Câu quân hành vang mãi…

'…Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành…'! Hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ 'Tiếng hát sang xuân' của nhà thơ Tố Hữu đã phản ánh sinh động và khái quát sự trao truyền, tiếp nối của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ. Nhân cách quân nhân, sức mạnh quân đội được hình thành, nuôi dưỡng, nhân lên từ mạch nguồn văn hóa ấy…

Hôm nay, hàng vạn thanh niên cả nước, trong đó có những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi của tỉnh Bình Phước nô nức lên đường nhập ngũ. Trong suốt chiều dài lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam hơn 8 thập kỷ qua, ngày thanh niên lên đường nhập ngũ đã trở thành ngày hội lớn. Thời khắc ấy diễn ra trong những ngày đầu xuân, khởi đầu một năm mới, đất trời ấm áp, cây cối nảy lộc, đâm chồi, vạn vật vào mùa sinh sôi. Vẻ đẹp mơn mởn, căng tràn sức sống của lứa thanh xuân với ngôi sao sáng trên mũ, bộ quân phục thơm mùi vải mới, chiếc ba lô mang đầy hoài bão… tô điểm cho mùa xuân quê hương đất nước thêm nét phồn vinh, rạng rỡ, ngập tràn sắc màu hy vọng…

Một tiết mục văn nghệ của tuổi trẻ huyện Lộc Ninh tại hội trại tòng quân năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Lộc Ninh tự hào, tiến bước dưới cờ Đảng - Ảnh: Thanh Tuyền

Từ bao đời nay, “lớp cha trước, lớp con sau” đã chung nhịp bước quân hành trên con đường đầy vinh quang, tự hào, vẻ vang nhưng cũng đầy nhọc nhằn, gian nan ấy. Thời đất nước có chiến tranh, ngày hội tòng quân là ngày gia đình, người thân, làng mạc, quê hương… tiễn những người con ưu tú ra trận. Câu nhắn gửi đầy yêu thương và ý chí sắt đá, hẹn ngày về mang theo tin chiến thắng, đã trở thành niềm tin, động lực mạnh mẽ để những người lính có đủ sức mạnh “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai…”! Và, trong đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên đường ra tiền tuyến ấy, đã có rất nhiều người lính “mãi mãi tuổi hai mươi”, vĩnh viễn không trở về. Sự hy sinh cao đẹp cho Tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ thế hệ cha anh đã mang lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc. Để hôm nay, lại tiếp tục “lớp cha trước, lớp con sau”, những người con ưu tú của quê hương mang theo hào khí cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc, thề giữ vững nền hòa bình, độc lập ấy.

Thanh niên thị xã Phước Long quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - Ảnh chụp tại lễ giao quân năm 2024 - Ảnh tư liệu

Thanh niên thị xã Phước Long quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc - Ảnh chụp tại lễ giao quân năm 2024 - Ảnh tư liệu

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ lần lượt trải qua những dấu mốc rất đáng nhớ trong đời. Ngày hội tòng quân là sự khởi đầu. Thời khắc mang lên mình bộ quân phục đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng của đời người, từ thanh niên trở thành người chiến sĩ. Từ đây, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc cùng chung mái nhà doanh trại quân đội, trở thành những tân binh (chiến sĩ mới) cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng gọi nhau là đồng chí. Lễ ra quân huấn luyện là dấu mốc tiếp theo. Tất cả chung lời thề danh dự dưới cờ Tổ quốc, bước vào khoảng thời gian 3 tháng để học, rèn, hình thành tư chất, kỹ năng, trình độ… của người chiến sĩ. Ngày được gắn lên ve áo quân hàm binh nhì chính là thời khắc đứng dưới cờ làm lễ tuyên thệ. Sau thời gian huấn luyện, những chiến sĩ có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện các nhiệm vụ theo mệnh lệnh của người chỉ huy.

Quân đội là một “trường học” lớn. Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, được trui rèn nếp sống kỷ luật, chính quy, thống nhất, người chiến sĩ có bước trưởng thành vượt bậc cả về thể chất, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách, phong cách. Đó là cơ sở vững chắc để họ viết tiếp ước mơ trên những hành trình tiếp theo. Những chiến sĩ ưu tú sẽ được bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nhiều người tiếp tục được lựa chọn đào tạo quân nhân chuyên nghiệp, dự tuyển vào các trường sĩ quan để tiếp tục cống hiến lâu dài cho quân đội.

Thanh niên huyện Bù Gia Mập tiếp nối các thế hệ cha anh lên đường nhập ngũ năm 2024 - Ảnh tư liệu

Thanh niên huyện Bù Gia Mập tiếp nối các thế hệ cha anh lên đường nhập ngũ năm 2024 - Ảnh tư liệu

Những năm gần đây, các chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên nhập ngũ, quân nhân tại ngũ và công dân xuất ngũ trở về địa phương ngày càng được quan tâm sâu sắc, toàn diện. Công chức, viên chức, trí thức trẻ nhập ngũ được bảo lưu kết quả học tập, công việc, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được bố trí công tác phù hợp. Những chiến sĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn được quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt, nhiều trường hợp được xây tặng nhà đồng đội. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tạo điều kiện học nghề, ưu tiên giải quyết việc làm… Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác hậu phương quân đội đã góp thêm niềm tin, động lực giúp người chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Rất phấn khởi và tự hào là số lượng thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ ở các địa phương ngày càng nhiều, trong đó có những đảng viên, công chức, viên chức, trí thức trẻ, sinh viên… đã gác lại công việc, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bình Phước được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” về đặc điểm dân số học. Chúng ta có bề dày truyền thống của một vùng quê cách mạng với nhiều “địa chỉ đỏ” của tinh thần yêu nước; có nền văn hóa phong phú, đa dạng với những sắc thái đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc anh em; có tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ trong khu vực; có mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác phát triển với các địa phương dọc đường biên giới với nước bạn Campuchia. Liên tục trong nhiều năm qua, Bình Phước là một trong những địa phương điển hình của Quân khu 7 về chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giao, nhận quân. Bình Phước cũng là nơi thí điểm, khởi phát nhiều mô hình về xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự năng động, chủ động, sáng tạo của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, ngày hội giao quân trên quê hương Bình Phước hằng năm thực sự trở thành ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng, lan tỏa tinh thần, khí thế háo hức, phấn khởi và sự trao truyền, tiếp nối truyền thống trong đời sống nhân dân. Đó là những cơ sở vững chắc, là động lực tinh thần to lớn để lớp thanh niên hôm nay tiếp tục kế thừa truyền thống cha anh, hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.

“Lớp cha trước, lớp con sau”, không khí nô nức, rạo rực của ngày hội tòng quân ở các địa phương trong toàn tỉnh đã góp phần tô điểm cho sắc xuân Ất Tỵ 2025 trên quê hương Bình Phước thêm sức sống mới. Màu áo lính tinh khôi bên những cung đường thênh thang mới mở; bên tầm cao của những công trình khang trang, hiện đại; bên nhịp sống sôi động của công nghiệp, đô thị hóa; bên âm thanh cồng chiêng và sắc màu thổ cẩm dưới mái nhà dài; bên dòng sông Bé oai hùng và lãng mạn… làm cho ta thêm yêu đất trời và quê hương Bình Phước.

Câu quân hành, vì thế, cứ mãi ngân vang, ngân xa theo nhịp bước của những đoàn quân đi…

Phan Tùng Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/169086/cau-quan-hanh-vang-mai
Zalo