Cha con rủ nhau đi cướp, cùng nhận án tù
Sau khi hẹn tại quán cà-phê, Huỳnh Thế Vương (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) rủ rê nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, Vương đang là cha dượng của Hiếu.
2 bị cáo tại phiên tòa lưu động
Cả hai từng mang nhiều tiền án, quen biết nhau trong thời gian chấp hành án. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Vương chung sống như vợ chồng cùng mẹ của Hiếu. Thường ngày, cả hai làm thuê kiếm sống, nhưng bản tính thích hưởng thụ khiến họ sa ngã, tiếp tục bước vào con đường phạm tội. Khoảng 17 giờ, ngày 11/5/2024, Vương điện thoại rủ Hiếu đi cướp giật tài sản. Đã từng "hành động" kiểu này, nên Hiếu hẹn gặp tại quán cà-phê gần cầu Nguyễn Trung Trực (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên).
Vương dặn Hiếu mang theo khẩu súng rulo (có tính năng như vũ khí quân dụng), còn mình mang theo bình xịt hơi cay (được cả hai mua trên mạng xã hội trước đó). Chờ sụp tối, Hiếu điều khiển xe môtô biển số 66K1 - 304.78 (không do cơ quan thẩm quyền cấp) chở Vương, còn Vương giữ cây súng rulo có 6 viên đạn. Cả hai chạy xe trên Quốc lộ 91, hướng Long Xuyên - Châu Thành. Họ thống nhất, khi phát hiện người đi đường đeo dây chuyền vàng, Hiếu chạy xe áp sát theo xe "con mồi", Vương ngồi phía sau giật dây chuyền, rồi Hiếu tăng tốc độ tẩu thoát.
Khi điều khiển xe đến khu vực cầu Chắc Cà Đao (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành), cả 2 phát hiện Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1970) chở một phụ nữ và bé gái, trên cổ Sơn đeo sợi dây chuyền vàng. Ngay lập tức, Hiếu chạy xe bám theo xe của Sơn, quan sát đến đường Trường Sa (thuộc tổ 18, khóm Hòa Long 1). Khi Sơn vừa quẹo vào hẻm thì Hiếu tăng ga, áp sát để Vương giật sợi dây chuyền. Không ngờ, Sơn phản ứng bằng cách nắm sợi dây chuyền lại, nên cả hai xe đều ngã xuống đường.
Quá trình giằng co, phát hiện có người đi đường chạy đến giúp Sơn, Hiếu lên xe bỏ chạy thoát thân. Vương vẫn bị Sơn đè không thoát được, bèn lấy cây súng trong lưng quần ra dọa: “Mày không buông ra tao bắn”. Nhưng với sự kháng cự quyết liệt của Sơn, cùng với người dân xung quanh, Vương bị bắt giữ, bàn giao Công an thị trấn An Châu cùng tang vật. Căn cứ kết quả định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Từ ngày 17/5/2024 đến 19/6/2024, Vương và Hiếu lần lượt bị khởi tố, tạm giam để điều tra.
Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử lưu động. Theo phân tích của Hội đồng xét xử, 2 bị cáo mang nhiều tiền án về “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cướp tài sản”. Từ đó cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của các bị cáo khi không biết sửa chữa, hoàn thiện bản thân, vẫn tái phạm khi có cơ hội. Đặc biệt, trong thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo còn sử dụng vũ khí nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng con người. Trong vụ án, Vương đóng vai trò chủ mưu, lôi kéo Hiếu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt Vương 7,5 năm tù; Hiếu 7 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”, quy định tại Điểm c, d, đ, i, Khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, ngày 17/9/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 bị cáo về hành vi tàng trữ trái phép khẩu súng rulo và 6 viên đạn. Sắp tới, khi vụ án được điều tra hoàn tất, cả 2 lại đối mặt với hình phạt mới.