Cháu bé 9 tuổi đi lạc khi đang đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh
Tại trụ sở công an, cháu bé đi lạc cho biết đang tìm đường từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành dịp 30-4.
Ngày 26-4, Công an phường Mai Dịch, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cháu bé 9 tuổi đi lạc về với gia đình khi đang tìm đường từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành.
Cụ thể, khoảng 20 giờ 15 ngày 25-4, Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh, cán bộ công an phường Mai Dịch đang trực ban thì có người dân dẫn một cháu bé đến trụ sở công an phường.
Người này báo rằng cháu đang bị lạc, không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ tên cha mẹ và nhà có em gái 6 tuổi.

Cháu P tại trụ sở Công an phường Mai Dịch. Ảnh: CA
Sau khi hỏi han, cháu bé cho biết mình tên NAP (9 tuổi). Những ngày qua cháu P xem được hình ảnh về lễ diễu binh, diễu hành tại TP.HCM nên khi tan học đã tự ý lấy xe đạp, giấu cha mẹ định đạp xe đi từ Hà Nội vào TP.HCM.
Xác định cháu bị lạc đường, Thiếu tá Chỉnh cố gắng hỏi thông tin từ cháu bé, tuy nhiên vì sợ cha mẹ và công an bắt về nhà nên P nói rằng không nhớ.
“Cháu bé không chịu nói địa chỉ nhà, còn xin tôi ngủ lại một đêm, trông hộ cháu chiếc xe đạp để sáng hôm sau tiếp tục chuyến hành trình” - Thiếu tá Chỉnh kể.
Sau thời gian chơi và trò chuyện với P, Công an phường Mai Dịch xác định được cháu sinh sống tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.
Ngay sau đó, Công an phường Mai Dịch liên hệ với Công an xã Võng Xuyên và trường tiểu học Võng Xuyên B, huyện Phúc Thọ để xác minh, đăng tải lên các kênh thông tin để tìm cách liên lạc với cha mẹ cháu P.

Phụ huynh cháu P xúc động sau khi tìm thấy con trai. Ảnh: CA
Khoảng 22 giờ, nhận được thông tin từ Công an Phường Mai Dịch, bố của cháu P đến trụ sở công an và đón cháu về. Người bố cho hay không biết việc con trai đạp xe để đi vào TP.HCM xem diễu binh, cả gia đình rất lo lắng khi không thấy con về nhà.
Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của Công an phường Mai Dịch, bố cháu P đã gửi thư cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh và Công an phường Mai Dịch.