Cha Tôi, Người Ở Lại: An bắt đầu né tránh bạn trai vì có Nguyên ở cạnh?

Dù An đã công khai hẹn hò với Đại, nhưng hành động của cô lại chứng tỏ điều ngược lại, rằng người An muốn ở cạnh là Nguyên.

Khi Nguyên và Việt trở về sau 6 năm biến mất, An từ nữ sinh trung học đã tốt nghiệp đại học, đi làm và có bạn trai. Nửa kia của An đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng khi giàu có, tài năng và quan trọng nhất là yêu thương An hết lòng. Nhưng dù Đại đã nhiều lần bày tỏ tình cảm tha thiết, An lại khá thờ ơ với anh.

An ngày càng xa cách với Đại.

An ngày càng xa cách với Đại.

Đại từng cố làm cho An ghen để chứng tỏ cô thực lòng yêu anh, nhưng An lại rất dửng dưng khi nhìn thấy Đại thân thiết với cô gái khác. Khi Đại thổ lộ đầy lãng mạn về mong muốn hai người về chung một nhà, để cùng ăn cơm ngày ba bữa, trà ấm sẽ luôn có ở trong bình thì An lại bối rối né tránh Đại, như không muốn có mặt trong giấc mơ mà Đại đang vẽ ra.

Nhưng cô lại rất vui vẻ bên Nguyên.

Nhưng cô lại rất vui vẻ bên Nguyên.

Rõ ràng là từ khi Nguyên trở về, An đã thay đổi hẳn thái độ với Đại. Thay vì dành thời gian ở bên bạn trai, An lại thích trò chuyện chơi đùa cùng Nguyên hơn. Thậm chí An từng lỡ lời thừa nhận Nguyên luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cô. Khi Nguyên khẳng định anh sẽ không bao giờ rời xa An lần nữa dù mẹ ruột có gọi thì An cho rằng Nguyên cứ thoải mái làm những gì anh cần làm, đến những nơi anh muốn đến và cô hứa sẽ không giận Nguyên nữa.

An và Nguyên đều dành tình cảm cho nhau mà chưa nói ra.

An và Nguyên đều dành tình cảm cho nhau mà chưa nói ra.

Đối với An, “Dù anh ở đâu thì trong đầu em cũng luôn có anh mà” cho thấy cô vẫn luôn nghĩ đến Nguyên suốt những năm tháng xa cách. Những tưởng An đã quên được Nguyên khi Đạt xuất hiện, nhưng chẳng ngờ Nguyên lại trở về khiến cho trái tim An loạn nhịp lần nữa. Giờ thì khán giả đang chờ xem khi nào An chia tay Đạt để chính thức đến với Nguyên.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cha-toi-nguoi-o-lai-an-bat-dau-ne-tranh-ban-trai-vi-co-nguyen-o-canh-post1735687.tpo
Zalo