Cha Yamal phát cuồng
Thời điểm Lamine Yamal ghi bàn vào lưới Inter Milan khiến cả sân Montjuic nổ tung, đồng thời chứng kiến giây phút vỡ òa của ông Mounir.

Khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt của cha Yamal gây sốt.
Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ lan truyền hình ảnh ông Mounir ăn mừng như một người cha điên cuồng vì hạnh phúc. Cha của Yamal mang đến một khoảnh khắc chân thực, thể hiện trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào của gia đình dành cho anh
"Trong một đêm Champions League rực lửa, hình ảnh người cha nhảy lên sung sướng, giơ tay ăn mừng và không ngừng reo hò trên khán đài trở thành biểu tượng cảm xúc của trận đấu", Marca viết.
Ông Mounir từ lâu luôn đồng hành và thể hiện niềm tự hào về con trai. Nhưng khi Yamal trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao trước Inter rạng sáng 1/5 ở trận bán kết lượt đi Champions League, ông không thể kiềm chế được hạnh phúc. Pha lập công đẳng cấp của Yamal giúp Barcelona rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lên hy vọng trong trận bán kết lượt đi Champions League.
Yamal tiếp tục khiến cả thế giới bóng đá phải nghiêng mình. Sự tự tin, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của tài năng người Tây Ban Nha là điều hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi teen.
Yamal đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở bán kết (17 tuổi 291 ngày). Người nắm giữ kỷ lục này trước đó là Kylian Mbappe (18 tuổi 140 ngày). Bên cạnh đó, Yamal cũng cán mốc 100 trận cho Barcelona từ khi lên đội một.
Trên sân Montjuic, Yamal góp phần giúp Barcelona tránh khỏi thất bại trước Inter Milan. Trận đấu diễn ra kịch tính với 6 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội. Barcelona sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên đất Italy vào ngày 7/5 tới.