Chào kiểu phát xít sẽ đối mặt với án tù ở Úc

Ngày 6/2, Úc thông qua một đạo luật nghiêm ngặt chống lại các tội phạm thù hận, áp dụng án tù tối thiểu bắt buộc đối với tội khủng bố và biểu tượng thù hận nhằm giải quyết tình trạng bài Do Thái gia tăng gần đây.

Luật này quy định mức án tù tối thiểu từ 12 tháng đối với các tội thù hận ít nghiêm trọng, như việc chào theo kiểu phát xít ở nơi công cộng, và 6 năm tù đối với các tội khủng bố.

Thủ tướng Anthony Albanese, người trước đó phản đối mức án tối thiểu bắt buộc cho các tội ác thù hận, cho biết: "Tôi muốn những người tham gia vào hành vi bài Do Thái phải chịu trách nhiệm, bị buộc tội và bị bỏ tù".

 Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh: Facebook/AlboMP

Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh: Facebook/AlboMP

Dự luật chống tội ác thù hận, được Chính phủ Úc trình lên Quốc hội từ năm ngoái, tạo ra các tội danh mới, bao gồm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bạo lực đối với người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và tình trạng liên giới tính.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái, tòa nhà và phương tiện của cộng đồng Do Thái tại Úc đã gia tăng, bao gồm việc phát hiện một đoàn xe chứa đầy thuốc nổ có danh sách mục tiêu là người Do Thái ở Sydney.

Chính quyền Thủ tướng Albanese đã phải đối mặt với chỉ trích từ đảng đối lập trung hữu về việc xử lý kém vấn đề tội phạm và không ngăn chặn sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái.

Liên minh Tự do-Quốc gia đã kêu gọi bổ sung mức án tối thiểu bắt buộc vào dự luật từ tháng trước. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các sửa đổi mới, được thông qua vào cuối ngày 5/2, tạo nên "luật nghiêm ngặt nhất mà Úc từng có đối với các tội ác thù hận".

Tiểu bang New South Wales, nơi xảy ra hầu hết các cuộc tấn công bài Do Thái, cũng thông báo sẽ tăng cường luật chống ngôn từ kích động thù địch để đồng bộ hóa với các quy định tương tự tại Tây Úc và Victoria.

Ngọc Ánh (theo Reuters, JPost)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chao-kieu-phat-xit-se-doi-mat-voi-an-tu-o-uc-post333323.html
Zalo