Cầu phát thanh trực tiếp đặc biệt: '30 tháng Tư - Âm vang non sông liền một dải'
BPO - Những câu chuyện thật, ký ức thật của các nhân chứng lịch sử từng tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã được chia sẻ đầy cảm xúc trong Cầu phát thanh trực tiếp với chủ đề “30 tháng 4 - Âm vang non sông liền một dải” diễn ra sáng nay. Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Hà Nộiphối hợp Đài PT-TH và Báo Bình Phước, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình được phát thanh trực tiếp đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số, giúp đông đảo khán thính giả có cơ hội cùng sống lại những thời khắc lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Với thời lượng 120 phút, cầu phát thanh đã đưa thính giả quay trở lại những năm tháng hào hùng với ký ức không thể nào quên cách đây 50 năm. Các phóng sự, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các tác phẩm âm nhạc hòa quyện tạo nên mạch nối xuyên suốt chương trình, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của cả dân tộc.

Khách mời và MC tại điểm cầu Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Cựu chiến binh Dương Thị Tuyết, khách mời chương trình chia sẻ: Ngày 30-4-1975 là ngày cả dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn, mừng đất nước hòa bình, non sông thu về một mối. Riêng với tôi, hôm nay ngồi đây nghe lại những âm thanh, những câu chuyện mà những người từng tham gia cuộc chiến như chúng tôi kể lại, tôi vô cùng xúc động và có cảm giác như được sống lại những trận đánh trong chiến tranh, tôi tự hào vì mình góp phần nhỏ bé vào những chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thắng vẻ vang, oanh liệt nhất, vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam”.
Là người lính tham gia cánh quân hướng Đông tiến về Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) - bồi hồi kể về một thời chiến đấu đầy cam go, ác liệt nhưng cũng rất oai hùng: Tôi hành quân từ Bắc vào Nam cuối năm 1965 đầu năm 1966 ở Phước Long, lúc đó đồng chí Tư Nguyện làm Bí thư Tỉnh ủy. Bấy giờ, chúng tôi vô cùng khó khăn. Thế nhưng, chúng tôi được nhân dân tỉnh Bình Phước cưu mang, đùm bọc, che chở. Tôi cảm nhận chính tinh thần đoàn kết: “Quân dân như cá với nước” trong khó khăn, gian khổ mới chiến thắng được kẻ thù. Tôi rất vui vì chương trình cầu phát thanh trực tiếp hôm nay đã khẳng định cho thính giả hiểu hơn ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta và nhân dân Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khách mời và MC tại điểm cầu Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội
Là một trong những khách mời đặc biệt của cầu phát thanh, GS.TS Nhà giáo nhân dân Đỗ Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng là một trong những người đã gác bút nghiên lên đường chiến đấu trong những năm tháng cả nước hướng về miền Nam thân yêu. Với giáo sư, niềm hạnh phúc được trở về với giảng đường, được chứng kiến sự đổi thay của đất nước trong những ngày tháng tư lịch sử càng khiến ông nhận thấy giá trị của hòa bình, thống nhất. Ông nói: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, mọi thắng lợi trong các cuộc kháng chiến thời chiến hay thời bình đều dựa vào dân, dân là gốc. Tuy nhiên, muốn gốc vững chắc thì phải bồi đắp mối đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Cách mạng Việt Nam qua các thời đại đều chứng minh điều này. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì càng phải dựa vào dân. Nhân dân làm nên lịch sử. Đảng và Nhà nước ta đã và đang có chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy hòa hợp dân tộc, làm cho cả dân tộc thành một khối. Bên cạnh tuyên truyền những giá trị to lớn của lịch sử thì chương trình hôm nay đã chứng minh cho mọi người thấy được sức mạnh đại đoàn kết đã góp phần to lớn vào đại thắng mùa xuân năm 1975.

Khách mời và MC tại điểm cầu Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH)
Chị Đặng Thị Mỹ Lành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước, khách mời của chương trình xúc động chia sẻ: Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được nghe các cô chú chia sẻ những câu chuyện, ký ức về những năm tháng hào hùng bên những đồng chí, đồng đội của mình, về tinh thần đoàn kết của quân và dân ta, đặc biệt là hình ảnh của quân và dân Bình Phước đoàn kết một lòng đánh giặc, giã gạo nuôi quân như bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Tôi cũng cảm nhận rõ khí thế hào hùng và oanh liệt của các trận đánh từ Huế, Đà Nẵng đến Tây Nguyên, Bình Phước và cuối cùng là chiến thắng khải hoàn ca năm 1975. Đặc biệt, chương trình đã giúp thế hệ trẻ chúng tôi cảm nhận chân thực hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do - những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng đã phải đánh đổi bằng máu xương của cha ông ta đi trước. Vì thế, chúng tôi nguyện tiếp bước truyền thống cha ông, viết tiếp nên những trang sử hào hùng năm xưa, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh.



Một số hình ảnh của các ekip thực hiện chương trình tại các điểm cầu
50 năm đã đi qua nhưng chiến thắng 30-4-1975 và không khí hào hùng của ngày chiến thắng như vẫn còn đây, luôn là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Chương trình Cầu phát thanh trực tiếp với chủ đề “30 tháng 4 - Âm vang non sông liền một dải”không chỉ mang đến cho thính giả nhiều cảm xúc, mà còn là sự gợi mở để mỗi người thêm yêu quý đất nước, trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai dân tộc để cùng nhau kiến thiết đất nước Việt Nam phát triển và bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.