Chàng trai thuê robot giá 35 triệu đồng một ngày để làm việc nhà
Con robot mà Zhang thuê với giá 35 triệu đồng một ngày tỏ ra rất vụng về khi làm việc nhà, làm đổ sữa khi nấu ăn, nhưng lại là người bạn chơi rất ổn.
Zhang Genyuan (25 tuổi), một người ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc, thuê một con robot hình người với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi ngày để nấu ăn, dọn dẹp và đi hẹn hò cùng anh.
Zhang tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học New York, Mỹ. Anh trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò ở Trung Quốc vào năm 2022. Hiện anh chia sẻ những chuyến phiêu lưu du lịch của mình trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hơn 1,4 triệu người theo dõi.
Ngày 13/3, Zhang đăng video ghi lại cảnh anh dành một ngày cho chú robot hình người. Video này nhanh chóng nhận được hơn 40.000 lượt thích. Anh tiết lộ rằng đã trả 10.000 nhân dân tệ để thuê G1, một trong những robot hình người tiên tiến nhất của Trung Quốc, trong một ngày.

KOL thuê robot 35 triệu đồng một ngày để làm việc nhà và hẹn hò.
G1 có mức giá 99.000 nhân dân tệ (349 triệu đồng), được công ty Unitree Robotics (có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc) sản xuất và cho ra mắt vào ngày 13/5/2024. Với chiều cao 127cm và nặng 35kg, nó rất nhanh nhẹn và thậm chí có thể thực hiện các động tác võ thuật.
Nhiều người mua G1 và cung cấp dịch vụ cho thuê với mức giá dao động từ 8.000 đến 16.000 nhân dân tệ (28 đến 56 triệu đồng) mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng mô tả cảnh robot sống chung với con người, Zhang quyết định thuê G1 để xem liệu lối sống như vậy có thể trở thành hiện thực hay không.
Trong video, Zhang kích hoạt G1 đang nằm trên sàn và ra lệnh cho nó đứng lên. Con robot gập chân tay lại và đứng dậy. G1 sau đó chào đón anh một cách nhiệt tình: "Xin chào anh Zhang, rất vui được gặp anh", rồi liệt kê các khả năng của mình như nấu ăn, dọn dẹp và đi cùng anh đi ăn, mua sắm.
Khi Zhang hỏi G1 có biết anh là ai không, con robot liệt kê nghề nghiệp và số lượng người theo dõi của anh, thậm chí còn khen ngợi công việc của anh. Zhang cười nói: “Nó còn chưa kịp phục vụ tôi, đã nịnh tôi rồi!”.
Mọi chuyện trở nên buồn cười khi G1 vụng về đập trứng và làm đổ sữa khi giúp nấu ăn. Con robot cũng gặp khó khăn khi quét và lau nhà, thường xuyên va vào Zhang. Sau đó, Zhang dắt G1 đi dạo, nắm tay nó khi họ đi dạo trên phố. Con robot khéo léo tránh chướng ngại vật, thậm chí còn chạy theo anh.

G1 vụng về làm đổ sữa khi nấu ăn. (Ảnh: RedNote)
Khi Zhang yêu cầu G1 nhảy, con robot đã mất bình tĩnh suốt buổi biểu diễn, sau đó nó xin lỗi vì sự mất kiểm soát. Zhang trấn an G1, nói rằng anh không buồn và nó trả lời: "Tôi biết anh không giận tôi. Chỉ là tôi đã không làm đủ tốt". Cảm động trước sự chân thành của G1, Zhang nói: “Tôi sẽ không cần một cô bạn gái để mang lại giá trị tình cảm nữa”.
Cuối ngày, họ đi bộ dọc theo một con sông, Zhang gọi hai đồ uống để "chia sẻ" với G1. “Con robot này không khiến tôi cảm thấy cô đơn chút nào”, anh nói. Video kết thúc với cảnh G1 ôm Zhang và anh nói: "Tôi phải trả lại bạn vào ngày mai, tôi sẽ nhớ bạn".

G1 dùng đồ uống và thư giãn cùng Zhang bên bờ sông. (Ảnh: RedNote)

G1 ôm Zhang một cách thân thiện trước khi về nhà. (Ảnh: RedNote)
Đoạn video của Zhang và G1 thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Một người dùng cho biết: "Có vẻ như G1 không giỏi làm việc nhà, nhưng lại là người bạn và người lắng nghe tuyệt vời".
“10.000 nhân dân tệ một ngày? Ông Zhang hãy đến thuê tôi đi, tôi chỉ cần 800 nhân dân tệ (2,8 triệu đồng) một ngày. Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp và thậm chí giúp trẻ em làm bài tập về nhà”, một người khác nói.
Các dịch vụ cho thuê robot đang bùng nổ ở Trung Quốc. Vào tháng 2, robot hình người thậm chí còn cùng cảnh sát tuần tra ở miền Nam Trung Quốc. Một số video trực tuyến khác cho thấy một robot giao nhẫn cưới và robot khác nâng ly chúc mừng khách dự tiệc.