Cây xà cừ cổ thụ hồi sinh sau bão Yagi từ ý tưởng của nhà thiết kế thời trang
Chiều 22/4, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Hồi sinh (nằm trong Dự án cải tạo Vườn hoa Cổ Tân).
Cơn bão Yagi tháng 9/2024 đã quật đổ, làm gãy hơn 25.000 cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Riêng quận Hoàn Kiếm có 700 cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ bị gãy, đổ. Trong số đó có một cây xà cừ khoảng 70 năm tuổi có độ cao hơn 20m trong khuôn viên vườn hoa Cổ Tân, phường Tràng Tiền.
Bằng sự tiếc nuối và góc nhìn của một người yêu Hà Nội, yêu nghệ thuật, Tia-Thủy Nguyễn (tên thật Nguyễn Thu Thủy) - một nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ thị giác, đã quyết định thổi hồn vào thân cây đổ còn sót lại, thực hiện một tác phẩm nghệ thuật về cây xà cừ này với tên gọi "Hồi sinh" như lời gửi gắm về sự sống, cái chết, và sự tái hợp vĩnh cửu với vũ trụ.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá, việc thực hiện tác phẩm nghệ thuật về cây xà cừ đã đưa “hơi thở” mới cho cảnh quan đô thị.
Từ thân cây xà cừ đã bị bật gốc, nữ nghệ sĩ dựng nên một tác phẩm cao 9 m, đường kính 2 m, sử dụng 6 tấn thép không gỉ và thạch anh để tái hiện hình hài cây trong một sắc thái khác. Hơn 6.000 giờ làm việc, các thợ hàn nối kín từng mối, tạo ra những nốt và rãnh xù xì, mô phỏng những đường nét khúc khuỷu, tự nhiên, trong khi tán lá được tạo nên từ hàng nghìn chiếc lá thép óng ánh, điểm xuyết bởi những "bông hoa" thạch anh lấp lánh đủ sắc màu.
Chia sẻ về tác phẩm, Tia - Thủy Nguyễn cho biết, "Hồi sinh" không chỉ là sự sắp đặt nghệ thuật, mà còn là một hành trình chuyển hóa đầy chất thơ. Dù cây xà cừ bị thiên tai quật ngã, chỉ còn lại thân cây nhưng trong mắt cô, nó không hề kết thúc vòng đời của mình.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Phạm Tuấn Long cho biết, sau khi cơn bão Yagi “quét” qua, Hoàn Kiếm bị thiệt hại rất nhiều cây xanh. “Chúng tôi cùng người dân thu dọn các cây đổ, cây nào trồng lại được, chúng tôi đã dựng lai. Với những cây không có khả năng phục hồi, chúng tôi cũng đã có những biện pháp xử lý. Với cây xà cừ bị đổ ở vườn hoa Cổ Tân, chúng tôi được tiếp nhận được ý tưởng của chị Nguyễn Thu Thủy. Sau khi xem phương án phục dựng, chúng tôi có niềm tin người dân sẽ ủng hộ và hài lòng với dự án này”. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chia sẻ, việc thực hiện tác phẩm nghệ thuật về cây xà cừ đã đưa “hơi thở” mới cho cảnh quan đô thị.