Chân dung những vị khách du lịch 'tận tâm' dọn sạch đường phố Hà Nội sau bão số 3

Trong sáng và chiều ngày hôm nay 14/9, hàng chục vị khách du lịch đã có mặt tại quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, để dọn dẹp đường phố sau cơn bão số 3.

Ngày thứ 7 có thể là ngày nghỉ đối với nhiều người dân Hà Nội. Nhưng đối với nhiều vị khách du lịch và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, thì đây lại là cơ hội để họ có thể chung tay dọn dẹp và giúp đỡ mái nhà thứ hai của họ sau sự tàn phá của cơn bão số 3.

Một vị khách du lịch tham gia dọn dẹp cây xanh tại Hà Nội vào sáng nay, 14/9.

Một vị khách du lịch tham gia dọn dẹp cây xanh tại Hà Nội vào sáng nay, 14/9.

Những vị khách đó là tình nguyện viên của dự án “Hà Nội, we are here!” (Hà Nội ơi, chúng tôi đây!) của công ty Du lịch Tubudd phối hợp cùng Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm. Dự án diễn ra vào buổi sáng và chiều hai ngày 14 và 15 tháng 9, với sự tham dự của không chỉ những người nước ngoài, mà còn nhiều bạn trẻ sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Qua buổi phỏng vấn với phóng viên Báo Công Thương, chị Huyền Hồ, trưởng phòng Marketing tại công ty Tubudd, đồng thời là người sáng lập dự án chia sẻ: Dự án bắt nguồn từ một video về tinh thần kết nối, sẻ chia của người Việt sau bão lũ do công ty Tubudd đăng tải. Nhận được sự phản hồi tích cực của bạn bè quốc tế, Tubudd đã thành lập dự án “Hà Nội, we are here!” dựa trên thực tế rằng vẫn còn nhiều cây xanh đổ gãy, chưa được dọn dẹp trên nhiều tuyến phố.

Nhiều vị khách du lịch sẵn sàng lên xe tải để vận chuyển những cành cây, khúc gỗ bị đổ.

Nhiều vị khách du lịch sẵn sàng lên xe tải để vận chuyển những cành cây, khúc gỗ bị đổ.

Dự án ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Chị Huyền Hồ thông tin, chỉ trong 1 ngày mở đơn, số người đăng ký đã lên tới hơn 200 người. Đáng chú ý, có 1/3 trong số đó là những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Thậm chí, có vị khách còn mới đến Việt Nam chưa được 1 ngày.

Đó là anh Emerick, đến từ Pháp. Trước đó, anh là khách du lịch tại Lào. Nhưng sau khi nghe tin tức về những hậu quả của cơn bão số 3, anh đã liên hệ với một người bạn tại Việt Nam, với mong muốn giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Chia sẻ cảm nghĩ về người dân Việt Nam, anh Emerick nói: “Họ là những con người tuyệt vời và nhân hậu.”

Anh Emerick, người nước Pháp, mới đến Việt Nam được 1 ngày nhưng đã đăng ký tham gia dọn dẹp cây xanh.

Anh Emerick, người nước Pháp, mới đến Việt Nam được 1 ngày nhưng đã đăng ký tham gia dọn dẹp cây xanh.

Ngược lại, anh Christie, đến từ Scotland, đã sinh sống tại Việt Nam được 7 năm. Khi được hỏi về lý do tham gia dự án, anh nói: “Việt Nam đã rất tuyệt vời đối với tôi, tôi cũng yêu quý người dân tại nơi đây. Ngay sau khi biết tin về cơn bão, tôi tự nhủ, tại sao mình lại không giúp đỡ họ nhỉ?”

Anh Christie, đến từ Scotland, đã sinh sống tại Việt Nam được 7 năm.

Anh Christie, đến từ Scotland, đã sinh sống tại Việt Nam được 7 năm.

Đó cũng là lý do tham dự sự kiện của anh Bruce, đến từ Nam Phi. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh nói: “Dù mới đến Việt Nam được hai tháng, nhưng với tôi, đây là nhà. Như đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain từng nói: “Việt Nam sẽ nắm giữ con tim bạn và sẽ không bao giờ rời đi”.

