Câu chuyện về những chàng kỵ binh và 'idol giới trẻ' Út Ngáo trước giờ diễu binh, diễu hành

Tự hào, hạnh phúc là tâm trạng của những chàng kỵ binh tham gia Đại lễ 30-4 và Út Ngáo trong đoàn chiến mã bất ngờ nổi tiếng như một 'idol giới trẻ'

Sau hành trình hơn 1.700 km từ Thái Nguyên, hơn 60 "chiến mã" tinh nhuệ và trên 100 cán bộ, chiến sĩ kỵ binh đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Hơn 60 "chiến mã" tinh nhuệ và trên 100 cán bộ, chiến sĩ kỵ binh đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Hơn 60 "chiến mã" tinh nhuệ và trên 100 cán bộ, chiến sĩ kỵ binh đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

"Khi báo tin về cho gia đình là mình được chọn đi diễu binh, diễu hành lần này thì được gia đình rất ủng hộ, động viên rất nhiều" - Trung úy Đặng Xuân Hoạt (SN 1998, quê Hà Giang) – Đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - chia sẻ.

"Khi báo tin về cho gia đình là mình được chọn đi diễu binh, diễu hành lần này thì được gia đình rất ủng hộ, động viên rất nhiều" - Trung úy Đặng Xuân Hoạt (SN 1998, quê Hà Giang) – Đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - chia sẻ.

Để bảo đảm sức khỏe tối ưu và phong thái oai hùng cho những "người bạn đặc biệt" này, trong ngày lễ trọng đại, lực lượng kỵ binh đã triển khai một chế độ chăm sóc đặc biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ chế độ dinh dưỡng khoa học, lịch trình vận động hợp lý đến công tác vệ sinh chuồng trại và kiểm tra sức khỏe định kỳ, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Để bảo đảm sức khỏe tối ưu và phong thái oai hùng cho những "người bạn đặc biệt" này, trong ngày lễ trọng đại, lực lượng kỵ binh đã triển khai một chế độ chăm sóc đặc biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Để bảo đảm sức khỏe tối ưu và phong thái oai hùng cho những "người bạn đặc biệt" này, trong ngày lễ trọng đại, lực lượng kỵ binh đã triển khai một chế độ chăm sóc đặc biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các chiến sĩ, hình ảnh chú ngựa có tên thân mật Út Ngáo thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội, trở thành một biểu tượng gần gũi và đáng yêu của đoàn kỵ binh.

Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các chiến sĩ, hình ảnh chú ngựa có tên thân mật Út Ngáo thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội, trở thành một biểu tượng gần gũi và đáng yêu của đoàn kỵ binh.

Thiếu úy Tòng Văn Nhà (SN 1996) – Đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - cho biết vô cùng tự hào khi được lãnh đạo cấp trên chọn để tham gia khối diễu binh, diễu hành lần này. Thiếu úy Tòng Văn Nhà, người cưỡi chú ngựa Út Ngáo, cho biết: "Thực ra, Út Ngáo là cái tên mà cộng đồng mạng đặt cho con ngựa, tên thật của bạn là Bin. Tôi nhận đồng hành cùng bạn vào năm ngoái, trước đó là đồng chí khác cưỡi".

Thiếu úy Tòng Văn Nhà (SN 1996) – Đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - cho biết vô cùng tự hào khi được lãnh đạo cấp trên chọn để tham gia khối diễu binh, diễu hành lần này. Thiếu úy Tòng Văn Nhà, người cưỡi chú ngựa Út Ngáo, cho biết: "Thực ra, Út Ngáo là cái tên mà cộng đồng mạng đặt cho con ngựa, tên thật của bạn là Bin. Tôi nhận đồng hành cùng bạn vào năm ngoái, trước đó là đồng chí khác cưỡi".

Quỳnh Trâm -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-cau-chuyen-ve-nhung-chang-ky-binh-va-idol-gioi-tre-ut-ngao-truoc-gio-dieu-binh-dieu-hanh-196250426150844789.htm
Zalo