Cha tôi, người ở lại khiến khán giả đòi bỏ xem
Phim Cha tôi, người ở lại đang dần mất điểm với khán giả, chỉ còn duy nhất điểm sáng của cả phim.
Bộ phim lên sóng giờ vàng VTV Cha tôi, người ở lại hiện đang tiếp tục gây sốt với những tập phim mới nhất. Theo những diễn biến gần đây, nhận thấy tình cảm Thảo dành cho mình, Nguyên đã không giấu được sự khó chịu và tức giận. Ngay sau chuyến thiện nguyện, Nguyên thẳng thắn và dứt khoát yêu cầu Thảo gỡ tấm ảnh chụp chung trên trang cá nhân ngay lập tức với lý do: "Anh luôn coi em là một đồng nghiệp tốt và không muốn bị hiểu lầm chuyện này, rồi bàn tán linh tinh, rồi ảnh hưởng đến em và anh". Dù bối rối, Thảo vẫn ngoan ngoãn làm theo - nhưng ánh mắt thì không giấu nổi hụt hẫng và buồn. Hành động của Nguyên cho thấy anh muốn rõ ràng để không ai hiểu lầm và cũng muốn rõ ràng để Thảo không nuôi hy vọng.

Phim Cha tôi, người ở lại khiến khán giả tức giận đòi bỏ xem vì nhiều lý do (Ảnh: VTV).
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Nguyên làm vậy là quá phũ phàng, ích kỷ khi sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của Thảo để dành sự quan tâm đặc biệt cho "cô em gái" An. Bên cạnh đó, nhiều khán giả vì quá yêu quý tình cảm anh em như ruột thịt mà An và Nguyên dành cho nhau từ nhỏ nên tuyên bố bỏ phim bởi không thể chấp nhận việc hai nhân vật này quay sang yêu nhau. Trên các diễn đàn bàn luận về phim, người xem đã đồng loạt bày tỏ không muốn Cha tôi, người ở lại giống nội dung của bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà.

Nguyên phũ phàng với Thảo vì tình cảm dành cho An? (Ảnh: VTV).
Bên cạnh chuyện tình cảm của cặp đôi nam nữ chính, bộ phim Cha tôi, người ở lại hiện còn khiến khán giả khó chịu vì diễn xuất của nam diễn viên Trần Nghĩa, người thủ vai Nguyên trong phim. Mặc dù đảm nhận tuyến nhân vật chính, nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng Trần Nghĩa lại đang cho thấy sự tụt dốc trong khả năng diễn xuất của mình. Nam diễn viên thường xuyên bị khán giả chê diễn đơ cứng, gồng khi đảm nhận vai một người anh cả điềm tĩnh, trưởng thành nhưng có nhiều suy tư khó đoán. Đặc biệt, khả năng "nhả" thoại của nam diễn viên phim Cha tôi, người ở lại cũng khiến khán giả đặc biệt khó chịu, khi Trần Nghĩa đối diễn với các bạn diễn khác, khán giả dường như không thấy được sự hòa hợp giữa anh và những người đồng nghiệp.

Diễn xuất đơ cứng của Trần Nghĩa khiến khán giả xem phim Cha tôi, người ở lại ức chế (Ảnh: VTV).
Điều khiến khán giả chạm tới đỉnh cao của sự bất bình lại chính là nhân vật Liên do Thu Quỳnh đảm nhận. Trong Cha tôi, người ở lại, Thu Quỳnh vào vai Liên - người mẹ "lỗi" của Nguyên (Trần Nghĩa). Hai tập phim gần đây, Liên xuất hiện trở lại sau thời gian dài vắng bóng và lại khiến khán giả ức chế. Cô hiện rõ là một bà mẹ ích kỷ, thích chiếm hữu và muốn điều khiển cuộc sống của đứa con trai mình đã bỏ rơi suốt 10 năm.
Đỉnh điểm ở tập 36 phim Cha tôi, người ở lại, Liên điên cuồng khi Nguyên không tới nhà mình ăn tối cùng Thảo (Thanh Huế) - người Liên "chấm" làm con dâu. Bị con trai làm mất mặt, Liên lao đến nhà Nguyên và mắng con trai té tát, thậm chí còn lên lớp cho Thảo trong trạng thái bị kích động. Việc nhân vật quát tháo rồi trợn mắt khiến khán giả liên tưởng tới My "sói" - nhân vật Thu Quỳnh đóng ở Quỳnh búp bê năm 2018. Dần dần, thiện cảm của người xem đối với nhân vật này cũng ngày càng vơi đi, nhường chỗ cho cảm xúc khó chịu và bực bội.

Nhân vật của Thu Quỳnh trong Cha tôi, người ở lại nhận nhiều chỉ trích vì quá cực đoan (Ảnh: Weibo).
Một số bình luận của khán giả về những diễn biến mới nhất của bộ phim Cha tôi, người ở lại:
- Phim đang hay tự nhiên lại thành anh em thích nhau. Cái dở của phim này là diễn viên nam diễn vai Nguyên đóng không đạt dẫn tới khán giả không thể đồng cảm với cảm xúc nhân vật được.
- Nguyên với An yêu giống bản gốc quá, chán không muốn xem nữa, thật sự không muốn anh em này yêu nhau.
- Bỏ xem phim từ đây. Đang đề cao tình cảm gia đình lại quay ra yêu đương, mất ý nghĩa cả nửa đầu bộ phim.
- Diễn xuất dàn diễn viên cứ bị quá, đặc biệt là nam chính Trần Nghĩa, diễn ra cái nét cứng đơ mà không thể cảm nổi. Biết là có bệnh tâm lý nhưng không thể lúc nào cũng diễn nét gồng cứng như vậy được, xem nhiều khi rất tụt cảm xúc.
- Phim càng xem càng mất hay nhưng vẫn có vai hai ông bà giữ chân khán giả. Nhân vật hai ông bà vừa hài, vừa cảm động, có thể nói là điểm sáng duy nhất của phim.