'Chào Bình Thuận giải phóng'
Thời điểm tháng 4-1975 không khí hào hùng, sôi sục, hóng tin chiến thắng ở miền Nam lan tỏa khắp tỉnh Tuyên Quang. Từ thị xã Tuyên Quang đến các bản làng dân tộc thiểu số xa xôi, từ cơ quan đến mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh đều hướng về miền Nam ruột thịt từng giờ, từng phút. Nhất là mọi người nghe tin qua đài radio những cánh quân thần tốc của bộ đội chủ lực của ta đang chuẩn bị rầm rập tiến vào giải phóng tỉnh Bình Thuận, tỉnh kết nghĩa anh em với tỉnh Tuyên Quang năm 1960 ai cũng nín thở theo dõi.

Nhạc sỹ Đinh Quang Minh cho phóng viên xem bài hát Chào Bình Thuận giải phóng.
Chiều 18-4-1975 nhạc sỹ Đinh Quang Minh, lúc đó đang công tác ở Ty Văn hóa Tuyên Quang cũng bồn chồn, rạo rực. Cứ một chốc ông lại mở đài radio ra nghe tin tức từ mặt trận phía Nam gửi về. Đêm đó trong căn nhà riêng ở phố Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang ông không tài nào chợp mắt được, cảm xúc ông dâng trào. Với trách nhiệm của một người nghệ sỹ, ông đã sáng tác ngay bài hát “Chào Bình Thuận giải phóng” với tất cả tình cảm “kết nghĩa” của tỉnh nhà. Qua một đêm thức trắng bài hát đã ra đời, mạch chữ cứ tuôn theo cảm xúc.
Sáng hôm sau 19-4-1975, ông cầm bài hát mới đi chép tay ra 20 bản giấy, đưa cho 20 người thuộc khu Lê Lợi, phường Tân Quang tập hát. Chỉ sau 45 phút bài hát được khớp lời để biểu diễn, chào mừng ngay tỉnh kết nghĩa Bình Thuận được giải phóng đúng ngày 19-4-1975. Tối hôm đó tại Nhà văn hóa thị xã Tuyên Quang bài hát tốp ca “Chào Bình Thuận giải phóng” được vang lên hùng tráng, tự hào. Sau biểu diễn ở Nhà văn hóa, đội văn nghệ còn đi biểu diễn trên đường phố, khu công cộng trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, trong tiếng cổ vũ, reo hò của cán bộ, nhân dân.

Bài hát Chào Bình Thuận giải phóng.
Ca từ bài hát “Chào Bình Thuận giải phóng” của tác giả thể hiện sự phấn khởi, tươi sáng, tự hào. Theo nhạc sỹ Đinh Quang Minh- hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bài này hát tốp ca thì rất hợp, giai điệu rầm rập của đoàn quân ra trận: “Bình Thuận ơi!/Khi nghe tin chiến thắng vang về bao xúc động lòng ta/Bình Thuận ơi!/Tuyên Quang đây ngày đêm ngóng đợi, mà đến nay đã vùng lên cùng miền Nam giải phóng quê hương rồi/Quét hết quân Mỹ Ngụy dứt cuộc đời đêm tối Bình Thuận ơi! Giành độc lập tự do, tự hào biết mấy quê hương ta vùng lên/ Cờ hồng tung bay cao đất nước muôn hoa đôi miền ngàn đời yên vui lòng người Bình Thuận, Tuyên Quang ta/ Vững bước đi lên dưới cờ hồng tung bay cao”.
Nhịp hai của bài hát dâng trào: “Lòng người dân Tuyên Quang đang náo nức tưng bừng như sóng biển trào dâng/ Bình Thuận ơi!Xua mây đen trời ta sáng ngời tình Bắc Nam ta một khối hòa nhịp cùng hướng theo Bác Hồ/ Hết cuộc đời đau khổ bao lầm than cay đắng và bây giờ Bình Thuận cùng vùng lên giành quyền ấm no ho muôn đời sau. Bình Thuận, Tuyên Quang ta sát cách bên nhau muôn đời chẳng còn đôi nơi. Bình Thuận, Tuyên Quang ta/ Vững bước đi lên dưới cờ hồng tung bay cao”.
Sau này bài hát “Chào Bình Thuận giải phóng” được các cơ quan truyền thông của tỉnh, các tổ, đội văn nghệ cơ quan, trường học, khu dân cư luyện tập, dàn dựng, biểu diễn, thể hiện tình cảm với tỉnh Bình Thuận anh em.

Cứ vào ngày 19-4 hàng năm, Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận, nhạc sỹ Đinh Quang Minh lại ôm cây đàn ghi ta hát vang bài hát này.
Vào đúng ngày này 19-4-2025, nhạc sỹ Đinh Quang Minh lại bồi hồi xúc động nhớ lại kỷ niệm xưa tròn đúng 50 năm, khi ông năm nay đã 83 tuổi. Ông tìm trong tủ ra tuyển tập 75 ca khúc tuyển chọn của mình in trong tập Tuyên Quang rực rỡ niềm tin, Nhà xuất bản Dân trí cấp phép xuất bản năm 2017, trong đó có in bài “Chào Bình Thuận giải phóng” để đưa cho phóng viên xem. Nhạc sỹ bảo tình hình sáp nhập tỉnh ông biết, nhưng ở mỗi tỉnh các địa danh tên đường, tên trường, tên chợ “Tuyên Quang-Bình Thuận” vẫn cón đó, vẫn nhắc nhở chúng ta về truyền thống lịch sử, sự kết nghĩa thủy chung, son sắc.
Nhạc sỹ Đinh Quang Minh thuộc lớp nhạc sỹ gạo cội của nền âm nhạc xứ Tuyên. Ông còn được biết đến với tập tuyển chọn ca khúc “Tuổi thơ trên đất Tân Trào”. Với những đóng góp của mình, nhạc sĩ Đinh Quang Minh đã được tỉnh trao Giải thưởng Tân Trào về văn học, nghệ thuật năm 2016. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của ông.