Chăm lo đời sống người cao tuổi không nơi nương tựa
Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều gia đình bận rộn với công việc, vẫn còn không ít người cao tuổi không nơi nương tựa, cần sự chở che và chăm sóc. Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang đã trở thành mái nhà chung ấm áp cho người cao tuổi neo đơn.

Cụ Trần Thị Sen được khám sức khỏe định kỳ.
Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc thường xuyên 14 người cao tuổi, trong đó có 11 người cao tuổi là người khuyết tật, đều là những mảnh đời đặc biệt khó khăn. Với 13 cán bộ, nhân viên, nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc thường ngày mà còn coi các cụ như cha mẹ, ông bà của mình, gắn bó từng ngày với họ bằng sự tận tâm, trách nhiệm.
Một trong những điểm nổi bật của Trung tâm là chế độ chăm sóc toàn diện, được duy trì đều đặn hằng ngày. Mỗi bữa ăn của các cụ đều được nhân viên chuẩn bị cẩn thận, cân đối dinh dưỡng và phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ngoài ra, các cụ còn được khuyến khích tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện, hạn chế cảm giác cô đơn.
Đặc biệt, công tác y tế được chú trọng với các đợt thăm khám định kỳ và theo dõi thường xuyên. Nhờ vậy, nhiều cụ dù tuổi cao sức yếu vẫn giữ được sự ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cụ Trần Thị Sen, 103 tuổi, đã gắn bó tại Trung tâm suốt 24 năm chia sẻ: “Ở đây các cô tốt lắm, chăm sóc tôi thường xuyên. Tôi già rồi, hay đau ốm nên ngày nào cũng có người đến kiểm tra. Vừa rồi tôi ngã không đi lại được, các cô còn đến tắm, vệ sinh cho. Mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị chu đáo”. Những lời mộc mạc ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tận tình mà các cán bộ dành cho người cao tuổi.
Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc đời sống hằng ngày, Trung tâm còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người già neo đơn. Các dịp lễ, Tết, các cụ được tham gia sinh hoạt tập thể, nhận quà, cùng nhau ca hát, ôn lại kỷ niệm xưa. Mỗi hoạt động đều mang lại bầu không khí ấm áp, để người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được quan tâm, sẻ chia.
Đồng chí Trần Đức Chiến, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ tại Trung tâm phải coi việc chăm sóc người cao tuổi giống như chăm sóc cha mẹ mình. Thường xuyên chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho người cao tuổi ở đây, để các cụ cảm nhận được tình cảm, gắn kết”.
Nhờ phương châm làm việc đầy nhân văn ấy, Trung tâm đã và đang mang đến cho các cụ niềm vui sống, giúp họ cảm thấy được quan tâm, sẻ chia và không bị bỏ quên. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự trân trọng, chăm lo của xã hội đối với người cao tuổi. Mỗi ngày trôi qua tại Trung tâm không chỉ đơn thuần là sự chăm sóc vật chất, mà còn là những khoảnh khắc sẻ chia tình cảm, tiếp thêm cho các cụ niềm tin và động lực để sống vui, sống khỏe trong quãng đời còn lại.
Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang tỉnh Tuyên Quang không chỉ nuôi dưỡng mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi nụ cười mãn nguyện, mỗi ánh mắt an yên của các cụ chính là phần thưởng lớn nhất cho sự tận tâm của đội ngũ cán bộ nơi đây.
Bài, ảnh: Khánh Huyền


































