Cha làm lao công 27 năm không nghỉ một ngày nuôi con thành bác sĩ, thẩm phán

MALAYSIA - Một người đàn ông làm nghề quét dọn suốt 27 năm, sẵn sàng nhận những việc ai cũng tránh để lo cho gia đình và nuôi dưỡng các con thành tài - hiện là bác sĩ, thẩm phán và kỹ sư.

Ông Abu Bakar, 70 tuổi, sinh ra ở Bangladesh, và đã rời quê 31 năm để tìm việc tại Malaysia.

Trong một cuộc phỏng vấn với Humans of Kuala Lumpur, một kênh truyền thông của Malaysia, ông kể, mình tới đất nước này vì nghe nói tại đây có nhiều cơ hội việc làm. Những năm qua, ông sẵn sàng nhận các việc nặng nhọc ít ai muốn thực hiện. Suốt 27 năm, ông Bakar luôn làm 7 ngày mỗi tuần và chưa từng xin nghỉ hôm nào. Ông đều đặn gửi hầu hết số tiền mình kiếm được về quê nhà để nuôi các con ăn học.

“Tôi chưa về Bangladesh lần nào kể từ khi tới đây. Tôi nhớ gia đình và mọi người cũng nhớ tôi nhưng tất cả những gì tôi làm là để các con có tương lai tốt đẹp hơn”, ông Bakar chia sẻ.

Ông Abu Bakar làm việc không ngừng nghỉ suốt 27 năm để nuôi các con ăn học thành tài. Ảnh: Humans of Kuala Lumpur

Ông Abu Bakar làm việc không ngừng nghỉ suốt 27 năm để nuôi các con ăn học thành tài. Ảnh: Humans of Kuala Lumpur

Ông mô tả lịch trình hàng ngày của mình đơn giản và lặp đi lặp lại: “Mỗi ngày, tôi thức dậy, tắm, ăn sáng, đi làm, về nhà, gọi cho người thân rồi nghỉ ngơi”.

Những vất vả của người cha không uổng phí. Con gái ông đã trở thành một thẩm phán được kính nể, hai con trai ông hiện là bác sĩ và kỹ sư. “Tôi thực sự trân trọng những gì các con đã đạt được”, ông nói.

Theo Humans of Kuala Lumpur, hiện ông Bakar đã về Bangladesh đoàn tụ với gia đình. Khi ông rời đi, đứa con thứ 5 mới 6 tháng tuổi.

Câu chuyện của ông đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một người đọc bình luận: “Thật là một tấm gương tuyệt vời. Niềm tin vững vàng và tình yêu dành cho gia đình đã giúp ông vượt qua những năm tháng qua”.

“Đừng bao giờ coi thường giá trị của lao động. Những người như ông đã tự tay xây đắp nên tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình và xứng đáng được mọi người tôn trọng”, một người khác nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo SCMP, một cư dân mạng chỉ trích con của người lao công và nói rằng: “Nếu tôi là thẩm phán, bác sĩ hay kỹ sư, tôi đưa cha mình về quê lâu rồi. Chẳng cha mẹ nào đáng phải chịu khổ để con cái được thành danh”.

Hoàng Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-lam-lao-cong-27-nam-khong-nghi-mot-ngay-nuoi-con-thanh-bac-si-tham-phan-2334791.html
Zalo