Dù mới đến Việt Nam được hai tháng nhưng anh Bruce, người Nam Phi, đã coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Dù mới đến Việt Nam được hai tháng nhưng anh Bruce, người Nam Phi, đã coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Còn chị Arabella, đến từ Australia, lại chia sẻ rằng tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với con người Việt Nam của chị lại càng thêm lớn mạnh sau cơn bão, và điều này đã thúc đẩy chị hành động. “Tôi nghĩ những gì diễn ra tại miền Bắc Việt Nam thật khủng khiếp, và đáng buồn, đặc biệt là tại khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, tôi mong muốn giúp đỡ các bạn, dù chỉ là một việc nhỏ”, chị nói.

Chị Arabella, đến từ Australia, cảm thấy mình thêm yêu con người Việt Nam sau cơn bão.

Chị Arabella, đến từ Australia, cảm thấy mình thêm yêu con người Việt Nam sau cơn bão.

Vợ chồng anh Atilla và chị Christina, đến từ Hungary, đã sinh sống cùng chồng tại Hà Nội được 4 năm. Chia sẻ với phóng viên, anh chị nói: “Chúng tôi cảm thấy mình không chỉ đơn thuần là khách du lịch nữa. Chúng tôi đang sống, ăn uống, và nói chuyện giống người Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy mình như là một phần của Việt Nam, một phần của Hà Nội. Chính vì vậy, chúng tôi muốn giúp đỡ thành phố”.

Vợ chồng anh Atilla và chị Christina chụp hình cùng tình nguyện viên tại buổi dọn dẹp.

Vợ chồng anh Atilla và chị Christina chụp hình cùng tình nguyện viên tại buổi dọn dẹp.

Còn đối với vợ chồng anh Garett và chị Jennifer đến từ Vương quốc Anh, dọn dẹp Hà Nội là một cách để anh chị bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước và con người Việt Nam. Ngay khi biết thông tin về sự kiện từ một người bạn, anh chị đã bay thẳng từ Phú Quốc đến Hà Nội để đăng ký. Đặc biệt, vợ chồng chị còn dự định sẽ đi hiến máu trong ngày mai.

Vợ chồng anh Garrett (trái) và chị Jennifer (phải) thích thú chụp ảnh tại buổi dọn dẹp.

Vợ chồng anh Garrett (trái) và chị Jennifer (phải) thích thú chụp ảnh tại buổi dọn dẹp.

Tương tự, chị Tanti đến từ Indonesia và đã sinh sống tại Hà Nội 1 năm, chia sẻ rằng mình đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện kể từ khi nghe tin về cơn bão số 3. Trước đó, chị đã khuyên góp quần áo và đồ ăn tới các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Chị Tanti, đến từ Indonesia, đã từng khuyên góp từ thiện cho các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Chị Tanti, đến từ Indonesia, đã từng khuyên góp từ thiện cho các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Có lẽ người đặc biệt nhất tại sự kiện chính là chàng trai Maximilian, với tên tiếng Việt là Đại, đến từ nước Đức. Không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai, anh “Đại” còn được nhiều người để ý nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát của mình, dù mới sống ở Việt Nam được 2 năm. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, anh Đại chia sẻ: “Hà Nội là một thành phố quá là đẹp! Nhưng hiện giờ tình trạng cây đổ khá là nặng nên tôi chỉ muốn tham gia giúp dọn dẹp một chút”.

Anh "Đại" chia sẻ bằng tiếng Việt: "Hà Nội là một thành phố quá là đẹp!"

Anh "Đại" chia sẻ bằng tiếng Việt: "Hà Nội là một thành phố quá là đẹp!"

 Dọn dẹp xong, nhiều khách du lịch đã nán lại chụp ảnh với các bạn trẻ tình nguyện viên người Việt Nam tại sự kiện. Với họ, đây hẳn sẽ là một kỷ niệm tốt đẹp và khó thể nào quên.

Dọn dẹp xong, nhiều khách du lịch đã nán lại chụp ảnh với các bạn trẻ tình nguyện viên người Việt Nam tại sự kiện. Với họ, đây hẳn sẽ là một kỷ niệm tốt đẹp và khó thể nào quên.

Phú Quý

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chan-dung-nhung-vi-khach-du-lich-tan-tam-don-sach-duong-pho-ha-noi-sau-bao-so-3-345895.html
Zalo