. Em gái chị là Đỗ Ngọc Huế - nữ sinh ngành An toàn thông tin - đã qua đời hồi tháng 2 vì tai nạn giao thông.

Nhìn dòng sinh viên khoác trên mình chiếc áo cử nhân, chị Phương liên tục đưa tay gạt nước mắt. “Nếu Huế không gặp tai nạn, có lẽ ngày hôm nay em cũng được đứng ở đây, rạng rỡ nhận bằng cùng các bạn”, chị Phương nghẹn ngào nói.

Chị Đỗ Thị Phương òa khóc khi nhớ về em gái. Ảnh: Ngọc Trang

Chị Đỗ Thị Phương òa khóc khi nhớ về em gái. Ảnh: Ngọc Trang

Huế sinh năm 2002, là cựu học sinh Trường THPT Thanh Miện 1. Suốt những năm tháng phổ thông, em đều làm lớp trưởng và có thành tích học tập đứng đầu lớp. Cả gia đình khi ấy đều kỳ vọng Huế sẽ theo đuổi ngành sư phạm giống như chị gái, nhưng Huế lại lựa chọn thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Năm 2020, Huế thi đạt hơn 26 điểm và trúng tuyển vào ngôi trường này.

“Huế lúc nào cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Em chăm học và hát rất hay. Suốt 4,5 năm đại học, em nhiều lần giành học bổng. Những lúc ấy, Huế luôn nghĩ về gia đình, mua đồ đạc, lo toan cho bố mẹ và chị. Là chị gái nhưng chính tôi lại chưa làm được gì cho em mình”, chị Phương òa khóc.

Nữ sinh Đỗ Ngọc Huế (bên phải) cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Nữ sinh Đỗ Ngọc Huế (bên phải) cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Vào dịp Tết năm nay, khi đã kết thúc các học phần, Huế chia sẻ với cả gia đình rằng tới đây sẽ nhận được tấm bằng Giỏi. Huế dự định sẽ dành số tiền học bổng của kỳ cuối là 12 triệu đồng để đưa cả gia đình lên Hà Nội dự lễ tốt nghiệp.

“Em nói bố mẹ chưa được lên Hà Nội bao giờ. Nhân dịp này, em muốn có thể mời bố mẹ, anh chị cùng đến nhận bằng và ăn một bữa cơm. Tài khoản của em vẫn còn nguyên số tiền ấy, nhưng em lại không còn nữa”, chị Phương nói.

Vào tối mùng 3 Tết, khi Huế đang cùng bạn thân trên đường đi họp lớp, cả hai bị một chiếc xe máy đi ngược nhiều tông phải. Cú va chạm khiến Huế bị thương nặng, không thể qua khỏi. Nữ sinh 23 tuổi qua đời một ngày sau đó, khi chưa kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Chị Phương thay em gái nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Trang

Chị Phương thay em gái nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Trang

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin, nữ sinh Đỗ Ngọc Huế tốt nghiệp loại Giỏi với điểm tổng kết đạt 3.33/4.0. Em qua đời sau khi đã kết thúc các học phần và được xét tốt nghiệp.

Trong buổi lễ hôm nay, học viện dành 1 phút trong buổi lễ tốt nghiệp để mặc niệm nữ sinh.

Đến khi tên sinh viên Đỗ Ngọc Huế xướng lên, chị Phương được mời lên nhận bằng thay em. Nhiều người có mặt trong hội trường đã không kìm được nước mắt.

Nhận tấm bằng kỹ sư thay em gái, chị Phương cho hay: “Huế lúc nào cũng đặt ước mơ của gia đình lên trên ước mơ của chính mình. Hôm nay, cả gia đình đã thay em hoàn thành ước mơ”.

Nhớ về cô bạn thân, Nguyễn Hoài Ngọc, sinh viên năm cuối ngành An toàn thông tin, cho hay Huế là người sống giản dị, chăm học, luôn có thành tích học tập thuộc top đầu lớp. Cả hai chơi với nhau từ năm đầu đại học, dự định vào ngày nhận bằng tốt nghiệp sẽ cùng nhau thực hiện một bộ ảnh “thanh xuân”.

“Ngày tốt nghiệp đáng lẽ phải rất vui, nhưng em lại thấy buồn vì không có người bạn thân bên cạnh để cùng nhau thực hiện lời hứa”, Ngọc nói.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chi-gai-bat-khoc-len-nhan-bang-tot-nghiep-thay-em-da-mat-2404057.html
Zalo