Cậu bé 8 tuổi đặt mua 70.000 cây kẹo, mẹ sốc khi thấy tài khoản âm 4.200 USD

Một bà mẹ ở Mỹ choáng váng khi phát hiện con trai 8 tuổi vô tình đặt mua 70.000 cây kẹo Dum-Dums trên Amazon, khiến tài khoản thâm hụt 4.200 USD.

Holly LaFavers và cậu con trai Liam. Ảnh: FBNV

Holly LaFavers và cậu con trai Liam. Ảnh: FBNV

"Đơn đặt hàng ngọt ngào"

Theo ABC News, một bà mẹ ở Kentucky, Mỹ, đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi phát hiện cậu con trai 8 tuổi vô tình đặt mua 30 hộp kẹo Dum-Dums trên Amazon – tương đương hơn 70.000 thanh kẹo, tổng giá trị lên đến 4.200 USD.

Holly LaFavers, sống tại thành phố Somerset, kể rằng cô đang chuẩn bị đi lễ nhà thờ thì bất ngờ kiểm tra tài khoản ngân hàng.

"Tôi vừa nhận lương, nhưng khi nhìn thấy tài khoản bị âm, tôi đã hoảng hốt,” cô nhớ lại. “Tôi kiểm tra thì thấy khoản thanh toán 4.200 đô cho Amazon. Thế là tôi mở ứng dụng để xem chuyện gì xảy ra.”

Hóa ra, con trai cô, bé Liam đã vô tình bấm nút đặt hàng. Cậu thường được dùng điện thoại của mẹ như một phần thưởng, và có thói quen “ngắm đồ” trên Amazon bằng cách thêm hàng vào giỏ. Đây là lần đầu tiên Liam thực sự đặt mua thứ gì đó.

“Con tôi biết nó không được nhấn nút đặt hàng,” LaFavers nói. “Thằng bé chỉ thích ngắm nghía thôi. Việc này chưa từng xảy ra.”

Ngay lập tức, cô gọi cho Amazon để được hỗ trợ. Nhân viên hướng dẫn cô từ chối nhận hàng khi giao đến để được hoàn tiền. Tuy nhiên, 22 hộp đầu tiên vẫn bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, khiến cả gia đình không kịp trở tay.

“Liam vừa ra ngoài chơi xe tay ga đã hét toáng lên: "Mấy thùng đồ chơi ngốc nghếch của con tới rồi!",” LaFavers kể. “Cả hiên nhà là kẹo Dum-Dums.”

Hai tiếng sau, tám hộp còn lại đến nơi, lần này cô kịp từ chối nhận. Cuối cùng, Amazon xác nhận sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền.

Holly LaFavers đã chia sẻ trên Facebook rằng con trai cô, Liam, đã đặt mua 30 thùng Dum-Dums mà không có sự cho phép của cô. Ảnh: FBNV

Holly LaFavers đã chia sẻ trên Facebook rằng con trai cô, Liam, đã đặt mua 30 thùng Dum-Dums mà không có sự cho phép của cô. Ảnh: FBNV

Một bài học bất ngờ và thông điệp cho cha mẹ

Trước khi được hoàn tiền, LaFavers chia sẻ câu chuyện lên Facebook và rao bán những hộp kẹo chưa mở.

Bất ngờ, cộng đồng Somerset hưởng ứng nhiệt tình. Trong vòng hai giờ, toàn bộ số kẹo đã được mua hết, từ các ngân hàng, phòng khám cho đến bác sĩ trong vùng.

“Họ hiểu đây không phải lỗi ác ý. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của mọi người,” cô nói.

Còn Liam, học sinh lớp hai, dường như chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của sự việc. “Nó thấy tôi buồn, thấy kẹo giao tới, nhưng không hiểu rằng từng ấy tiền đã biến mất khỏi tài khoản,” LaFavers chia sẻ.

Cô cho biết Liam mắc chứng rối loạn phổ rượu ở thai nhi (FASD), một tình trạng khiến trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi, cảm xúc và tư duy. Liam được chẩn đoán mắc bệnh từ khi 4 tuổi. Cậu bé được cô nhận nuôi từ lúc mới 4 tháng.

“Chia sẻ câu chuyện này cũng là cách tôi nâng cao nhận thức về FASD,” LaFavers nói. “Nhiều người không hiểu rõ tình trạng này, và nhiều trẻ không được chẩn đoán đúng.”

Với trải nghiệm dở khóc dở cười này, bà mẹ chia sẻ lời khuyên chân thành đến các phụ huynh rằng đừng hoảng loạn, bởi cô từng trải qua điều đó và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi — quan trọng nhất là hãy nhớ khóa điện thoại của mình.

NGHIÊM THANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/cau-be-8-tuoi-dat-mua-70000-cay-keo-me-soc-khi-thay-tai-khoan-am-4200-usd-131517.html
Zalo