Cây ổi gần 100 năm biết 'cười' bên mộ vua Lê Thái Tổ
Nhiều câu chuyện kỳ bí được lan truyền tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, trong đó có cây ổi mang thế rồng chầu, đụng vào là 'cười' bên mộ vua Lê Thái Tổ.
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh thuộc địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, là quê hương, cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo đậm chất Á Đông, mà còn thu hút du khách bởi những câu chuyện truyền thuyết mang màu sắc huyền bí tại khu lăng tẩm của các Vua chúa thời Hậu Lê. Nổi bật trong số đó là cây ổi biết "cười", hiện vẫn là câu chuyện kỳ lạ đến khó tin với nhiều người...
Từ con đường đá dẫn vào Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, ngoài hai hàng tượng quan hầu và các con vật bằng đá giữa lối đi thì bên phải lăng có một cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu gần trăm năm tuổi, cho quả chín tỏa hương thơm lừng.
Cây ổi "cười" cao hơn 3m, tán rộng gần 5m, lá nhỏ khoảng 2cm với những cành chắc chắn uốn lượn như rồng đang bay la đà, chầu về nghinh môn. Để thử nghiệm, chúng tôi đã chờ khi không có gió, đưa ngón tay lên phần nhánh cây, gãi khẽ thì bắt đầu thấy hiện tượng những chiếc lá ổi rung lên như đang "cười".
Điều đặc biệt, mặc dù tán lá rung nhưng các cành lại không rung kể cả những cành yếu ớt nhất. Còn khi nắm tay vào thân cây, nhắm mắt lại, có một cảm giác lâng lâng khó tả, thoải mái đến lạ lùng.
Một du khách sau khi trải nghiệm cảm giác sờ cây ổi, phấn khởi nói: "Lúc đầu nghe tin đồn tôi bán tín bán nghi, nhưng khi tận mắt nhìn và cảm nhận thấy đúng là chuyện lạ có thật. Cây ổi mang lại một cảm giác nhẹ nhõm khác lạ nếu tôi nắm tay vào cành và nhắm mắt lại tĩnh tâm".
Theo Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cây ổi này gần 100 năm tuổi. Trước kia, một người đàn ông tên Trần Hưng Dẫn người Nam Định, vốn hiếm muộn con nên vào cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ. Sau đó, ông Dẫn sinh được quý tử nối dõi tông đường. Để tỏ lòng thành, năm 1933 ông kính cẩn dâng lên 4 tượng voi, 2 cây long não và 1 cây ổi trong khu lăng mộ. Ngoài ra, ông còn dốc tiền của để góp phần sửa sang, trùng tu lại khu mộ thêm khang trang, tôn nghiêm.
Người dân Lam Kinh đặt tên cho cây ổi lạ là "Mộc tinh". Vùng đất đặt lăng mộ vua Lê Thái Tổ là nơi hội tụ linh khí của đất trời, được coi là huyệt đạo quan trọng trong khu di tích. Cây ổi này chỉ ở trong khu vực Lăng mộ vua Lê Thái Tổ thì mới có hiện tượng "cười". Người ta đã thử chiết cành, đem giống ổi này trồng ở nơi khác thì không hề có hiện tượng "cười".
Đại diện Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh xác nhận, chuyện cây ổi "cười" trong Vĩnh Lăng là có thật, gọi là ổi "cười" bởi khi ta gãi vào các nách cây thì các tán lá sẽ rung rinh chuyển động, khi dừng gãi thì hiện tượng này sẽ không còn. Các cao niên trong vùng cho rằng, người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng cây ổi "cười" là một nhà nghiên cứu người Pháp đến khảo sát di tích Lam Kinh vào năm 1942.
Năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gene của cây ổi ở khu di tích Lam Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể. "Hiện nay, Ban quản lý di tích đã có phương án bảo tồn nguồn gene của cây ổi quý này bằng cách ươm hạt để tạo cây con. Mỗi năm, công tác chăm sóc cây cũng được chú trọng. Ngoài việc theo dõi các biểu hiện bên ngoài để phán đoán tình trạng sinh trưởng của cây, chúng tôi dùng các loại phân bón cần thiết, thuốc vi sinh để giúp cây chống lại các loại bệnh", đại diện Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết.