Cậu bé 15 tuổi gây họa sau khi ăn kẹo cần sa, dùng súng bắn mẹ và chị gái nguy kịch
Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại Houston, Texas, Mỹ, khi một cậu bé 15 tuổi bắn mẹ và chị gái mình sau khi ăn kẹo cần sa, không thể kiểm soát được bản thân.
Vào tối ngày 22/2 vừa qua tại Houston, Texas, một thiếu niên 15 tuổi đã gây ra một vụ xả súng kinh hoàng nhắm vào mẹ và chị gái của mình. Theo thông tin từ cảnh sát, cậu bé này đã ăn một lượng lớn kẹo cần sa (weed edibles) cùng với một thanh niên và một người lớn khác. Sau khi ăn, cậu bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu phản ứng xấu với chất kích thích và gọi xe cấp cứu trong hoảng loạn.
Tuy nhiên, sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi cậu bé cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân. Trong lúc hoảng loạn, cậu gọi đến cảnh sát và đe dọa sẽ giết người hoặc tự sát.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện mẹ và chị gái 17 tuổi của cậu bé đã bị bắn nhiều phát đạn và đang trong tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Còn cậu bé thì bỏ chạy ra bãi đỗ xe, cầm súng đe dọa các nhân viên cứu hộ và tuyên bố mình vừa giết ai đó.
Sau khi ném súng xuống đất và cố gắng chạy trốn, cậu bé đã bị cảnh sát bắt giữ. Lực lượng chức năng đã đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng.
Theo Trung úy JP Horelica từ sở cảnh sát Houston, nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến việc cậu bé ăn quá nhiều kẹo cần sa và gặp phải một phản ứng xấu từ chất này. Mặc dù danh tính của cậu bé không được tiết lộ vì lý do tuổi tác, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc của số kẹo cần sa cũng như các đối tượng đã sử dụng chung với cậu.
Trong khi đó, một cô chị gái 16 tuổi khác của cậu bé có mặt trong nhà lúc xảy ra vụ việc, nhưng may mắn không bị thương.
Vụ việc đã khiến cộng đồng địa phương tại Houston không khỏi bàng hoàng. Bà Margaret Smith, một người mẹ sống đối diện nhà của gia đình nạn nhân, cho biết: “Vì sự việc xảy ra gần nhà tôi, tôi rất lo lắng và hoảng hốt. Thật may mắn là cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn hành động của cậu bé này, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.”
Bà cũng chia sẻ thêm: “Dù tôi cảm thấy tiếc cho gia đình, nhưng đây cũng là một bài học cho cậu bé. Cậu ta sẽ phải học hỏi từ sai lầm của mình, dù điều này thật buồn.”