Chàng trai khuyết tật xin thoát nghèo
Một vụ tai nạn lao động khiến anh Lương Thế Linh (sinh năm 1987, ở xóm 4, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị liệt nửa người, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào chiếc xe lăn.
Không đầu hàng số phận, bằng khả năng của mình, chàng trai trẻ đã tạo được nguồn thu nhập chính đáng, viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo của địa phương. Anh còn tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn, xóm.
Cũng như bao bạn trẻ cùng trang lứa ở vùng quê thuần nông, từ nhỏ, anh Lương Thế Linh đã nỗ lực học tập vươn lên, mong muốn có được tương lai tốt đẹp. Bằng quyết tâm, chàng trai trẻ đó đã có trong tay tấm bằng kỹ sư xây dựng (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), nhanh chóng tìm được một việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại thành phố lớn.

Anh Lương Thế Linh ủng hộ kinh phí để Ban quản lý thôn 4 cải tạo sân bóng đá cho trẻ em.
Khi giấc mơ đã thành hiện thực, cánh cửa cuộc đời rộng mở, Linh lại không may gặp phải một vụ tai nạn lao động, với những chấn thương rất nặng. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, chàng trai trẻ giữ được tính mạng, nhưng đôi chân hoàn toàn không thể đi lại.
Mọi sinh hoạt của anh phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn và sự giúp đỡ của người thân. Gia đình của anh Lương Thế Linh vốn không khá giả, càng trở nên khó khăn hơn với chi phí lớn để điều trị cho anh.
Trước tình cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ bằng những việc làm thiết thực. Nhân dân trong thôn, xóm cũng đồng tình bình xét gia đình anh Lương Thế Vinh vào diện hộ nghèo để được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước, giảm bớt gánh nặng trong những lần thăm khám, điều trị tại bệnh viện.
Còn với chàng trai trẻ, sau những đau đớn về thể xác, tinh thần, anh đã bình tâm trở lại, chấp nhận sự thật khắc nghiệt, vươn lên để sống ý nghĩa. Anh đã chia sẻ với người mẹ tần tảo rằng, cần một chiếc máy tính để có thể tự tìm cho mình một công việc phù hợp. Bằng nghị lực và nhờ được đào tạo bài bản, anh Linh nhanh chóng tiếp cận, hiểu sâu về nền tảng mạng xã hội. Anh nhận thấy rằng, một số cá nhân, doanh nghiệp đang ứng dụng các trang mạng xã hội để kinh doanh, bán hàng, nhưng hiệu quả chưa cao.
Trên cơ sở đó, chàng trai ngồi trên xe lăn đã liên hệ với họ để nhận "hợp đồng" giúp các cá nhân, doanh nghiệp tăng số người tương tác trên mạng xã hội, bán được nhiều sản phẩm hơn. Cũng nhờ đó, anh Linh bắt đầu có nguồn thu nhập chính đáng, ổn định.
Khi nhận thấy có được thu nhập ổn định, tự lo được cho bản thân, anh Lương Thế Linh đã viết đơn tình nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của thôn. Nhiều lần đại diện Ban quản lý thôn, bà con ngăn cản, nhưng chàng trai khuyết tật vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình.
Khi được hỏi, anh Linh chia sẻ: "Trước đây, thời điểm khi gặp khó khăn nhất, cùng với sự chăm lo của gia đình, tôi luôn được chính quyền địa phương, bà con quan tâm, chia sẻ. Chính điều đó giúp tôi vượt qua số phận nghiệt ngã để vươn lên, tìm cho mình một công việc phù hợp. Giờ có được thu nhập ổn định, tôi viết đơn đề nghị được thoát nghèo".
Không chỉ vậy, anh Lương Thế Linh còn rất tích cực ủng hộ kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Hội Sơn chia sẻ: “Khi nhận được đơn đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo của anh Linh, mọi người trong chi bộ, Ban quản lý thôn rất trăn trở, nhưng anh Linh đã trình bày, kiên quyết giữ chính kiến của mình. Khi biết thôn chuẩn bị cải tạo sân bóng đá, công trình vui chơi cho trẻ em, anh Linh cũng chủ động liên lạc với chúng tôi để góp một phần kinh phí. Nói đến anh Linh, người dân địa phương rất khâm phục ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm của một công dân”.