Chàng trai 32 tuổi cưới vợ 53 tuổi, câu chuyện phía sau khiến ai nấy đều ngỡ ngàng
Chỉ sau 30 ngày hẹn hò, chàng trai 32 tuổi đã chinh phục được trái tim của người phụ nữ 53 tuổi. Tuy nhiên, khi biết cô dâu là mẹ của bạn cùng lớp với chú rể, ai nấy đều kinh ngạc.
Câu chuyện tình chênh lệch tuổi này thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, chú rể Isamu Tomioka 32 tuổi lần đầu gặp người vợ hiện tại, Midori Tomioka 53 tuổi, tại buổi họp lớp khi anh còn nhỏ. Khi đó, Isamu là học sinh còn Midori là phụ huynh của một cô bạn trong lớp.
Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi mạnh dạn tham gia chương trình "Chào mừng cặp đôi mới cưới" trên kênh ABC TV hôm 16/2, Isamu và Midori - cặp đôi đến từ thành phố Fuji, tỉnh Shizuoka - khiến cả trường quay "tan chảy" khi thể hiện tình yêu lãng mạn.

Chàng trai 32 tuổi kết hôn với mẹ của bạn cùng lớp.
Chàng trai 32 tuổi kể đã thầm thích Midori vào lần gặp tiếp theo sau 20 năm. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp trưởng thành, đĩnh đạc của người phụ nữ hơn mình 21 tuổi.
Để theo đuổi tình yêu, chú rể đã nhờ sự kết nối của người bạn học, Isamu mời Midori đi ăn riêng. Chỉ nghĩ đó là bữa ăn thông thường, Midori ngỡ ngàng khi nghe anh thổ lộ tình cảm: "Tôi thích em, hãy hẹn hò với tôi nhé".
"Cậu đang nói cái gì ngu ngốc vậy?", Midori đáp, nhất quyết từ chối lời tỏ tình từ bạn của con gái mình.
Thời điểm này, Midori mới ly hôn và trải qua giai đoạn khủng hoảng, bấp bênh trong cảm xúc. "Phải thú nhận rằng, thời điểm đó, anh ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi", Midori nói.
Isamu không từ bỏ, vẫn quyết tâm theo đuổi người phụ nữ mình đã phải lòng. Anh liên tục đưa Midori đi chơi suốt một tháng mùa đông.
Chỉ vì đối phương nói rằng rất thích ánh đèn trang trí lấp lánh, Isamu lên kế hoạch hẹn hò ở 40 lễ hội ánh sáng trong tháng 12.

Điều đáng nói đến ngày hẹn hò thứ 30, Isamu một lần nữa tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Anh gục khóc và cầu xin Midori chấp nhận tình cảm của mình. Song Midori vẫn cho rằng chàng trai trẻ nên tìm kiếm một người phù hợp với lứa tuổi của anh hơn. Nhưng khó khăn chưa dừng lại. Bố mẹ Midori biết chuyện vô cùng tức giận và phản đối kịch liệt. Họ cho rằng Midori là người phụ nữ đã có cháu ngoại, còn Isamu chỉ là chàng trai chưa trải sự đời. Họ không muốn con gái, người đã thất bại trong hôn nhân một lần, bước vào tình yêu bất bình thường này.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảng khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.
Ban đầu dù bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt, nhưng Isamu đã kiên định với tình yêu. "Không có đúng hay sai trong tình yêu hay hôn nhân. Giá trị của một mối quan hệ không nằm ở việc nó có 'bình thường' hay không", anh nói.
Để chứng minh sự trưởng thành và nghiêm túc của mình, Isamu đã quyết định vay tiền mua một ngôi nhà để sống chung với người bạn đời. Bên cạnh đó, chàng trai này cũng giải thích cho bố mẹ vợ hiểu rằng: "Không có giá trị bình thường hay bất thường nào khi nói đến hôn nhân".
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tháng 7 năm ngoái, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Chuyện tình yêu của họ trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội Nhật Bản, khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ, theo Yahoo Life.
Sau một thời gian dài chứng minh "định mệnh" của nhau, cặp đôi "đũa lệch" mới được gia đình và bạn bè chúc phúc. Cụ thể, khi tham gia chương trình, những lá thư bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn các con hạnh phúc từ các bà mẹ của cả hai bên, đánh dấu một cái kết đẹp cho chuyện tình yêu tưởng chừng không thể này.
Trúc Chi (t/h)